Tây Ban Nha áp đảo thế trận bằng phong cách cầm bóng nhiều, phối hợp nhanh, ăn ý quen thuộc trong trận bán kết 2 gặp Đức trên sân Moses Mabhida. Tiền đạo trẻ Pedro (thay tiền đạo Fernando Torres) xuất hiện trong đội hình xuất phát ở bên cánh phải giúp đội bóng xứ sở đấu bò tót tấn công khá đa dạng,biến hóa.
 |
|
Sự phấn khích của Puyol (trước) sau khi đánh đầu tung lưới Đức.
Ảnh: Reuters |
Khác với lối nhập cuộc tấn công “vỗ mặt” trước Anh hay Argentina, Đức buộc phải lùi thấp hầu như toàn bộ đội hình phòng ngự để chống chọi những pha tấn công liên tục của đối phương. Các pha phản công của Đức khá hiếm hoi, dễ bị hàng thủ chắc chắn của Tây Ban Nha hóa giải. Cơ hội đầu tiên của Tây Ban Nha diễn ra ở phút thứ 6: Pedro chuyền bóng rất đẹp cho David Villa thoát xuống, nhưng sút bóng trúng chân của thủ môn Neuer bật ra ngoài trong tình huống đối mặt. Các hậu vệ Puyol, Ramos
cũng tham gia tấn công và suýt ghi bàn cho Tây Ban Nha.
Phải đến 15 phút cuối, đội tuyển Đức mới phần nào lấy lại thế trận. Phút 31, cỗ “xe tăng”có pha dứt điểm đầu tiên khi tiền vệ Trochowski sút xa bất ngờ và hiểm, khiến thủ môn Casillas phải tung người đẩy bóng cứu thua. Trước khi kết thúc hiệp một, tiền vệ Oezil đột phá dũng mãnh trong vùng cấm địa Tây Ban Nha, nhưng không vượt qua được hai hậu vệ bọc lót tốt của đối phương.
Hiệp hai, Tây Ban Nha tiếp tục làm chủ tình thế, tốc độ tấn công được đẩy lên cao hơn. Còn Đức vẫn phòng thủ nhiều tầng lớp. Chỉ trong 3 phút (từ 46 đến 49), tiền vệ Alonso tung ra hai cú sút xa làm rung chuyển cầu môn đội tuyển Đức. Các tình huống tạt bóng của Tây Ban Nha vào vòng cấm địa Đức cho các cầu thủ tấn công lao vào dứt điểm tỏ ra rất nguy hiểm. Phút 56, từ một pha sóng gió diễn ra trước khung thành Đức, tiền đạo Villa của Tây Ban Nha lao vào đệm bóng hụt trước khung thành trống trải; kế đó, Ramos dứt điểm bóng đi chệch khung thành thủ môn Neuer
Đức tấn công ít nhưng khiến Tây Ban Nha phải dè chừng. Phút 69, sau pha tạt bóng thuận lợi của Podolski, tiền vệ vừa vào thay người Toni Kroos có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số, nhưng cú sút căng của anh bên cánh phải thiếu độ khó để có thể hạ được thủ môn Casillas.
Dù có nhiều cầu thủ tấn công thượng thặng nhưng Tây Ban Nha lại mở tỷ số 1-0 nhờ công của hậu vệ Puyol. Phút 73, sau pha đá phạt góc của Iniesta, Puyol không bị kèm bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Neuer. Sau bàn thua, đội tuyển Đức phải dâng cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ trong khi Tây Ban Nha chủ động giảm nhịp độ, chờ cơ hội phản công. HLV Del Bosque tung Fernando Torres vào thay David Villa để tận dụng tốc độ phản công tốt của mũi nhọn đang khoác áo Liverpool. Phút 81, tiền đạo Pedro chơi quá cá nhân (không chuyền bóng cho Torres ở vị trí rất thuận lợi) nên bỏ lỡ cơ hội giúp Tây Ban Nha nâng cao cách biệt.
Cuối trận, Đức tấn công rất quyết liệt, nhưng Tây Ban Nha đủ kinh nghiệm và đẳng cấp để bảo toàn tỷ số 1-0. Kết quả này đưa Tây Ban Nha vào chung kết gặp Hà Lan. Còn Đức sẽ tranh hạng 3 cùng Uruguay.
LAM HẬU GIANG