08/06/2013 - 20:01

Thiếu thủ lĩnh…

Đội trưởng Văn Quyết chơi đầy nỗ lực nhưng không phải là một thủ lĩnh của U-23 Việt Nam. 

Đội tuyển U-23 Việt Nam vừa có màn ra mắt hòa 2-2 với đội trên cơ Kashima Antlers (Nhật Bản) và ngày 11-6 tiếp tục có trận thử nghiệm với U-23 Myanmar. Tuy mới khởi động, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc rất vui với ý chí thi đấu đầy nhiệt huyết của dàn cầu thủ trẻ. Điều khiến ông lo lắng nhất không phải là học trò thiếu kinh nghiệm mà là tìm một thủ lĩnh, chỗ dựa về tinh thần lẫn lối chơi cho đội.

Nỗi lo của ông Phúc không mới, đặc biệt từ sau khi lần lượt Minh Phương và Tài Em quá tuổi 23 rồi chia tay đội tuyển. Sự khiếm khuyết ấy đã xuất hiện từ hồi ông Calisto dẫn dắt U-23 Việt Nam thất bại trận chung kết trước U-23 Malaysia ở SEA Games 25 và kéo dài cho đến nay. Nhớ lại hồi ấy, đội trưởng Thành Lương chơi rất hay nhưng không phải là một nhạc trưởng đúng nghĩa, có khả năng dẫn dắt thế trận và "bắt" đối thủ chơi theo ý của mình. Hai năm sau, ông Falko Goetz còn thê thảm hơn khi trắng tay ở SEA Games 26 và điểm chung lớn nhất so với thời Calisto vẫn là thiếu một thủ lĩnh ở giữa sân…

Ông Hoàng Văn Phúc vẫn chưa tìm được một cầu thủ có đủ tầm vóc tổ chức và "cầm trịch" trên sân cho đội tuyển. Ông Phúc có trong tay đến 11 tiền vệ nhưng khó chọn ra một tiền vệ trung tâm sắc sảo cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Thủ quân Văn Quyết có uy tín, năng lực nhưng anh chỉ quen bám biên hoặc có thể chơi nhô cao như một tiền đạo mà không thể quán xuyến thế trận theo kiểu của một tiền vệ giữa. Nhân vật khả dĩ nhất mà ông Phúc nhắm đến sẽ đảm nhiệm vai trò điều phối trận đấu là tiền vệ Hoàng Thịnh của SLNA thì đã không may bị chấn thương và nếu có trở lại gặp U-23 Myanmar vẫn khó hồi phục phong độ.

Sau trận hòa Antlers, HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận các tiền vệ đều chơi tròn vai. Văn Quyết, Mạnh Dũng, Hoàng Thiên hay tân binh Phi Sơn, Danh Ngọc đều có khả năng gây đột biến. Thế nhưng tất cả đều chưa nổi lên như vai trò của một chỉ huy.

SEA Games 27 vẫn còn hơn 5 tháng nữa, hy vọng HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tìm ra một thủ lĩnh thực thụ cho U-23 Việt Nam …

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết