02/03/2013 - 09:24

Thất bại nhỏ, nỗi đau lớn

Đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng David Cameron sáng 1-3 đã đón nhận thông tin thất bại đau đớn tại cuộc bầu cử hội đồng địa phương ở khu vực hành chính Eastleigh, vùng Đông Nam nước Anh, khi họ chỉ đứng vị trí thứ ba và xếp sau cả đảng Độc lập Vương quốc Anh (UKIP), một đảng nhỏ có tư tưởng cực đoan chống Liên minh châu Âu (EU) và dân nhập cư.

So với lần bầu cử trước tại Eastleigh, chính đảng của ông Cameron bị sụt giảm tới gần 14% số phiếu ủng hộ, trong khi uy tín của UKIP lại tăng 24%. Báo chí xứ sương mù dùng nhiều cách mô tả, đại loại như "cú sốc chính trị cực lớn", "kết quả thảm hại", "thất bại nhục nhã", "đòn thua hổ thẹn" của đảng cầm quyền. Trước bầu cử, đã có lời cảnh báo xảy ra "một cuộc khủng hoảng" nếu đảng Bảo thủ không thể giành ít nhất vị trí thứ hai tại Eastleigh.

Thất bại trên xảy ra trong bối cảnh Thủ tướng Cameron đã sử dụng những đề tài xa lánh mái nhà chung châu Âu và kiểm soát chặt dân nhập cư để thu hút cử tri có xu hướng ủng hộ UKIP. Nhưng kết quả ê chề này là một điềm báo rằng ông Cameron và đảng Bảo thủ khó có thể vượt qua cuộc tổng tuyển cử vào năm 2015.

Đảng Dân chủ Tự do của Phó Thủ tướng Nick Clegg, một đối tác chính trong liên minh cầm quyền của ông Cameron, mặc dù vẫn duy trì vị thế đứng đầu tại Easetleigh nhưng đã đánh mất 14,5% số phiếu của cử tri. Nguyên do được cho là nhiều thành viên đảng này vừa dính một loạt vụ xì-căng-đan tình ái gieo tiếng xấu trong dư luận.

"Phép thử" qua cuộc bầu cử địa phương ở Eastleigh báo hiệu chính trường nước Anh sẽ trở nên căng thẳng và áp lực hơn theo biến động chung của nền kinh tế và đời sống xã hội không chỉ ở xứ sở sương mù mà cả cựu lục địa.

ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)

ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết