 |
|
Bóng đá Việt Nam đang ở thời kỳ suy thoái. |
Bóng đá Việt Nam đang ở trong tâm bão của sự suy thoái từ các CLB ở làng bóng quốc nội cho đến đấu trường quốc tế AFF Cup. Chỉ một ngày trước trận gặp Philippines, hai trụ cột đội tuyển là Công Vinh, Thành Lương nghe tin CLB Hà Nội của mình giải thể và chắc chắn họ phải phân tâm lo nghĩ cho tương lai có nguy cơ thất nghiệp. Tương tự, Quang Hải không biết Navibank Sài Gòn có ai mua chưa và nguyện vọng về chơi cho đội bóng quê hương Khánh Hòa sẽ ra sao? Trung vệ Gia Từ cũng chẳng rõ ông chủ ở Ninh Bình "treo" đội bóng đến bao giờ?
Ngay cả bản thân HLV Phan Thanh Hùng cũng chịu thiệt thòi. Khi chấp nhận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu ở AFF Cup thì khối công việc của ông ở Hà Nội T&T bị đình đốn hoặc trễ nải so với các CLB khác trong quá trình chuẩn bị mùa giải mới.
Không thể phủ nhận nỗi lo của thầy lẫn trò ít nhiều tác động đến tinh thần và lối chơi nên hai trận ra quân, đội tuyển Việt Nam chỉ có 1 điểm, kết quả tệ nhất trong suốt lịch sử 8 năm qua.
Trước ngày lên đường dự AFF Cup, đội tuyển Việt Nam gánh trên vai kỳ vọng của giới hâm mộ về một thành tích (chỉ tiêu HLV Phan Thanh Hùng nhận vào chung kết) để góp phần xua đi đám mây mù bao phủ làng bóng. Nó giống như liều doping tinh thần cho mùa giải mới đang ngột ngạt khi có quá nhiều đội bóng đã hoặc muốn giải thể và bóng đá không còn là "mốt thời thượng" cho các doanh nghiệp đầu tư.
Đội tuyển Việt Nam đã đưa người trong cuộc đi hết thất vọng này đến sự buồn bã khác. Ai cũng thấy thành phần đội tuyển lần này không bằng các kỳ AFF Cup trước nhưng vẫn tin tưởng vào sức mạnh tiềm tàng và một bản lĩnh thép truyền thống trong cơn khó khăn. Thế nhưng sau các trận đấu, người yêu bóng đá đã cạn kiên nhẫn khi chứng kiến một lối chơi thiếu thần sắc. Ngay cả yếu tố tinh thần lâu nay luôn là một thứ vũ khí sắc bén của đội tuyển Việt Nam khi bị dồn vào chân tường cũng không thấy hiện diện nơi các học trò của HLV Phan Thanh Hùng.
Có thể thông cảm cho nhiều người ra sân trong trạng thái chân đá, đầu lo nhưng khó có ai nuốt trôi cảm giác cầu thủ thi đấu vô hồn và bạc nhược trước các đối thủ kèo dưới. Rất nhiều CĐV Việt Nam sau hai trận đầu tiên ở AFF Cup đã lặng lẽ cuốn cờ ra về với gương mặt sầu thảm như vừa bị tình phụ.
Không biết sau cơn bão làm sa sút nền bóng đá Việt Nam thì ngày mai trời có sáng?
Bài, ảnh: SONG HUY