11/01/2014 - 08:15

Thả hổ về… làng

Bất chấp mọi sự cảnh báo của Mỹ, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai hôm 9-1 đã ra lệnh phóng thích 72 trên tổng số 88 tù nhân đang bị giam giữ tại nhà tù Bagram, cách Thủ đô Kabul khoảng 60 km về phía Bắc. Những đối tượng được trả tự do bị tình nghi gây ra cái chết của 117 binh sĩ Afghanistan và các lực lượng an ninh quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Kabul nói rằng không đủ bằng chứng kết tội những tù nhân này.

Giới phân tích nhận định hành động phóng thích tù nhân hàng loạt lần này của Tổng thống Karzai như là cách để ông thực hiện hai mục tiêu, đó là vừa hy vọng thuyết phục quân nổi dậy Taliban ngồi vào bàn đàm phán, vừa thể hiện Afghanistan có chủ quyền quyết định trước Mỹ.

Tuy nhiên, động thái trên được cho sẽ đẩy mối quan hệ vốn không mấy tốt đẹp giữa Afghanistan và Mỹ thêm căng thẳng, nhất là trong bối cảnh Hiệp ước an ninh song phương (BSA) giữa hai nước không thể được ký kết dưới mọi sức ép của Washington. Theo giới chức Mỹ, phần lớn các tù nhân được thả là các tay súng Taliban cực kỳ nguy hiểm, có mối quan hệ mật thiết với tổ chức khủng bố, là mối đe dọa an ninh lớn đối với Mỹ và lực lượng đồng minh tại Afghanistan. Mỹ tuyên bố đây đồng thời là hành vi vi phạm thỏa thuận xét xử tù nhân khi Washington trao quyền kiểm soát đại lao Bagram cho Kabul hồi tháng 3 năm ngoái.

Giới phân tích cho rằng quyết định của ông Karzai cũng đe dọa an ninh đối với chính Afghanistan. Bởi nó chẳng khác nào hành động "thả hổ về… làng" trong điều kiện an ninh của nước này chưa được cải thiện.

Bước đi của ông Karzai càng khiến việc ký kết BSA lại trở thành một vấn đề mạo hiểm đối với chính quyền Tổng thống Barack Obama. Một số lượng nhỏ binh sĩ Mỹ ở lại "vũng lầy" Afghanistan rồi đây sẽ phải trực diện thêm với những "mãnh hổ" mới vừa được "xổng chuồng".

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết