Bóng đá Việt Nam sau 14 năm học làm chuyên nghiệp vẫn tồn tại nhiều cái xấu len lỏi từ đội ngũ quản lý và điều hành cho đến cầu thủ.
HLV Toshiya Miura sau khi đạt hạng ba SEA Games 28 đã đặt ra nhiều mục tiêu mới để nâng tầm các đội tuyển Việt Nam, nhưng thực chất ông không có trong tay nhiều vốn liếng. Sau hơn một năm gắn bó, ông thầy người Nhật chắc chắn không lường hết những khó khăn đã và đang chờ đợi mình.
 |
|
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (bìa trái) dính nghi án nhận hối lộ. |
Ngôi nhà bóng đá Việt Nam ngày càng lộ ra nhiều mảng tối, từ vấn nạn bạo lực ở V.League, cầu thủ bán độ cho đến thượng tầng VFF đấu tố lẫn nhau những khoản tiền lót tay không minh bạch. Trong khi đó, một giải vô địch quốc gia phải xé nhỏ để phục vụ cho các đội tuyển quốc gia tập trung dài hạn, vừa mất thời gian, vừa tốn tiền bạc mà các CLB phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
HLV Miura mong muốn sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đạt đến những tầm cao mới như việc lọt vào tốp 24 đội mạnh nhất châu Á, giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup 2019 bằng suất nhì bảng vòng loại World Cup. Nhưng trong tay ông hiện có gì? Và sau những giải đấu quốc tế hơn một năm qua với các đội tuyển, ông Miura đã làm được những gì và nên kỳ vọng gì cho những trận đánh tiếp theo?
VFF có rất nhiều ban bệ chuyên môn và đặc biệt là Hội đồng HLV quốc gia do Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đứng đầu, đã làm gì sau khi sâu sát với các đội tuyển quốc gia của ông Miura ở các giải đấu? Không cần chờ đến hậu SEA Games, đã bao giờ các bộ phận chuyên môn VFF ngồi lại với ông Miura phân tích kỹ những cái được và chưa được sau một mùa giải thường để lại nhiều lấn cấn. Đơn giản như việc lý giải nguyên nhân cầu thủ lên tuyển theo kiểu "trâu lành thành trâu què" bị trả về khiến nhiều CLB phải ôm hận. Hay như những phản biện từ cách sử dụng con người và thay đổi lối chơi không theo một định hướng lẫn trường phái nào có phải là con đường của bóng đá Việt Nam.
Trong khi những tồn tại rối bời của một nền bóng đá còn chưa có lời giải đáp thuyết phục thì dư luận lại ngao ngán với cáo buộc hối lộ của người nhà VFF. "Không có lửa làm sao có khói", cho thấy cơ cấu tổ chức của VFF có vấn đề với nhiều khúc mắc lẫn ngóc ngách mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Bóng đá Việt Nam khó phát triển khi nhà đang dột từ nóc
Bài, ảnh: SONG HUY