11/12/2014 - 08:14

Lượt về bán kết 2 AFF Suzuki Cup

Niềm tin trở lại

Chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi trên sân Malaysia đang tạo hiệu ứng tích cực không chỉ với nội bộ đội tuyển Việt Nam mà còn với cả niềm tin của người hâm mộ. Đã lâu rồi, dòng người yêu bóng đá mới lại xuất hiện trên các đường phố lớn sau một trận đấu của đội tuyển quốc gia ở giải bóng đá Đông Nam Á. Lối chơi cuồn cuộn cùng tinh thần "màu cờ sắc áo" đã trở lại với đội tuyển Việt Nam, mang đến niềm tin chiến thắng ở trận gặp Malaysia lượt về trên sân Mỹ Đình, vào tối nay 11-12.

Các cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng trong sự nhạt nhòa của thủ thành Fahmi (Malaysia) trên sân Shah Alam. Ảnh: Goal

Những pha vào bóng thô bạo hay những cú đánh nguội của các cầu thủ Malaysia ở trận đấu trên sân Shah Alam đã phơi bày sự bế tắc của đội bóng này trước màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ Việt Nam. Khả năng xoay trở nhanh và khéo léo của các học trò HLV Toshiya Miura khiến những "ngôi sao" của bóng đá Malaysia phải "nóng mặt", ức chế, dẫn đến thiếu kiềm chế. Nếu trọng tài nghiêm khắc hơn thì đội trưởng Safiq Rahim của Malaysia đã nhận thẻ đỏ sau pha đánh nguội vào gáy Tiến Thành. Nếu Rahim vắng mặt, Malaysia chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn trong trận lượt về này. Tuy nhiên, HLV Dollah Saleh vẫn tỏ ra cứng rắn khi tuyên bố Malaysia sẽ gây bất ngờ ở Mỹ Đình.

Ai cũng hiểu, tuyên bố của ông Dollah Saleh chỉ nhằm giữ tinh thần các học trò, bởi nhiệm vụ phải thắng Việt Nam với cách biệt 2 bàn trên sân Mỹ Đình thời điểm này có lẽ nằm ngoài khả năng của các cầu thủ Malaysia. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà sẽ tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV Miura, vốn đang rất hưng phấn. Những chệch choạc ở hàng phòng ngự trong ngày khởi động AFF Suzuki Cup đã được củng cố, khi Phước Tứ, Tiến Thành, Ngọc Hải, Văn Biển thi đấu ngày càng chặt chẽ, cùng sự hỗ trợ tích cực của các tiền vệ Huy Hùng, Hoàng Thịnh. Trên hàng công, Thành Lương, Huy Toàn, Công Vinh, Văn Quyết đã không cho đối thủ có cơ hội bắt "bài" bằng những tình huống di chuyển khôn ngoan. Chưa biết ông Miura sẽ lựa chọn như thế nào khi Minh Tuấn có thể trở lại trận này, trong khi người thế "vai" Huy Toàn đã chơi xuất sắc ở lượt đi. Ông thầy người Nhật luôn có những thay đổi chiến thuật khiến đối thủ không thể lường trước về đội tuyển Việt Nam.

Đội Malaysia năm nay không còn lợi hại như năm 2010 với lối chơi mạnh mẽ từ đầu đến cuối trận. Những trụ cột như Safiq Rahim, Safee Sali, Talaha… không còn sung sức, mạnh mẽ để giữ được sự nhanh nhẹn trong những pha phản công. Khi khả năng xoay trở của các tiền đạo không còn đủ sức xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương, "hổ" Malaysia như không còn nanh vuốt. Ngoài trận thắng Singapore 3-1, chưa có trận nào Malaysia chiếm được thế thượng phong từ đầu giải đến giờ. Sân nhà cộng với lợi thế dẫn bàn, Việt Nam đã đặt chân vào trận chung kết!

Nguyễn Phú Tân

Chia sẻ bài viết