26/02/2011 - 22:12

Những cảnh sát giao thông quả cảm

Thời gian qua, ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông... trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Đội Chỉ huy giao thông) thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ- đường sắt Công an TP Cần Thơ còn trực tiếp truy bắt nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản trên đường phố, thu hồi tang vật có giá trị lớn trả lại người bị hại...

Theo thống kê của Phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an TP Cần Thơ, từ khi thành lập đến nay, CBCS của Đội Chỉ huy giao thông đã tuần tra gần 3.500 cuộc, xử lý trên 1.100 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông (ATGT); bảo vệ an toàn 46 đoàn khách quốc tế, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bảo vệ 22 cuộc lễ, Tết, tuyển sinh đại học, cao đẳng, khánh thành cầu Cần Thơ... Ngoài nhiệm vụ chính, lực lượng còn tích cực tham gia trấn áp tội phạm, truy bắt gần chục vụ trộm cắp, cướp giật tài sản trên đường phố...

Thiếu úy Phan Vĩnh Minh (bìa phải), người vừa truy đuổi đối tượng giật túi xách
ngày 23-2-2011, đang cùng đồng nghiệp tổ tuần tra đứng chốt cầu Ninh Kiều.  

Thời gian qua, tình hình trộm cắp, cướp giật trên địa bàn TP Cần Thơ diễn ra phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh. Bị hại đa phần là phụ nữ, sử dụng xe gắn máy, túi xách được đeo trên vai, treo móc trên xe hoặc máng ở tay cầm của xe... Trước tình hình đó, CBCS Đội Chỉ huy giao thông luôn ý thức được trách nhiệm trong phối hợp trấn áp tội phạm. Mới đây, lúc 20 giờ ngày 23-2-2011, Thiếu úy Phan Vĩnh Minh, Tổ trưởng tổ tuần tra, Đội Chỉ huy giao thông, đang xử lý vi phạm trên đường 30 Tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều (gần ngã tư cầu Hưng Lợi), thì nghe tiếng hô: “Cướp”. Thiếu úy Minh nhìn thấy 2 đối tượng điều khiển mô tô chạy rất nhanh từ hướng cầu Hưng Lợi đến Đầu Sấu. Trong tình huống cấp bách, Thiếu úy Minh lập tức truy đuổi theo 2 đối tượng. Khi đến giao lộ 30 Tháng 4- Trần Hoàng Na, anh cho xe áp sát làm mô tô đối tượng bị ngã xuống đường. Nhưng 2 đối tượng nhanh chóng dựng xe lên và rồ ga chạy ngược chiều vào hẻm gần đó tẩu thoát, để lại túi xách vừa giật của bị hại. Khi đó, lực lượng tuần tra hỗ trợ truy đuổi vào hẻm Bệnh viện Da liễu Cần Thơ, nhưng do hẻm nhỏ, quanh co, nhiều ngã rẽ nên đã mất dấu đối tượng. Tài sản trong túi xách bọn chúng bỏ lại gồm: hơn 4,6 triệu đồng tiền mặt, 200 euro, 1 điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền kim loại trắng, 2 thẻ ATM và một số giấy tờ tùy thân khác. Chủ nhân của số tài sản trên là chị Võ Thị Yến Phi, giảng viên Trường Đại học Cần Thơ. Chị Yến Phi cho biết: “Khoảng 18 giờ ngày 23-2-2011, tôi cùng em gái vào tiệm vàng gần chợ Xuân Khánh đổi tiền, khi về đến đường 30 Tháng 4 thì bị giật túi xách, giá trị tài sản khoảng 10 triệu đồng. Quá bối rối, em gái tôi tăng tốc đuổi theo và hô “cướp, cướp”. Rất may, có mấy anh CSGT phát hiện truy đuổi và lấy lại được túi xách. Tôi rất cảm kích vì các anh rất nhiệt tình, hết lòng giúp dân”.

Trước đó, ngày 28-1-2011, tổ công tác Trạm Ba Láng, Đội Chỉ huy giao thông do Trung tá Trần Văn Lực, Trưởng trạm, cùng 3 chiến sĩ đang tuần tra, kiểm soát, đến giao lộ Nguyễn Văn Linh - 30 Tháng 4, nhận tin báo của nhân dân có 2 đối tượng đi mô tô màu đỏ giật túi xách chạy về hướng cầu Đầu Sấu, các anh lập tức truy đuổi. Sau một lúc vòng vo qua các con hẻm, 2 đối tượng Trần Văn Được (sinh năm 1984, ở phường Lê Bình, quận Cái Răng) và Võ Hoàng Phúc Hậu (sinh năm 1990, ở phường An Thới, quận Bình Thủy) đã bị các anh tóm gọn. Tang vật thu được: 1 xe mô tô, laptop, một số đĩa DVD và giấy tờ khác. Lực lượng đã giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Xuân Khánh xử lý.

Ngày 20- 11-2010, Thượng sĩ Mai Anh Hoàng và Lê Ngô Trường Hải đang tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự ATGT trên đường Hùng Vương, phát hiện đối tượng điều khiển mô tô quá tốc độ quy định cùng lúc phía sau có tiếng hô giật điện thoại. Lập tức Thượng sĩ Hoàng và Hải truy đuổi, khống chế được đối tượng, thu hồi tang vật, gồm: 1 mô tô gây án và 1 điện thoại di động, giao Công an phường An Hội xử lý. Hầu hết các đối tượng cướp giật tài sản đều thiếu sự giáo dục của gia đình, không nghề nghiệp, hàng ngày tụ tập ăn chơi... Bọn chúng câu kết với phần tử xấu đi trộm cắp, cướp giật tài sản để có tiền tiêu xài cho bản thân, sử dụng ma túy nên rất liều lĩnh. Việc truy đuổi để bắt các đối tượng này rất nguy hiểm, nhưng các CBCS CSGT với tinh thần giữ bình yên cho dân đã quyết trấn áp tội phạm đến cùng.

Trung tá Trần Thanh Vân, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an TP Cần Thơ, nói: “Qua hơn 2 năm thành lập, Đội chỉ huy giao thông đã làm rất tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của người chiến sĩ công an nhân dân. Lãnh đạo phòng đã quán triệt từng CBCS phấn đấu mỗi ngày làm một việc tốt vì dân. Thời gian tới, lãnh đạo phòng chỉ đạo CBCS tiếp tục phát huy ưu điểm đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết