17/07/2015 - 14:05

Nguyễn Hồng Nhi - VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI

Nguyễn Hồng Nhi (lớp 9A8, Trường THCS Trà An, Bình Thủy), luôn được thầy cô và bạn bè quý mến bởi nghị lực vượt khó học giỏi. 9 năm liền em đạt danh hiệu học sinh giỏi, đặc biệt, năm học 2014-2015, Nhi còn đạt giải Ba học sinh giỏi môn Địa lý cấp thành phố. Mới đây, Nhi thi đậu vào Trường chuyên Lý Tự Trọng...

Vượt qua khó khăn, Nguyễn Hồng Nhi đạt danh hiệu học sinh giỏi 9 năm liền.

Không được may mắn như các bạn bè cùng trang lứa, Nguyễn Hồng Nhi (ngụ tại khu vực 1, phường Trà An, quận Bình Thủy) sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ phải làm thuê để mưu sinh. Là chị cả, ngoài giờ học ở trường, Nhi phải quán xuyến mọi việc trong gia đình từ giặt giũ, quét dọn nhà cửa đến dạy em trai học bài... Dù vất vả nhưng Nhi không lơ là trong việc học. Năm học vừa qua, học lực trung bình của Nhi là 8,4. Trong đó, có nhiều môn đạt điểm trung bình cao như: Toán, Văn và Anh văn đều trên 8,4. Nói về phương pháp học tập của mình, Nhi chia sẻ: "Vào lớp, em chú ý nghe thầy cô giảng bài, ghi chép cẩn thận, phần nào chưa hiểu thì em tranh thủ hỏi thầy, cô ngay tại lớp. Đối với các bài tập thầy, cô cho và trong sách em làm đầy đủ. Ngoài ra, để nâng cao kiến thức, em còn tìm đọc các loại sách tham khảo, giải bài tập nâng cao…". Nhiều năm liền Nhi luôn là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Kết quả kỳ thi tuyển vào Trường chuyên Lý Tự Trọng vừa qua, 4 môn (Toán, Văn, Anh văn và Địa lý), Nhi đạt 28,5 điểm. Năm học 2015-2016 sắp cận kề, Nhi phấn khởi, nói: "Mẹ mới mua cho em được bộ sách lớp 10, do không có điều kiện học thêm nên những ngày nghỉ hè em tranh thủ đọc sách và làm một số bài tập theo hướng dẫn của sách giáo khoa để không bỡ ngỡ khi bước vào năm học mới". Khi hỏi về ước mơ trong tương lai, Nhi chia sẻ: "Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành giáo viên. Có công việc ổn định, em sẽ có điều kiện chăm sóc cho cha mẹ tốt hơn và làm nhiều việc có ích cho xã hội".

Do gia đình không có ruộng đất sản xuất, hơn 10 năm qua, cha Nhi phải đi làm công nhân bốc vác để lo cho 4 miệng ăn nên gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Bà Châu Thị Thu Thủy - mẹ Nhi, xúc động cho biết: "Công việc làm thuê, làm mướn không được thường xuyên nên thu nhập gia đình không ổn định. Cứ mỗi lần đóng tiền học phí cho Nhi, tôi phải vay mượn tiền của người thân, sau đó đi làm mướn để trả nợ dần". Tuy cuộc sống túng thiếu, nhưng cha mẹ Nhi luôn nỗ lực vượt khó, tạo mọi điều kiện cho con ăn học. Nhi tâm sự: "Sự nhọc nhằn, tấm lòng hy sinh của cha mẹ chính là động lực để em phấn đấu học tốt và sống tốt ".

Không chỉ học giỏi, với vai trò là lớp phó học tập, Nhi luôn quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm học tập với các bạn cùng lớp. Trong các buổi làm bài tập thảo luận nhóm, Nhi thường đưa ra các phương pháp giải bài tập nhanh gọn, dễ hiểu. Nhi cũng thường phối hợp cùng với các bạn học có học lực khá, giỏi tổ chức các buổi học kèm, giúp đỡ các bạn học lực yếu, kém... nên em được bạn bè quý mến.Cô Nguyễn Thị Lý, giáo viên chủ nhiệm của Nhi, cho biết: "Trong giờ học, Nhi chăm chú nghe thầy cô giảng bài và hăng hái phát biểu xây dựng bài. Em luôn gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường…". Hy vọng với sự nỗ lực vượt khó, Nhi sẽ thực hiện được ước mơ của mình trong tương lai.

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết