Báo Telegraph của Anh vừa moi ra một chuyện nhỏ nhưng có tác động to tới uy tín và hình ảnh của Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso, cho thấy có sự so đo quyền lực giữa hai ông này.
 |
Herman Van Rompuy (phải) và Jose Manuel Barroso đều muốn làm nhân vật số 1 EU. |
Số là mới đây hai ông quyết định dùng hai máy bay riêng để đến Nga cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nga-EU. Theo Telegraph, ông Van Rompuy nguyên Thủ tướng Bỉ không chịu cho ông Barroso “quá giang” trên chiếc máy bay Embraer 35 chỗ của mình. Do đó, ông Barroso phải thuê một chiếc máy bay 15 chỗ để đưa ông và đoàn quan chức dưới quyền, trong đó có người phụ trách ngoại giao EU Catherine Ashton, đến Nga. Một công ty hàng không ở Anh dự đoán giá thuê chiếc máy bay Learjet của ông Barroso không dưới 56.000 euro. Đáng nói là trong khi đó, ông Van Rompuy đi cùng bầu đoàn chưa tới 15 người, và hầu như ông cũng chỉ trả tiền xăng dầu tượng trưng. Hơn nữa, cả hai chiếc phi cơ đều rời Bỉ cách nhau có 4 tiếng đồng hồ.
Bào chữa cho việc “mạnh ai nấy đi” này, văn phòng của ông Van Rompuy lẫn ông Barroso đều giải thích cả hai vị cán bộ cấp cao đều quá bận rộn, giờ giấc làm việc và lịch trình không khớp nhau nên rất khó đi chung. Hơn nữa, hai nhân vật trọng yếu như thế nếu đi cùng một chuyến bay thì lại không an toàn.
Ông Martin Callanan, lãnh đạo phe bảo thủ tại Nghị viện châu Âu, ngao ngán chuyện đấu đá nội bộ mà ông cho biết đã len lỏi vào EU từ lâu, đồng thời công kích hành động của hai “ông lớn” là quá “trẻ con”. Callanan nói: “Hai vị ấy cứ hão huyền rằng mình là nhân vật vô cùng quan trọng và cái tôi quá lớn đó đã làm tiêu tốn hàng chục ngàn euro trong tình hình người dân vẫn còn đang chật vật với nền kinh tế khó khăn”.
Các nhà phân tích thừa nhận chính Hiệp ước Lisbon văn bản cho phép chủ tịch EU là người có tiếng nói đại diện tại các hội nghị của liên minh 27 nước này - đã tạo ra “sóng ngầm” giữa hai ông Van Rompuy và Barroso. Hai người cứ muốn mình là nhân vật số 1 của EU trong mắt thế giới.
Thực tế, từ năm 2006 - 2010, EU đã chi gần 7,5 triệu euro cho việc đi lại của các vị quan chức khối này. Vừa rồi, để tránh tốn kém, ít nhất 4 quốc gia thuộc EU đã tình nguyện tài trợ máy bay giá rẻ cho chuyến đi của các vị lãnh đạo đến Nga. Song, các nhà phân tích cho rằng chuyện đi chung để tiết kiệm sau này cũng sẽ khó xảy ra vì các vị lãnh đạo vẫn so đo việc ai là nhân vật quan trọng nhất. Xem ra qua vụ việc này, việc ai là số 1 vẫn chưa rõ nhưng EU đã bị giảm uy tín trong mắt thế giới vì không thể thu xếp ổn thỏa “chuyện trong nhà”.
BẢO TRÂM (Theo Telegraph)