08/01/2011 - 09:45

Nghịch lý người đi, người về

Tiền vệ Phương Tâm (phải) đâu cần tích lũy kinh nghiệm nữa!

CLB bóng đá Xổ số kiến thiết (XSKT) Cần Thơ vừa cho CLB An Giang mượn tiền vệ Phương Tâm 1 năm. Mùa giải 2009, Phương Tâm cũng từng được cho An Giang mượn. Ban lãnh đạo giải thích lý do Phương Tâm còn trẻ, cần tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên Phương Tâm đá rất hay và từng được An Giang đề nghị chuyển nhượng luôn... Người hâm mộ và giới chuyên môn cảm thấy tiếc bởi Phương Tâm cũng gây ấn tượng ở mùa giải 2010 trong màu áo CLB XSKT Cần Thơ. Anh được xem là “của hiếm” của bóng đá trẻ Cần Thơ với lối chơi kỹ thuật, khéo léo, tốc độ. Đặc biệt Phương Tâm có khả năng đột phá từ cánh trái và dứt điểm nguy hiểm. Với một cầu thủ như Phương Tâm, hầu như đội bóng nào cũng cần.

Trường hợp của hậu vệ Thanh Tân về đội bóng chuyên nghiệp Cao su Đồng Tháp càng đáng ngạc nhiên hơn. Thanh Tân là trụ cột ở hàng phòng ngự Cần Thơ trong nhiều mùa giải, thể lực mạnh mẽ, luôn quyết liệt bên cánh trái. Thanh Tân nói rằng anh không muốn làm “người thừa” nên mới phải ra đi...

Nhớ lại cách đây vài mùa bóng, hai cầu thủ Chí Công và Chí Hùng của đội bóng đá Cần Thơ cũng “dứt áo ra đi” vì bị thất sủng và họ lại tỏa sáng ở giải chuyên nghiệp trong màu áo CLB Cao su Đồng Tháp và CLB Becamex Bình Dương. Chí Công hiện giờ là trụ cột nơi hàng phòng ngự Becamex Bình Dương, từng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia...

Trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp, chuyển nhượng cầu thủ là điều bình thường. Tuy nhiên, ở CLB XSKT Cần Thơ, dường như đang diễn ra nghịch lý: đội bóng gom về không ít cầu thủ “hết đát” trong khi những “sản phẩm” chất lượng do mình đào tạo thì để những đội bóng khác “xài”. Với một đội bóng Tây Đô mà chỉ còn khoảng 4 - 5 cầu thủ người Cần Thơ thì có thể nói ít nhiều làm giảm tinh thần “màu cờ sắc áo”. Nhưng cái chính là câu hỏi day dứt: tình trạng như thế thì lớp cầu thủ trẻ của Cần Thơ còn đâu động lực để phấn đấu vươn lên?!

Bài, ảnh: LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết