Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ, mọi thành viên được phát triển toàn diện và sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội là một trong những mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và xã hội ta luôn hướng tới. Nhân Ngày Gia đình Việt Nam, chúng tôi đã gặp gỡ 2 gia đình trong số rất nhiều gia đình tiêu biểu ở các địa phương. Với họ, gia đình luôn là hai tiếng rất thiêng liêng mà mọi thành viên luôn hướng về, cùng ra sức vun đắp để ngôi nhà thật sự là “tổ ấm” yêu thương...
1.Trong những ngày này, gia đình thầy Nguyễn Văn Nên và cô Võ Hồng Phấn, đang công tác tại Trường Tiểu học số 4, phường Thới Long, quận Ô Môn, rộn rã niềm vui. Cô con gái út Nguyễn Hồng Thắm, học lớp chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng vừa thi đỗ tốt nghiệp với số điểm cao nhất trường. Đây cũng là thời điểm Nguyễn Đăng Khoa, con trai lớn của thầy Nên, cô Phấn vừa tốt nghiệp Đại học, ngành Công nghệ thông tin và tìm được việc làm tại TP Cần Thơ. Chỉ cho chúng tôi xem những tờ giấy khen của Khoa và Thắm trong những năm học vừa qua, ánh mắt thầy Nên lấp lánh niềm vui, tự hào: “Bao năm qua, dù gia đình hết sức khó khăn, có hôm đến trường dạy học, vợ chồng tôi trong bụng trống không, nhưng vẫn luôn động viên nhau phải cố gắng nuôi dạy các con thật tốt, cho các ăn học đến nơi đến chốn, có như thế các con mới có thể vững bước vào đời...”.
 |
|
“Tài sản” quí giá nhất của gia đình thầy Nên, cô Phấn chính là thành tích học tập của các con. |
Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em, từ nhỏ, thầy Nên không có điều kiện theo đuổi con đường học vấn như bao bạn bè. Sau khi học xong chương trình lớp 10, năm 1983, thầy Nên đăng ký được lớp đào tạo sư phạm ngắn hạn ở Sóc Trăng. Nhờ chăm chỉ học hành, hoạt bát, năng nổ trong các phong trào Đoàn Thanh niên, nên thầy đã sớm “lọt vào mắt xanh” của cô bạn cùng khóa - Võ Hồng Phấn. Ra trường, thầy Nên dạy học tại Trường THCS Trường Xuân 1, cô Phấn nhận công tác ở Trường Tiểu học Thới An 3. Năm 1985, hai người xây dựng mái ấm gia đình. Thời điểm này, đời sống giáo viên hết sức khó khăn, một số giáo viên bỏ nghề đi làm kinh tế, nhưng thầy, cô vẫn nỗ lực vượt khó, bám trường, bám lớp, chăm bồi cho thế hệ mai sau bằng tất cả tâm huyết và lòng say mê. Cô Phấn chia sẻ: “Ngoài thời gian lên lớp, vợ chồng tôi tranh thủ thời gian rảnh để làm ruộng, nuôi heo. Nhất là chồng tôi, ảnh hay giành hết những phần nặng nhọc về mình để đỡ đần vợ con. Do có nghề may, nên anh ấy thường nhận may quần áo khách để kiếm thêm thu nhập. Sau một ngày dạy học, lao động cực nhọc, buổi tối, bên ngọn đèn dầu leo lét, chúng tôi dạy con học bài, cầm tay con nắn nót từng nét chữ, rồi cùng nhau soạn giáo án, trao đổi phương pháp giảng dạy. Bao năm qua, dù cuộc sống vất vả, nhưng trong nhà đầy ắp tiếng cười, bởi chúng tôi luôn đồng vợ đồng chồng vun bồi hạnh phúc...”.
Để giảng dạy tốt, thầy Nên, cô Phấn luôn chịu khó học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp, dự giờ, rút kinh nghiệm tiết giảng, làm đồ dùng dạy học. Tranh thủ thời gian rảnh, thầy, cô đến các nhà sách, thư viện tìm tài liệu nghiên cứu để tự nâng cao trình độ. Đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, năm 2006, vừa đi dạy, thầy Nên, cô Phấn vừa tham gia học chương trình Cử nhân Tiểu học. Năm 2009, thầy Nên tiếp tục theo học chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính. Còn cô Phấn thì không ngừng trau dồi ngoại ngữ, tin học để ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Với những nỗ lực trong công tác, thầy Nên, cô Phấn đã nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của thành phố, của quận Ô Môn, ngành giáo dục. Năm 2009, thầy Nên được đề bạt làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 4 phường Thới Long. Nhận xét về gia đình đồng nghiệp, thầy Nguyễn Văn Khương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 4 phường Thới Long, cho biết: “Vợ chồng thầy Nên biết sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý để vừa chu toàn việc gia đình và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ quan, còn cô Phấn đạt giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền. Gia đình thầy Nên, cô Phấn thật sự là một gia đình gương mẫu, hiếu học, xứng đáng để đồng nghiệp và mọi người học tập, noi theo”. Còn Nguyễn Đăng Khoa và Nguyễn Hồng Thắm thì kể về cha mẹ mình với lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc. Khoa tâm sự: “Tình thương và sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ đã cho anh em chúng tôi quyết tâm học tập nâng cao kiến thức, rèn luyện nhân cách. Ngày nay, dù đã khôn lớn, có việc làm ổn định, nhưng cha mẹ vẫn luôn răn dạy, động viên tôi phấn đấu công tác tốt, tận tụy trong công việc... Đó là hành trang quí báu để chúng tôi vững bước vào đời”.
2.Kể về quá trình phấn đấu trong học tập, công tác của mình, ông Trương Văn Sửu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Trà An, quả quyết: “Tôi có được ngày hôm nay là nhờ sự hỗ trợ, chia sẻ rất nhiều của bà xã. Suốt những năm dài công tác địa phương, dù đồng lương ít ỏi, nhưng bà ấy luôn động viên, ủng hộ để tôi có thêm nghị lực, vượt qua khó khăn, tiến bộ trong công tác”. Ông Sửu nguyên là bộ đội, từng công tác tại nhiều đơn vị, như: Trường Sĩ quan Lục quân 1, Quân chủng Không quân, Sư đoàn 370... Năm 1984, do sức khỏe yếu, ông xuất ngũ và tiếp tục tham gia công tác địa phương. Với cương vị là Phó Bí thư Chi bộ khu vực 3, Chi hội Phó Chi hội Cựu chiến binh khu vực 3, dù không được khỏe, ông luôn năng nổ đi đầu và vận động bà con tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, như: nâng cấp lộ, làm hàng rào cây xanh, quét dọn, vệ sinh môi trường, phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, vận động người lớn sống mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Để khơi dậy phong trào ở địa phương, ông thường đi cơ sở, nắm bắt hoạt động các chi, tổ Hội, từ đó chỉ đạo các đoàn thể xây dựng các phong trào, mô hình thiết thực vừa đáp ứng yêu cầu hội viên, vừa góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 |
|
Vợ chồng ông Sửu, bà Tuần chăm sóc vườn rau, cải thiện thu nhập gia đình. |
Để ông yên tâm công tác, bà Nguyễn Thị Tuần- vợ ông, sớm hôm tần tảo trồng rau, nuôi heo, bò... để cải thiện kinh tế gia đình. Ông kể “Làm lụng vất vả đến mấy, bà ấy không than van một lời, nhưng hễ các con đòi nghỉ học để phụ giúp công việc nhà thì bà ấy lại rưng rưng nước mắt”. Thương vợ con, ông thường tranh thủ thời gian rảnh để phụ giúp bà làm lụng, chắt chiu từng đồng, quyết chí lo cho các con được học hành đến nơi đến chốn. Trong câu chuyện kể, ông hay nhắc về người con cả, anh Trương Quang Vĩ, giáo viên dạy môn Toán, Trường THPT Lương Định Của (quận Ô Môn). Ngày trước anh Vĩ học rất giỏi, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên phải gián đoạn 2 năm, ở nhà phụ giúp gia đình. Sau khi tốt nghiệp bổ túc THPT, Vĩ thi đậu vào ngành sư phạm Toán, Trường Đại học Cần Thơ. Các em của Vĩ là Trương Cảnh Toàn, Nguyễn Thị Bình (con nuôi) đều đã tốt nghiệp Đại học, có việc làm ổn định. Ông Sửu tâm sự: “Giờ đây, các con tôi đứa nào cũng có công việc ổn định, con trai lớn đã lập gia đình, nhưng chúng tôi sống chung nhà. Với chúng tôi, bữa cơm gia đình hàng ngày rất quan trọng, là lúc mọi người có mặt đông đủ, quan tâm chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, động viên nhau nỗ lực phấn đấu, trở thành những người hữu ích cho xã hội...”.
Khi được hỏi về những bí quyết, kinh nghiệm nào giúp ông bà vượt qua khó khăn để nuôi dạy con thành đạt, bà Tuần cười đôn hậu: “Theo tôi, để gia đình đầm ấm, trước hết vợ chồng phải thuận thảo, đồng sức đồng lòng, biết chia sẻ trong công việc, lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, trở ngại”. Đến nay, ở tuổi 62, ông Sửu vẫn tích cực tham gia công tác địa phương. Ông cũng động viên vợ tham gia công tác Hội phụ nữ. Với vai trò là Tổ trưởng Tổ Phụ nữ, Chi hội khu vực 3, bà Tuần tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhất là xây dựng các nhóm phụ nữ tiết kiệm, trao học bổng cho con em hội viên phụ nữ nghèo, được nhiều chị em ủng hộ... Chú Huỳnh Tấn Hải, Trưởng khu vực 3, phường Trà An, cho biết: “Gia đình ông Sửu là một gia đình văn hóa, hạnh phúc, nuôi dạy con thành đạt điển hình của khu vực. Bản thân ông, bà cũng như gia đình tích cực tham gia, đóng góp vào các phong trào của địa phương”. Còn các con của ông Sửu, bà Tuần đều khẳng định: Sự cần cù vượt khó, đức hy sinh, tinh thần tận tụy trong công việc của cha mẹ mãi là tấm gương sáng để họ học tập, noi theo.
* * *
Những gia đình chúng tôi có dịp gặp gỡ, tiếp xúc chỉ là một phần nhỏ trong số rất nhiều gia đình tiêu biểu đã phấn đấu vượt qua khó khăn, nuôi con thành đạt, nên người. Những gia đình tiêu biểu ấy đang góp phần cổ vũ phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ ở các địa phương.
Bài, ảnh: THỦY LAM