23/06/2013 - 20:48

Ông Tanabe đi đâu?

Bóng đá Việt Nam dưới lăng kính Tanabe không phải là màu hồng như ông nghĩ.

Gần hai tháng qua, làng bóng quốc nội không còn thấy tăm hơi chuyên gia Nhật Bản Tanabe – người mà Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng đã mời về với mong muốn làm thay đổi bộ mặt bóng đá Việt Nam.

Ông Tanabe có kinh nghiệm làm bóng đá chuyên nghiệp và từng gặt hái nhiều thành công với bóng đá Nhật Bản lẫn một vài CLB của Pháp. Ông nhận lời đến Việt Nam ngoài công việc và niềm đam mê còn nhờ công tác ngoại giao của ông Võ Quốc Thắng với LĐBĐ Nhật Bản theo tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ nhau.

Ngày ông Tanabe đến Việt Nam, nhiều giới rất hy vọng với sự từng trải vốn có, ông sẽ giúp bóng đá quốc nội tìm ra con đường đi mới sau hơn 12 năm làm bóng đá chuyên nghiệp “đi mãi vẫn chưa thành đường”. Chuyên gia Tanabe còn được kỳ vọng sẽ giúp các CLB Việt Nam kiếm tiền và sử dụng đồng tiền hiệu quả trong việc xây dựng nền tảng CLB chứ không phải là xin tiền để tiêu.

Ông Tanabe đến Việt Nam chất chứa rất nhiều hoài bão và tin rằng mình sẽ thành công như đã từng thành công 20 năm qua ở những quốc gia phát triển khác. Ông đã đi rất nhiều sân bóng, xem rất nhiều trận đấu trên khắp cả nước và gặp gỡ rất nhiều đội bóng. Tanabe có ba tháng để trải nghiệm như người trong cuộc ở V-League và đến đâu ông cũng ghi chép rất nhiều, từ cách thức xây dựng CLB, tổ chức trận đấu cho đến hoạt động sau sân cỏ với những chiêu tiếp thị hình ảnh CLB để thu hút tài trợ…

Thế rồi đột nhiên gần hai tháng qua, không ai còn thấy ông Tanabe đâu cả. Lịch di chuyển và làm việc của Tanabe đầy ắp ở giai đoạn hai V-League vẫn còn nằm trong kết hoạch của VPF…

Có lần ông Võ Quốc Thắng chia sẻ rằng ông Tanabe về quê nhà Nhật Bản chịu tang cha. Sau này, ông Thắng cho là có lẽ Tanabe bận việc riêng… Duy có điều, đúng lúc Tanabe “mất tích” thì ông Võ Quốc Thắng đang dính vào vụ lùm sùm “một ông chủ hai đội bóng” khi ông được bầu là Chủ tịch HĐQT Kienlongbank – một đơn vị tài trợ cho đội Kiên Giang (cùng với đội Đồng Tâm Long An).

Đến giờ thì nhiều người đã bắt đầu quen với sự vắng mặt của chuyên gia Tanabe và cũng có tin ông sẽ không quay trở lại nữa, bởi sự phức tạp khó thay đổi của bóng đá Việt Nam.

Càng tiếp xúc nhiều, Tanabe càng vỡ lẽ không phải ai cũng muốn ông “dài tay” vào chuyện nội bộ của CLB, khi mà nguồn tiền đổ vào bóng đá không xuất phát từ mục đích bóng đá…

Ông Tanabe đi đâu hay bóng đá Việt Nam về đâu vẫn là một câu chuyện dài nhiều tập chưa có hồi kết !

Bài, ảnh: SONG HUY

 

Chia sẻ bài viết