25/02/2011 - 09:40

Ngày trở về của một vị vua

Sau 3 tháng rời xa tổ quốc để đi chữa bệnh (hai lần phẫu thuật thoát vị đĩa đệm) ở Mỹ và nghỉ dưỡng ở Maroc, Quốc vương Arabie Séoudite Abdullah bin Abdul Aziz ngày 23-2 đã trở về Riyadh trong sự đón tiếp nồng hậu của hoàng gia và nhiều thần dân yêu mến ông. Các nhà lãnh đạo Arabie Séoudite tuyên bố thứ bảy tới (26-2) sẽ là ngày nghỉ lễ mừng Quốc vương Abdullah hồi cố hương an toàn.

 Quốc vương Abdullah (ngồi) được nhiều cận thần và thành viên trong gia đình chờ đón tại sân bay Riyadh ngày 23-2. Ảnh: Reuters

Vài giờ trước khi máy bay chở Quốc vương Abdullah đáp xuống phi trường quốc tế Riyadh, báo chí Arabie Séouidite đưa tin chính phủ nước này đã thông qua 19 biện pháp an sinh xã hội lớn chưa từng thấy trị giá khoảng 36 tỉ USD, trong đó có chi tăng lương cho gần 1 triệu cán bộ công nhân viên nhà nước, tạo điều kiện cho người mua nhà vay ưu đãi, xóa nợ nhà nước cho những người không còn khả năng thanh toán, trợ cấp thất nghiệp một năm cho giới trẻ, cho vay tiền lập gia đình, học tập ở nước ngoài và khởi sự kinh doanh...

Theo các nhà phân tích, gói “giải pháp an dân tổng thể” của chính quyền Arabie Séoudite tập trung vào giới trẻ dưới 29 tuổi vốn chiếm 2/3 dân số trên 18 triệu người và khoảng 450.000 thanh niên thất nghiệp ở nước này. Arabie Séoudite của quốc vương Abdullah được coi là đất nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới A-rập với GDP lớn hơn gấp 6 lần GDP của Ai Cập, nơi mà người đồng minh Hosni Mubarak đã phải ra đi vì sức ép của công chúng, và có nguồn dự trữ ngoại tệ khổng lồ nhờ nền công nghiệp sản xuất dầu thô lớn nhất hành tinh. Nước này đã có kế hoạch chi tiêu 400 tỉ USD đến năm 2013 nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng và đa dạng hóa nền kinh tế lớn nhất khu vực Trung Đông.

Dư luận cho rằng những biện pháp cấp bách trên chứng tỏ Quốc vương Abdullah dù qua bao ngày vắng bóng trên chính trường vẫn theo dõi làn sóng bất ổn đang lan rộng trong thế giới A-rập mà khởi điểm từ Tunisie hồi cuối tháng 12-2010. Quốc vương Abdullah sang New York (Mỹ) chữa bệnh ngày 22-11-2010 và từ đó bay thẳng đến thành phố Casablanca (Maroc) nghỉ dưỡng từ hôm 22-1-2011. Những ngày dưỡng bệnh ở Maroc, ông cũng chứng kiến một cuộc biểu tình rầm rộ chống chính phủ diễn ra ở đất nước này ngày 20-2. Nên chẳng có gì lấy làm ngạc nhiên khi dư luận cho rằng khi trở về, vị vua đã tuổi cao sức yếu này (86 tuổi) được kỳ vọng có thể tránh cho Arabie Séoudite lâm vào tình trạng bất ổn, đe dọa triều đại của ông.

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết