Không chỉ nơm nớp lo sợ “dính” bom đạn của phiến quân Taliban, binh sĩ Afghanistan và lính liên quân đóng tại nước này còn phải đề phòng cả các “đồng đội” của mình.
Ngày 30-1, một nhóm lính hỗn hợp Mỹ- Afghanistan đã đấu súng với các quân nhân Afghanistan đang làm nhiệm vụ tại một tiền đồn ở tỉnh Wardak. Bị thất thế, nhóm lính hỗn hợp liền gọi viện binh không kích xuống tiền đồn làm 4 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng và 7 binh sĩ khác bị thương. Bộ Quốc phòng Afghanistan đã lên án vụ bắn nhầm này và yêu cầu trừng phạt những người có trách nhiệm. Trước thái độ khá quyết liệt của Kabul, NATO buộc phải thừa nhận vụ việc là “đáng tiếc” và hứa sẽ mở cuộc điều tra.
Một ngày trước đó cũng tại tỉnh Wardak, một phiên dịch người Afghanistan đã giết chết hai binh sĩ Mỹ, sau đó bị lực lượng Mỹ bắn hạ.
Như vậy là chỉ trong vòng ba tháng qua đã có ít nhất 5 vụ “quân ta bắn quân mình” ở quốc gia Nam Á này. Tháng 11 năm ngoái, 8 người Afghanistan, bao gồm 4 binh sĩ, 3 cảnh sát và 1 phiên dịch, đã thiệt mạng trong trận đánh xáp lá cà với binh sĩ NATO tại khu vực Tây Bắc. Cũng trong tháng này, một cảnh sát Afghanistan xả súng giết chết 5 binh sĩ Anh tại một căn cứ quân sự ở tỉnh Helmand (Taliban nói rằng viên cảnh sát là người của chúng cài vào). Cuối tháng 12, binh sĩ sở tại lại bắn chết một lính Mỹ và làm bị thương hai lính Ý ở miền Tây.
Hiện lực lượng an ninh Afghanistan có khoảng 200.000 người, gồm cả binh sĩ và cảnh sát. Tại hội nghị quốc tế về Afghanistan ở Luân Đôn (Anh) hồi tuần rồi, các nhà tài trợ cam kết sẽ giúp đưa con số này lên hơn 300.000 vào cuối năm tới, riêng chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama thậm chí còn muốn nâng lên 400.000. Trong khi đó, số binh sĩ NATO đồn trú ở đây đang tăng sẽ đạt 150.000 người trong vài tháng tới, với 2/3 đến từ xứ cờ hoa. Còn Taliban được cho chỉ có 25.000-30.000 tay súng. Chênh lệch lực lượng ngày càng lớn là vậy (đó là chưa nói mức độ tối tân của vũ khí) nhưng số binh sĩ ngoại quốc thương vong lại “năm sau cao hơn năm trước”. 2009 là năm chết chóc nhất đối với lính NATO tại Afghanistan kể từ khi bắt đầu cuộc chiến năm 2001, với hơn 500 người thiệt mạng, gần gấp đôi so với năm trước đó. Người ta lo ngại việc Chính phủ Afghanistan tuyển binh sĩ và cảnh sát ồ ạt có thể là kẽ hở để Taliban cài người vào lực lượng an ninh, và kết quả là các vụ “quân ta bắn quân mình”, cả vô tình lẫn cố ý, sẽ còn xảy ra thường xuyên hơn.
LÊ DÂN