24/11/2014 - 09:01

Myanmar – Malaysia: 0-0

Ngậm ngùi chia điểm

Lượt trận đầu tiên bảng B Giải AFF Suzuki Cup 2014 vào chiều qua 23-11, trên sân vận động Jalan Besar giữa đội tuyển Myanmar và Malaysia khép lại với kết quả không bàn thắng. Ấn tượng duy nhất của cuộc so tài này là lối chơi tích cực hơn người của các “Thiên thần trắng”.

Các cầu thủ Myanmar (giữa) có lối chơi hơn người ở trận đấu mở màn bảng B. Ảnh: dantri.com 

Bị đánh giá yếu thế hơn so với đối thủ Malaysia, nhưng các cầu thủ của đội tuyển Myanmar đã chứng tỏ họ không dễ bị bắt nạt. Các học trò của HLV Radojko Avramovic đã nhập cuộc đầy hứng khởi với những đợt tấn công dồn dập, khuấy đảo khung thành Malaysia. Hơn 10 phút đầu trận, các cầu thủ Myanmar đã nhiều lần khiến hàng phòng ngự của Malaysia chật vật cản phá bóng. Không để bẽ mặt trước đối thủ bị cho là yếu thế hơn, các học trò của HLV Dollah Salleh cũng đã nỗ lực “ăn miếng trả miếng”, thực hiện không ít tình huống nguy hiểm. Chính lối chơi quyết liệt của 2 đội bóng đã dẫn đến không ít va chạm, có đến 4 thẻ vàng đã được trọng tài rút ra trong hiệp 1. Trong đó, 2 thẻ vàng cho cầu thủ số 15 Gary Robbat phạm lỗi vào phút 12 và phút 36, khiến đội hình của Malaysia hụt hẫng khi cầu thủ này bị đuổi ra khỏi sân. Càng về cuối hiệp 1, các cầu thủ Myanmar đá càng hăng, gần như làm chủ thế trận. Tuy nhiên, do tâm lý nôn nóng học trò của HLV Avramovic không thể ghi được bàn thắng. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Trước sức ép hàng công của đội tuyển Myanmar, ở hiệp hai, các cầu thủ Malaysia đã kết hợp giữa lối chơi phòng ngự phản công. Tinh thần thi đấu dâng cao, lợi thế hơn về đội hình, nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của các cầu thủ Myanmar vẫn không thành trước hàng phòng ngự giàu kinh nghiệm của Malaysia. Vào những phút cuối của trận đấu, các cầu thủ Myanmar đã dốc toàn lực, liên tục vây hãm khung thành của Malaysia, với nhiều pha bóng hiểm. Nhưng mọi hy vọng giành 3 điểm của thầy trò Avramovic đành gác lại khi tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên...

Hòa nhau với tỷ số 0-0, mỗi đội bóng nhận 1 điểm. Để có được lợi thế trong bảng đấu tử thần AFF Cup năm nay, cả Myanmar và Malaysia đều phải nỗ lực hết mình trước các kình địch Singapore và Thái Lan ở các lượt trận tiếp theo.

XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết