29/09/2015 - 20:45

Giải vô địch bóng đá TP Cần Thơ năm 2015

Sôi nổi và chất lượng cao hơn

Giải vô địch bóng đá TP Cần Thơ năm 2015 đã khép lại vào cuối tuần rồi, nhưng dư âm những trận đấu vẫn còn đọng lại trong lòng người hâm mộ.

Điểm cộng đầu tiên ở Giải vô địch bóng đá TP Cần Thơ năm 2015 là cả 9 quận, huyện đều tham gia tranh tài, giúp giải đấu trở nên xôm tụ nhất từ trước đến nay. Bất ngờ đã xảy ra ngay từ vòng đấu bảng khi các đội bóng không được đánh giá cao nhiều năm trước như: Thới Lai, Cái Răng, Thốt Nốt hay Ninh Kiều có những chiến thắng ấn tượng. Trong đó, đáng kể là chiến thắng 4-0 của Thốt Nốt trong trận gặp Phong Điền; Thới Lai đánh bại cựu vô địch Cờ Đỏ (tỷ số 4-2) hay các cầu thủ Ninh Kiều dội "mưa" bàn thắng vào lưới đội bóng Bình Thủy (tỷ số 14-1)...

 Rất đông khán giả xem trận chung kết giữa Thốt Nốt với Thới Lai.

Cuộc "thủy chiến" trong trận chung kết giữa đội chủ nhà Thốt Nốt với Thới Lai được xem là đáng nhớ nhất của giải năm nay. Ảnh hưởng mưa, mặt sân cỏ với những vũng nước lớn đã gây không ít khó khăn cho các cầu thủ. Nhưng tiếng reo hò, những tràng vỗ tay nồng nhiệt của hàng ngàn khán giả trên sân cỏ đã khích lệ tinh thần cầu thủ 2 đội thi đấu rất máu lửa. Năm nay, đội bóng huyện Thới Lai làm người hâm mộ bất ngờ với đội hình thi đấu đồng đều, có thể lực và kỹ thuật tốt, khiến đội chủ nhà Thốt Nốt phải vất vả chống đỡ mới giữ được tỷ số hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu. Phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu, đội Thốt Nốt giành chiến thắng, lên ngôi vô địch.

Ông Trương Hữu Nhã, Trưởng bộ môn bóng đá Cần Thơ, đánh giá: "Kết quả chung cuộc của giải đấu năm nay làm chúng tôi khá bất ngờ. Những đội bóng mạnh xưa nay như Ô Môn, Cờ Đỏ lại sớm rời cuộc chơi, thất bại trước những đội bóng được cho là yếu hơn. Điều đó cho thấy các địa phương bắt đầu có sự chăm chút đầu tư cho bóng đá. Thành tích của các đội Thới Lai, Thốt Nốt, Ninh Kiều năm nay nhắc nhở các đội có truyền thống mạnh phải chuẩn bị tốt hơn. Chúng tôi nhận thấy, sắp tới giải bóng đá truyền thống của Cần Thơ sẽ ngày một hấp dẫn".

Sức hấp dẫn của giải đấu thể hiện qua số lượng khán giả đến sân rất đông, bất kể trận đấu diễn ra trong thời tiết nào. Không chỉ có người hâm mộ ở Thốt Nốt, mà người dân từ các quận, huyện lân cận cũng đến cổ vũ cho các đội. Ông Lê Quang Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Thốt Nốt, phấn khởi: "Mấy năm qua, giải bóng đá này thường được tổ chức ở huyện Cờ Đỏ, thu hút lượng khán giả đáng kể với hàng chục ngàn lượt người xem. Ban đầu, Ban tổ chức chúng tôi cũng lo ngại giải sẽ không khán giả như khi tổ chức tại Cờ Đỏ. Tuy nhiên, từ những ngày đầu khai mạc, đến trận chung kết, hàng ngàn khán giả vây kín khu vực sân vận động, cổ vũ nồng nhiệt, là một trong những thành công lớn của đơn vị đăng cai. Một trong những nguyên nhân giải thu hút đông khán giả là do năm nay Ban tổ chức quy định cầu thủ phải là người địa phương".

Bài, ảnh: An Chi

Chia sẻ bài viết