Thời gian gần đây, nhiều người dân ở khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) rất bức xúc vì ruộng nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng dự án khu dân cư của Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Vạn Phát không sản xuất được phải bỏ hoang. Ông Nguyễn Thanh Sơn, 54 tuổi, đứng ngắm nhìn những thửa ruộng bỏ hoang của mình, bực tức nói: “Ruộng rẫy bỏ hoang cả năm nay, cuộc sống bà con khó khăn lắm rồi”.
 |
|
Bà con khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế bức xúc trước khu ruộng bị bỏ hoang do ảnh hưởng dự án khu dân cư của Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Vạn Phát đầu tư. |
Theo trình bày của ông Sơn, tháng 10-2008, Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Vạn Phát san lấp mặt bằng để xây dựng khu dân cư, đã bơm cát lấp con rạch Khai Luông - “huyết mạch” dẫn nước từ sông Hậu vào tưới tiêu cho hơn 7 ha đất 1 vụ lúa, 2 vụ màu của bà con. Sau khi lấp con rạch, công ty không tạo đường dẫn nước mới, nên vụ lúa hè thu năm 2008, nước không có đường thoát, lúa ngập úng, bà con bị thiệt hại trên 50% năng suất. Theo lịch sản xuất, sau vụ lúa đó bà con sẽ trồng tiếp vụ màu thứ nhất năm 2009, nhưng do không có nước sản xuất bà con đành phải bỏ ruộng hoang. Chính vì thế, cuộc sống của nhiều gia đình rơi vào khó khăn, thiếu thốn. Ông Sơn bức xúc, nói: “Từ trước tới nay, 4 công ruộng ở đây, mỗi năm gia đình tôi làm lúa và rẫy cũng đủ ăn. Từ khi công ty lấp rạch, ruộng bỏ hoang, mấy thằng con trai của tui đứa thì phải đi làm hồ, đứa phải đi vác gạch, đứa đi xách nước thuê mà vẫn không đủ trang trải cuộc sống gia đình, khổ cực quá trời”.
Bị cô lập nước tưới tiêu làm thiệt hại 1 vụ lúa và 1 vụ màu, thời gian qua, 18 hộ dân có ruộng ở đây đã làm đơn gửi Ban Nhân dân khu vực 3 Sông Hậu và Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Vạn Phát đề nghị đền bù thiệt hại và khắc phục đường nước để tiếp tục sản xuất, ổn định cuộc sống. Nhưng cả hai yêu cầu của bà con, công ty này đều giải quyết không đến nơi, đến chốn. Nhiều bà con cho biết, đầu tháng 3-2009, công ty đã khắc phục đường nước bằng cách đặt hai ống cống, đào mương khơi thông nước từ rạch Chồng Chổng vào khu đất, nhưng nước chảy vào ruộng yếu, không đủ nước canh tác. Anh Lê Hồng Hải, một người dân có ruộng bị ảnh hưởng của dự án, bức xúc nói: “Trước đây, đường nước cũ vào ruộng rộng 3 mét, sâu 1 mét, nước chảy ra vô rất dễ dàng. Hôm rồi công ty tạo lại mương thủy lợi mới, nhưng chỉ rộng 1 mét, sâu 0,6 mét nên nước không tự chảy lên ruộng được. Bà con chúng tôi đang lo sợ vụ lúa tới đây sẽ không có đủ nước tưới”.
Đối với yêu cầu đền bù thiệt hại, trong số 18 hộ bị ảnh hưởng đã làm đơn đề nghị, đến thời điểm này, chỉ có 12 hộ được giải quyết, với mức đền bù mỗi công ruộng 1,2 triệu đồng; 6 hộ còn lại không được giải quyết, cũng không được công ty và Ban Nhân dân khu vực cho biết vì sao(?!). Ông Nguyễn Văn Đấu, 63 tuổi, có 5 công ruộng bị ảnh hưởng, bức xúc: “Chúng tôi không hiểu tại sao có 18 hộ dân bị ảnh hưởng cùng làm đơn đề nghị công ty đền bù thiệt hại, nhưng khi tổ chức họp, Ban Nhân dân khu vực và công ty chỉ mời 12 gia đình đến họp và chi trả đền bù, còn 6 hộ, trong đó có gia đình chúng tôi, không được mời họp và không được đền bù gì hết”. Ông Nguyễn Văn Quân, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu vực, xác nhận: “Tất cả 18 hộ làm đơn kiến nghị đều là những hộ có ruộng bị ảnh hưởng và thiệt hại, họ xứng đáng được bồi thường thiệt hại”. Do không được nhận tiền đền bù, mặc dù đến thời điểm này, ruộng đã có nước nhưng những hộ này vẫn phải tiếp tục phải bỏ ruộng hoang, vì không có tiền mua phân bón, giống để sản xuất.
Về những vấn đề bức xúc của bà con, ông Nguyễn Tấn Triều, Chủ tịch UBND phường Cái Khế, giải thích: “Đường nước thủy lợi, đến nay công ty đã khắc phục, đảm bảo đủ nước tưới tiêu của bà con. Còn 6 hộ dân không được giải quyết đền bù thiệt hại là do chúng tôi xác định không nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng và thiệt hại của dự án nên không hỗ trợ”. Thiết nghĩ, những bức xúc của bà con, cấp ủy, chính quyền địa phương cần kiểm tra lại. Đồng thời trực tiếp gặp gỡ, giải thích rõ ràng để mọi người hiểu và an tâm sản xuất.
Bài, ảnh: HOÀNG DUNG