Trận thua 1-8 của tuyển Việt Nam trước Man City vào tối 27-7, dù đối thủ chưa "bung" hết sức mạnh của họ, không phải là một kết quả bất ngờ nhưng để lại nhiều điều đáng suy ngẫm.
Có thể nhận thấy rõ, không hề có sự thử nghiệm mới nào của HLV Miura trong trận đấu này. Sau vòng 18 V.League, ông Miura đã vội vàng triệu tập cầu thủ lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận giao hữu tiếp á quân giải Ngoại hạng Anh. Nói là vội vã bởi yêu cầu của nhà tài trợ là phải sớm gửi danh sách cầu thủ để đáp ứng các yêu cầu thương mại. Và người ta cũng không khó đoán những cái tên có trong danh sách. Dường như, ông Miura đã không sâu sát kiểm tra phong độ học trò hoặc không được tư vấn một cách đầy đủ nhất nên chọn phương án an toàn với những gương mặt cũ.

Văn Thắng đang dẫn đầu giải vua phá lưới V.League với 12 bàn thắng nhưng vẫn bị HLV Miura ngó lơ.
Rõ nhất là 3 tiền đạo Công Vinh, Công Phượng, Mạc Hồng Quân- những cầu thủ đều từng chịu sự dẫn dắt của HLV Miura nên ông dễ "nhớ mặt đặt tên" hơn là mất công tìm tòi nhân tố mới. Trong khi đó, phong độ của họ là một dấu hỏi lớn bởi Công Phượng, Công Vinh nhạt nhòa ở CLB, Mạc Hồng Quân thì im hơi lặng tiếng ở Than Quảng Ninh và thậm chí còn bị thẻ phạt không ra sân ở vòng 18. Thực tế, chỉ có Công Vinh được ra sân từ đầu trận gặp Man City, nhưng tiền đạo này thi đấu mang tính... trình diễn là chính. Còn Mạc Hồng Quân vào sân được hơn 30 phút ở hiệp 2, không để lại dấu ấn gì. Công Phượng còn ít hơn khi chỉ có hơn 5 phút trên sân với một hai lần chạm bóng và... hết.
Trong khi đó, thời gian qua, hai chân sút thuyết phục giới chuyên môn hơn cả vẫn là Văn Thắng của Cần Thơ và Hoàng Đình Tùng của Thanh Hóa. Cả hai chơi ổn định và liên tục "nổ súng", giúp đội nhà cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Con số ấn tượng hơn nữa là Văn Thắng hiện đang dẫn đầu giải vua phá lưới V.League với 12 bàn thắng và Đình Tùng chỉ xếp sau với 11 bàn thắng. Cho nên việc ông Miura ngó lơ hai chân sút này không chỉ bỏ sót nhân tài bồi dưỡng cho cái đích xa hơn là vòng loại World Cup 2018 mà còn vô tình làm thui chột nỗ lực phấn đấu của họ.
Tương tự, 3 cái tên ở trung tâm hàng tiền vệ cũng gây nhiều tranh cãi khi ông Miura chỉ cho gọi học trò cũ gồm Hoàng Thịnh, Huy Hùng và Duy Mạnh. Nếu như Huy Hùng vẫn giữ vai trò chốt chặn đáng tin cậy trong đội hình Than Quảng Ninh thì hai đồng nghiệp Hoàng Thịnh, Duy Mạnh chưa phải là tiền vệ sáng tạo hay nhất hiện tại. Hoàng Thịnh sau lần bị chấn thương trước SEA Games 28 vẫn gắng gượng tìm lại mình trong màu áo Sông Lam Nghệ An, còn Duy Mạnh chơi không mấy nổi bật ở Hà Nội T&T.
Và cũng không thể bỏ qua cảm giác nuối tiếc cho Tuấn Anh hay Xuân Trường của Hoàng Anh Gia Lai. Họ không có tên lên tuyển lần này. Ông Miura chưa lý giải về sự chọn lựa của mình nhưng nhìn vào, ai cũng thấy lối chơi thiên về kỹ thuật của họ không phù hợp với triết lý chơi bóng theo kiểu "lực sĩ" ở giữa sân.
Đội tuyển quốc gia đấu với Man City, nhưng dường như đây chỉ là "show" thương mại, không mang lại kinh nghiệm gì cho các tuyển thủ chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018.
Bài, ảnh: SONG HUY