06/04/2012 - 22:34

Thọc gậy bánh xe

Việc Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman khi đi thăm Ấn Độ hồi đầu tuần này thông báo sẽ thưởng 10 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến bắt giữ và truy tố Hafiz Mohammad Saeed - thủ lĩnh đảng Hồi giáo Jamaat-ul-Dawa và từng là nhà sáng lập nhóm phiến quân Lashkar-e-Taiba, đang gây bất bình công luận Pakistan và có thể phá hoại chuyến thăm New Delhi của Tổng thống Asif Ali Zardari.

Thời báo New York của Mỹ cho biết cả phe đối lập và Chính phủ Pakistan hôm 5-4 đều lên tiếng chỉ trích hành động của Washington. Thủ tướng Yousaf Raza Gilani cho rằng “giải thưởng” của Mỹ là một “thông điệp tiêu cực” có thể khoét sâu thêm “thâm hụt lòng tin” giữa hai nước. Chaudhry Nisar Ali Khan, thủ lĩnh phe đối lập trong Quốc hội Pakistan, mỉa mai rằng đó là điều “dị thường” và “lố bịch” của Mỹ.

Thật ra, đảng Jamaat-ul-Dawa của ông Saeed từng có thời gian bị Mỹ và Liên Hiệp Quốc liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố vì đây là “hậu duệ” của phong trào vũ trang cực đoan Lashkar-e-Taiba hoạt động tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát trước khi bị giải tán năm 2002 vì tội dính líu đến vụ tấn công hết sức táo bạo vào trụ sở Quốc hội Ấn Độ.

Hiện nay, Jamaat-ul-Dawa được coi là một trong những đảng tôn giáo có kỷ luật nhất tại Nam Á, nhưng vị thủ lĩnh có bộ râu rậm của đảng này tỏ ra là nhân vật hăng hái nhất của phong trào chống Mỹ ở Pakistan. Đây có thể là lý do chính khiến Mỹ phải “thay mặt” Ấn Độ phát lệnh truy lùng Saeed với cáo buộc tên này chủ mưu loạt vụ tấn công kinh hoàng tại thành phố Mumbai năm 2008 làm 166 người thiệt mạng, trong đó có 7 công dân Mỹ. Bằng cách treo giải thưởng cực lớn ấy, Mỹ đã biến Saeed trở thành kẻ khủng bố đắt giá thứ hai trong danh sách truy nã của Washington, chỉ đứng sau thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahiri (25 triệu USD).

Điều đáng nói ở chỗ hiện Saeed đang sống tự do và tỏ ra khá ung dung tại thành phố miền Đông Lahore của Pakistan, bởi tòa án nơi đây không có bằng chứng để bắt giữ và truy tố ông. Khi bị Mỹ công bố lệnh truy nã cùng số tiền thưởng “khủng” ấy, ông còn tổ chức họp báo tại một khu vực gần tổng hành dinh quân đội Pakistan và xuất hiện trên truyền hình, tuyên bố rằng ông muốn “đối thoại” với giới chức Mỹ.

Rõ ràng, với lệnh truy nã Saeed, Mỹ đã làm khó chính quyền Pakistan, ảnh hưởng tới mối quan hệ vốn nóng lạnh bất thường giữa Ấn Độ và Pakistan. Dư luận chính giới Pakistan lo ngại chuyến thăm Ấn Độ ngày 8-4 của Tổng thống Zardari có nguy cơ không thuận buồm xuôi gió trước lời kêu gọi hủy bỏ của các tổ chức chống Mỹ ở Pakistan. Chuyến thăm này, dự kiến diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Zardari và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, từng được kỳ vọng sẽ góp phần mang lại hòa bình và thịnh vượng cho khu vực Nam Á. Phải chăng Mỹ đã cố tình “thọc gậy bánh xe”?

KIẾN HÒA (Theo Nytimes, Atimes, The Hindu)

Chia sẻ bài viết