13/10/2015 - 09:41

Sự khôn khéo của Kiatisak

Cựu tuyển thủ Kiatisak trở lại Việt Nam với sứ mệnh là phải đá thắng đội chủ sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2018 như đã làm ở trận lượt đi hồi tháng 5 tại Bangkok (thắng 1-0). Kiatisak dẫn quân đến Hà Nội như trở về mái nhà xưa khi anh từng có 10 năm lăn lộn ở giải hạng Nhất rồi lên V.League trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Tính từ năm 1995, Kiatisak có rất nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam cả trên cương vị cầu thủ lẫn nghiệp huấn luyện.

Chỉ có điều, trong tất cả những lần đối đầu với các đội tuyển Việt Nam, Kiatisak chưa biết thua và thật lạ, giới hâm mộ Việt Nam luôn yêu mến anh.

Kiatisak nhìn nhận chủ sân Mỹ Đình mạnh hơn nhưng Thái Lan sẽ thắng.

Kiatisak luôn thân thiện với mọi giới nhờ phong cách xã giao gần gũi và dễ mến như cái cách anh luôn đặt bóng đá Việt Nam ngang tầm hoặc… cao hơn bóng đá Thái Lan qua bảng xếp hạng của FIFA. Ví như trước cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình ngày 13-10, Kiatisak rất khôn ngoan bày tỏ mong ước đội tuyển Thái Lan hoặc Việt Nam sẽ vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 chứ không phải Iraq.

Kiatisak dẫn dắt giới truyền thông theo hướng cả hai đội tuyển ở Đông Nam Á như anh em một nhà, nên dứt khoát phải đoạt vé. Cuối cùng, Kiatisak đánh giá đội tuyển Việt Nam rất mạnh nhưng anh vẫn rất khéo léo nhận phần thắng cho… Thái Lan vì các học trò của mình xứng đáng hơn. Có lẽ vì sợ đối thủ... buồn nên anh không nhắc lại ba trận thắng của tuyển Thái Lan trước thầy trò ông Miura từ trận giao hữu thắng 3-1 đến lượt cuối vòng bảng SEA Games 26 lặp lại tỉ số này và tại lượt đi vòng loại World Cup thắng 1-0.

Người hùng của bóng đá Thái Lan khi sang Việt Nam đầu quân cho đội bóng phố núi Pleiku suốt 10 năm (từ năm 2001), đều để lại nhiều ấn tượng đẹp và chuyên nghiệp cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Ngoài tư cách HLV trưởng của các đội tuyển quốc gia Thái Lan, cựu danh thủ Kiatisak vẫn đang là Giám đốc của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đại diện tại Bangkok.

Kiatisak trở lại Việt Nam vẫn với một phong thái tự tin cùng nụ cười rất tươi luôn nở trên môi. Anh nói tiếng Việt lơ lớ và khen ngợi bóng đá Việt Nam rất nhiều, rất chân tình như một người bạn. Còn trên sân cỏ, Kiatisak lần thứ 4 đối đầu với đồng nghiệp Miura vẫn luôn ở thế kèo trên dù anh luôn nhận mình kèo dưới.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết