 |
| Thiếu Kesley (phải), B.BD khó càng thêm khó. Ảnh: VTC |
Trước khi tham dự Cúp C1 châu Á 2008, hai đại diện của bóng đá Việt Nam là Becamex Bình Dương (B.BD) và Đạm Phú Mỹ Nam Định (ĐPM.NĐ) sẽ chạm trán nhau ở vòng 8 giải chuyên nghiệp chiều 2-3 trên sân vận động Thiên Trường. Cả hai đối thủ này đều đang “khốn khó” ở giải VĐQG trong khi sân chơi châu Á dường như quá tầm với.
Mùa bóng 2007-2008, các đối thủ đều kiêng dè trước đương kim vô địch B.BD. Thế nhưng, sau 7 vòng đấu, B.BD chỉ giành 8 điểm, tụt xuống thứ 8 trong bảng xếp hạng. Trận thua Hòa Phát Hà Nội vừa qua càng cho thấy nhiều điểm hạn chế của B.BD: cặp tiền đạo Salatiel - Anh Đức mạnh ai nấy đá; hàng tiền vệ rời rạc. Một số cầu thủ trụ cột vẫn chưa thể hiện phong độ vốn có như: Vũ Phong, Quang Thanh, Công Minh, Văn Linh... Lối chơi tấn công - thế mạnh của B.BD ở mùa giải năm ngoái - không có “chiêu” mới, các đối thủ dễ bắt bài, khiến B.BD phải bại trận trước những đối thủ được coi là “chiếu dưới” như: Thể Công, Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, Hòa Phát Hà Nội. Sau 7 trận, B.BD mới ghi 2 bàn thắng! Đáng lo cho B.BD khi số cơ hội nguy hiểm mà họ tạo ra trước khung thành đối phương ngày càng ít; tiền đạo Alves Kesley bị chấn thương, phải nghỉ thi đấu hơn một tháng. Điểm số mà B.BD giành được trong mùa bóng này lại đến từ sở đoản của họ - phòng ngự phản công khi thi đấu trên sân khách, khi đụng độ những đội bóng chơi tấn công. Nhưng khi đối đầu với các đội mạnh về phòng ngự, B.BD “tịt ngòi”.
Đương kim vô địch cúp quốc gia ĐPM.NĐ càng khó khăn trăm bề khi đang giậm chân ở vị trí áp chót với 5 điểm. Áp lực tâm lý nặng nề khiến các cầu thủ ĐPM.NĐ dù làm chủ thế trận khi gặp Halida Thanh Hóa vừa qua - chỉ thi đấu với 10 người từ phút 49 - nhưng vẫn không thể giành chiến thắng. Nhìn lại kết quả vừa qua: sau 7 trận, đội bóng thành Nam mới thắng một trận, hòa 2 và thua 4 trận, ghi 1 bàn thắng, thủng lưới 7 bàn, người hâm mộ Nam Định cảm thấy buồn. Theo giới chuyên môn, ĐPM.NĐ tuột dốc do đội hình hiện nay đa số cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm. Các trụ cột như: Trung Kiên, Duy Hoàng, Văn Nhiên... đã rời đội. Người có thể cầm trịch - tiền vệ Trọng Lộc lại đang chấn thương. Các ngoại binh: Abutu, Ejike, Darlington... thể hiện kém. HLV Nguyễn Ngọc Hảo “đau đầu” vì lối chơi “thiếu lửa” của các học trò -nhà cầm quân này dù đã rất nỗ lực nhưng chưa thổi bùng được ngọn lửa trong đội bóng.
Xem tình hình của cả hai đối thủ cùng khó, nên trận đấu này sẽ rất quyết liệt. Nhưng hiện nay, khó đội nào có thể tạo ra đột biến. Dự đoán: hòa.
Các trận đấu: Xi măng Hải Phòng - Halida Thanh Hóa; SHB Đà Nẵng - Boss Bình Định; Hà Nội ACB - Khatoco Khánh Hòa; Đồng Tâm Long An - Tài chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An; Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn - Hòa Phát Hà Nội.
TUẤN NGHĨA