* PHƯƠNG TỬ NGHI
Trước mỗi chuyến công tác ngoài tỉnh, tôi vẫn “lang thang” trên mạng để tập hợp tư liệu, thông tin cần thiết ở địa phương sắp đến. Và trong lần tìm thông tin về tỉnh Tiền Giang, tôi biết được website www.tiengiang.vn. Phan Tuấn Đạt - một người con đất Tiền Giang xa xứ, chủ nhân của website này - có lần tâm sự: “Mình có tham vọng phải làm gì đó để những người quê Tiền Giang và nhiều người khác ngoài tỉnh biết rõ, tường tận về vùng đất Tiền Giang của mình...”.
Tự hào xứ sở Tiền Giang
 |
|
Phan Tuấn Đạt.
Ảnh: C.D |
Vóc người tầm thước, trắng trẻo thư sinh với đôi mắt thông minh, Đạt giống thầy giáo hơn là kỹ sư Xây dựng và trông trẻ hơn nhiều so với tuổi hai mươi tám, với kinh nghiệm 4-5 năm trong nghề xây dựng. Biết tôi muốn tìm hiểu về website Tiền Giang Ngày Nay, Đạt chia sẻ: “Thời gian xa quê đi học ở TPHCM, tôi gặp nhiều bạn bè trong và ngoài tỉnh. Khi hỏi về Tiền Giang, phần lớn rất ít thông tin hoặc có người trả lời rất vô tư: Tiền Giang không có gì nổi bật, thú vị, hơi nghèo và buồn,... Thế là mình nghĩ ngay đến việc xây dựng website về Tiền Giang để giới thiệu bạn bè trong, ngoài nước”.
Đầu năm 2005, trang thông tin Tiền Giang Online với tên miền khởi đầu là www.tiengiangonline.com” bắt đầu xuất hiện. Đến tháng 2-2008, www.tiengiangonline.com mang tên chính thức là Tiền Giang Ngày Nay với tên miền Việt Nam là www.tiengiang.vn và nói như Đạt là “cho dễ nhớ, dễ truy cập và gần gũi hơn với mọi người trong và ngoài nước”. “Những thông tin về quê nhà, biết được đến đâu là tôi chuyển tải ngay trên website để chia sẻ với tất cả bà con đồng hương xa gần” - Đạt hồ hởi nói. Website Tiền Giang Ngày Nay được mọi người đánh giá có giao diện đẹp với phông màu xanh thể hiện màu xanh của vùng đất trù phú, sung túc tôm cá, ruộng vườn, cây trái miệt sông nước Tiền Giang. Trang chủ với 20 mục, từ: kinh tế, giáo dục, du lịch, đến dự án đầu tư và các hoàn cảnh thương tâm... lượng thông tin phong phú, được cập nhật liên tục, thu hút rất đông số người truy cập tìm hiểu, tham khảo thông tin... Tính đến đầu tháng 8-2009, đã có trên 360.000 lượt người truy cập vào website. Chưa hết, ngoài trang web Tiếng Việt, Đạt còn xây dựng trang tiếng Anh với tên miền www.tiengiangtoday.com và www.tiengiang.asia, thông tin cập nhật thường xuyên, được đông đảo kiều bào và du khách, nhà đầu tư quan tâm với trên 14.000 lượt người truy cập). Ngoài việc cập nhật thông tin thời sự ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, du lịch... của Tiền Giang từ các nguồn khác nhau. Website của Đạt giới thiệu, sưu tầm những thông tin rất chi tiết những di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc, như: khu di tích quốc gia “chiến thắng Rạch Gầm, Xoài Mút” kỷ niệm trận đánh của quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của anh hùng Nguyễn Huệ đập tan hơn 2 vạn quân Xiêm xâm lược năm 1785, lăng Trương Định, lăng Thủ Khoa Huân, lăng Hoàng Gia, đình Long Hưng, di chỉ khảo cổ Óc Eo - Gò Thành, lăng Tứ Kiệt, chùa Vĩnh Tràng, chùa Bửu Lâm, chùa Sắc Tứ... Rồi những điểm đến rất hấp dẫn như trại rắn Đồng Tâm, cù lao Thới Sơn, cù lao Ngũ Hiệp, khu sinh thái Đồng Tháp Mười, biển Gò Công... Và những món ngon đặc sản như hủ tiếu Mỹ Tho, bánh giá Chợ Giồng, mắm còng cù lao Tân Thới... Chưa hết, tấm gương tuổi trẻ Tiền Giang anh dũng, kiên cường trong kháng chiến chống Mỹ như Lê Thị Hồng Gấm, Trừ Văn Thố... được sưu tầm, chuyển tải lên website.
“Tôi nghĩ những gì mình chuyển tải trên website phần nào giúp mọi người nắm bắt thông tin về quê hương Tiền Giang. Nhất là những người con Tiền Giang ở nước ngoài sẽ dễ dàng theo dõi thông tin về quê nhà” - Đạt bày tỏ. Quả thật, www.tiengiang.vn được mọi người đón nhận với nhiều cảm xúc và trân trọng. Như Tuấn Trình, đồng hương Tân Bình - Cai Lậy với Đạt, đã chia sẻ: “Từ lâu tôi mong Tiền Giang có trang web như Đạt đã gầy dựng để đưa hình ảnh quê hương mình đến với mọi người, để mọi người hiểu về quê mình nhiều hơn. Bởi thế, khi vào trang web của Đạt, tôi rất vui và đã đăng ký làm thành viên ngay, mong muốn đóng góp chút sức mình cho Tiền Giang”. Còn Justin Pham, đang ở Vương quốc Anh, trong E-mail gởi Đạt, đã chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi vào xem web về quê hương Tiền Giang. Tuy ở rất xa, nhưng tôi và nhiều người Việt xa quê lúc nào cũng nghĩ đến quê hương của mình. Biết đến website tình cờ khi nghe Đài NHK - Nhật Bản giới thiệu và khi vào xem và tôi và các bạn của mình đã hét toáng lên vì sung sướng, cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện khi Tiền Giang của mình có web với thông tin nhanh, phong phú và có nhiều tiện ích cho người xem, đặc biệt là những người xa quê như tụi tôi”. Một bạn trẻ thuộc thế hệ 9x, hiện đang sống ở Tiền Giang, đã tâm sự rất chân tình tại diễn đàn của website Tiền Giang Ngày Nay: “Cũng là một người con của Tiền Giang, nhưng nói thật tôi cũng mong muốn đóng góp xây dựng cho sự phát triển của quê hương nhưng chưa biết bằng cách nào. Đến nay thấy website của anh, biết việc anh làm cho quê hương, tôi rất cảm phục và cảm ơn anh đã làm phong phú thêm đời sống tinh thần của thế hệ chúng tôi!”.
 |
|
Website Tiền Giang Ngày Nay - tâm huyết, chút lòng của người con xứ với quê hương.
Ảnh: C.D |
Thiêng liêng hai tiếng... Quê hương
Phan Tuấn Đạt quê ở Cai Lậy. Mẹ dạy học ở Trường Tiểu học Tân Bình - Cai Lậy, ba công tác ở Công ty Truyền tải điện 4. “Gia đình tôi hai bên nội ngoại đa phần theo nghề giáo. Nhà có hai anh em trai, nhưng cũng không ai theo nghiệp của mẹ. Thằng em út theo nghề của ba, công tác trong ngành điện lực, tôi theo học Xây dựng dân dụng - Công nghiệp của Đại học Hồng Bàng, ra trường năm 2005, làm việc ở TP Hồ Chí Minh” - Đạt kể...
... Tuổi thơ Đạt đã gắn liền với cảnh đồng quê xanh tươi trù phú, con sông đầy ắp phù sa, mái trường làng đơn sơ mộc mạc ... Mẹ là cô giáo nên thuở còn đi học, cậu bé Đạt có dịp đọc nhiều sách về quê hương Tiền Giang và rất hay tìm hiểu chuyện lịch sử. Đạt có thể ngồi hàng giờ nghe mẹ kể chuyện về lăng Tứ Kiệt, chuyện ba chiến sĩ gang thép trong trận đánh Ấp Bắc lừng lẫy trên quê hương Cai Lậy... và thường bám theo mẹ đến lớp học... Mẹ lên lớp giảng bài, còn cậu nhỏ tha hồ “làm bạn” với hàng loạt sách báo ở thư viện... Có hôm lớp mẹ dạy đã tan học, Đạt vẫn còn mải mê đọc cho hết quyển truyện tranh về Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định... Thấy con ham đọc, tìm hiểu lịch sử, mẹ Đạt nghĩ sau này con trai chắc sẽ theo nghề giáo truyền thống của gia đình. Nhưng cả nhà chưng hửng khi Đạt nộp đơn thi vào ngành Xây dựng. Và càng bất ngờ hơn khi sắp tốt nghiệp đại học, anh chàng Đạt trình độ tin học mới “sạch nước cản”, cũng chẳng có mấy khi làm thơ, viết văn lại nung nấu ý định lập một website thể hiện đầy đủ bản sắc về quê hương Tiền Giang thơ mộng, trù phú, giàu truyền thống cách mạng.
Khi bày tỏ ý định thiết lập website này, Đạt đã nhận được nhiều chia sẻ, ủng hộ, động viên và đồng cảm từ bè bạn, người thân và các bậc đàn anh đồng hương... Cũng có ý kiến cho rằng Đạt làm việc rỗi hơi, “vác tù và hàng tổng”, nhưng Đạt chỉ cười trừ. “Từ nhỏ mình sống rất hòa đồng và làm điều gì cũng có kế hoạch và định hướng rõ ràng nên không bận tâm đến những lời gièm pha ấy. Mình nghĩ nếu có ai chưa hiểu đúng ý định của mình mà phê phán thì sau khi hình thành website sẽ hiểu rõ mình hơn, miễn những điều mình làm mang lại lợi ích chung”- nói đến đây Đạt cười ý nhị.
Thế là từ năm 2004, Đạt bắt đầu học tin học, tìm hiểu về web và những thông tin về quê hương Tiền Giang và cho ra mắt phiên bản thử nghiệm của website vào đầu năm 2005. Sinh sống ở TP Hồ Chí Minh nên việc tiếp cận thông tin về Tiền Giang đối với Đạt rất hạn chế. Chưa kể công việc chuyên môn về xây dựng buộc Đạt luôn bận bịu công tác, phải theo công trình đi nhiều nơi, nên thời gian về quê cũng rất ít. Việc thu thập thông tin về Tiền Giang đối với Đạt cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng tranh thủ mỗi dịp về quê, Đạt luôn tìm thông tin để cập nhật thêm cho website, rồi nhờ gia đình, bạn bè ở Tiền Giang tiếp sức, sưu tầm các thông tin, tài liệu chuyển đến cho Đạt và mỗi khi xong việc ở công trường, buổi tối Đạt lại tranh thủ đọc, nhập liệu và cập nhật ngay lên trang web. “Từ lúc website Tiền Giang Ngày Nay hình thành cho đến giờ, tuy công việc chuyên môn rất nhiều nhưng khi có thời gian rảnh là tôi tranh thủ cập nhật thông tin ngay để website có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu tìm hiểu của bạn bè trong và ngoài nước” - Đạt nói. Và điều ít ai biết, để duy trì website Tiền Giang Ngày Nay (chi phí thuê hosting, tiền domain hàng năm...) hoàn toàn từ tiền lương của Đạt tích cóp vì hiện tại website www.tiengiang.vn là website phi lợi nhuận, không có dịch vụ quảng cáo mang tính kinh doanh để thu phí gì cả, mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá thương hiệu của mình ra thương trường rộng lớn trong và ngoài nước. Đạt cho biết: “Khó khăn cũng nhiều, nhưng mình cố gắng rồi cũng vượt qua. Sau này sẽ có mở rộng quảng cáo nhưng lợi nhuận thu được sẽ chuyển vào quỹ từ thiện của website www.tiengiang.vn để giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó, những trường hợp bệnh tật, bị di chứng của chất độc dioxin và những gương hiếu học...”. “Vậy là thời gian tới, Đạt vẫn tiếp tục bỏ tiền túi để đầu tư cho website www.tiengiang.vn”? - tôi buột miệng ngắt lời Đạt. Đạt cười: “ Tôi nhận được rất nhiều từ khi có website Tiền Giang Ngày Nay. Những thứ mà nếu có tiền mua chưa chắc được. Đó là sự đồng tình, ủng hộ và động viên khích lệ từ rất nhiều người trong và ngoài tỉnh, những người có tấm lòng yêu quê hương, nơi mà họ đã được sinh ra và lớn lên. Và có lẽ quan trọng hơn, đó là website www.tiengiang.vn đã làm cho những người con Tiền Giang dù ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này cũng có thể chia sẻ, ghi nhận sự thay da đổi thịt trên quê hương mình. Bấy nhiêu đó cũng thấy vui và ấm lòng rồi, anh ạ!”.
* * *
“Thời gian tới hy vọng sẽ khắc phục những hạn chế, tôi học hỏi nhiều hơn từ đàn anh có kinh nghiệm để hoàn thiện cho đứa con tinh thần mình ngày càng phong phú, tiện ích để website www.tiengiang.vn trở nên quen thuộc và gần gũi với mọi người hơn trong tương lai” - Đạt nói đầy tâm huyết trước khi chia tay tôi. Còn tôi mong Đạt tiếp tục là người thắp lửa, khơi gợi tình yêu quê hương bằng website www.tiengiang.vn , như mong muốn của anh là “sẽ nối vòng tay lớn” để “tim mỗi người là quê nhà nhỏ”, giúp những người con Tiền Giang luôn hướng về quê cha đất tổ, góp sức xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng phát triển, giàu đẹp”.