16/12/2016 - 21:00

Thầy Vũ Tổng phụ trách Đội giỏi

"Thầy Vũ có trách nhiệm, yêu nghề, mến trẻ. Không những thế, thầy còn là giáo viên dân tộc Khmer dạy giỏi cấp quốc gia, Tổng phụ trách Đội giỏi, xứng đáng là giáo viên tiêu biểu của ngành giáo dục huyện Cờ Đỏ", ông Trần Ngọc Nghị, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cờ Đỏ nhận xét về thầy Mai Xuân Vũ, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Thới Hưng 1 (xã Thới Hưng).

Đến Trường Tiểu học Thới Hưng 1 đúng dịp thầy Mai Xuân Vũ đang hướng dẫn học sinh lớp 4 từng nốt đàn piano du dương. Em Nguyễn Nhật Thiên Nga, học sinh lớp 4C, nói: "Thầy Vũ dạy rất vui, tận tình chỉ bảo và hay giúp đỡ bạn còn khó khăn". Theo thầy Vũ, giáo viên phải biết "nết" từng học sinh, để có thể phát huy năng khiếu về âm nhạc của các em và có phương pháp giảng dạy giúp học sinh nắm rõ, nhớ lâu kiến thức. Thầy Vũ nói: "Với giáo viên dạy âm nhạc, thị phạm là yếu tố quan trọng, phải biết quan sát để hướng dẫn học sinh đánh đàn, phát âm luyến láy nhiều lần cho đúng nhịp".

 Thầy Vũ đang dạy học sinh đánh đàn.

Trước đây, cơ sở vật chất Trường Tiểu học Thới Hưng 1 xuống cấp, thiếu thốn. Điểm lẻ của trường là khu lò ấp vịt của Nông trường Sông Hậu (cũ), phòng ốc nhỏ hẹp, ẩm thấp; nắng nóng bức, còn mưa ngập nghẹt. Tuy vậy, thầy cô không ngại khó, kiên trì bám trường bám lớp, nhiệt tình giảng dạy học sinh. Thầy Vũ kể: "Từ nhỏ, tôi đã thích ca hát, hoạt động đoàn thể nên khi học xong phổ thông, tôi đăng ký thi và học thanh nhạc tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ (khóa 1995-1998). Sau khi tốt nghiệp, tôi về Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều) dạy nhạc 5 năm. Sau đó, tôi thi và xét tuyển vào biên chế; đến cuối năm 2003 được phân công về Trường Tiểu học Thới Hưng 2 (cũ)". Về Trường Tiểu học Thới Hưng 2 (điểm lẻ Trường Tiểu học Thới Hưng 1) ở khu 8, Nông trường Sông Hậu, thầy Vũ có thời gian gần gũi chăm sóc cha mẹ. Thế nhưng, khi tiếp nhận công tác, thầy Vũ khá hụt hẫng, vì đường sá xa xôi, phương tiện đi lại khó khăn (điểm trường cách nhà hơn 20 km), điều kiện sinh hoạt thiếu thốn… Thầy Vũ nhớ lại: "Lúc đó, tôi mang đàn đến lớp để dạy, học sinh ngây thơ hỏi "Thầy ơi, thầy đi dạy sao mang súng bắn chim?". Tôi vừa buồn cười, vừa thấy thương các em chưa biết hình dáng cây đàn. Từ đó, tôi quyết tâm gắn bó với trường lâu dài".

Gần 2 năm sau, Trường Tiểu học Thới Hưng 1 và 2 tách riêng; thầy Vũ được phân công về Trường Tiểu học Thới Hưng 1. Năm học 2005-2006, thầy dự thi và đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thành phố và cấp quốc gia. Sau đó, thầy Vũ tự nguyện chuyển sang làm công tác Tổng phụ trách Đội. Từ khi đảm nhiệm công việc mới, thầy Vũ luôn trăn trở làm sao để đưa phong trào hoạt động Đội của ngôi trường vùng sâu phát triển. Nổi bật trong công tác Đội của trường có thể kể đến mô hình "Sọt rác thông minh" (với 4 ngăn chứa rác thải, giấy vụn, chai nhựa và lon nước ngọt), do Liên đội trường xây dựng, giúp học sinh chủ động phân loại rác. Từ mô hình này, Liên đội phát triển thành mô hình "Ngôi nhà kế hoạch nhỏ" kiên cố hơn, có mái che và cửa mở để lấy rác. Nhờ vậy, khoảng 3 năm nay, trường không phải tổ chức nhặt rác vào thứ bảy hằng tuần. Thầy Vũ cho biết: "Mô hình này không chỉ giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà liên đội còn thu về khoản đáng kể (70.000-80.000 đồng/ 2 tuần) từ việc bán giấy vụn, vỏ chai nhựa… để bổ sung chi phí hoạt động Đội".

Theo thầy Vũ, đa số học sinh nông thôn hiền lành, e ngại nên giáo viên phải xông xáo, năng động. Chẳng hạn, tập dợt ghi thức Đội hay múa hát sân trường, giáo viên phải chịu khó quan sát và chỉnh sửa từng em cho đúng động tác, bài hát; tập dợt nhiều lần để học sinh nhớ lâu. Thầy Vũ ví von: "Công việc Tổng phụ trách Đội giống như "làm dâu trăm họ". Tôi phải làm sao để giáo viên phụ trách lớp không thấy bị phiền hà, học sinh hào hứng tham gia phong trào hiệu quả nhưng không ảnh hưởng kết quả học tập. Việc đi sớm, về muộn và ít có ngày nghỉ cuối tuần để tập dợt văn nghệ, nghi thức đội, múa hát sân trường… cho học sinh là chuyện thường ngày".

Năm học 2015-2016, Liên đội Trường Tiểu học Thới Hưng 1 đạt giải Nhất hội giao lưu An toàn giao thông cấp huyện; học sinh đạt 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện;… 2 năm học liên tục (2015-2016 và 2016-2017), Liên đội đạt giải Nhất "Múa hát sân trường- Thể dục giữa giờ" cấp huyện. Thầy Vũ đạt danh hiệu Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi khu vực ĐBSCL năm học 2012-2013; nhiều năm liền (2013-2016) là chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm học 2015-2016, thầy Vũ đạt giải Khuyến khích Hội thi Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố. Với thầy Vũ, hạnh phúc lớn nhất là học sinh nên người, thành đạt.

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết