26/03/2010 - 21:18

Nét đẹp một làng quê

Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, đa phần dân sống bằng nghề nông. Vượt qua nghèo khó, bà con Mỹ Hòa nhiều năm qua chung tay xây dựng xóm ấp của mình, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và giữ vững danh hiệu “Ấp văn hóa” suốt 12 năm liền.

 Bà con ấp Mỹ Hòa thường tổ chức làm vệ sinh đường đi trong ấp.

Tuy thời buổi đô thị hóa, nằm ở vùng ven, mà Mỹ Hòa gần như vẫn giữ nguyên nét đẹp thanh bình của một vùng quê. Trục lộ chính dẫn vào địa bàn ấp nằm ven bờ rạch Chuối, rợp bóng những hàng tre, những hàng cây xanh trồng ngay hàng thẳng lối hai bên đường, đơm hoa vàng tươi trong nắng ban mai. Ngày ngày, học trò đạp xe đạp đến trường trên con đường bê tông thẳng tắp. Trước khi vào ấp người ta gặp cổng chào, bảng nội quy của ấp. Đoạn đường có chiều ngang 3m dài hơn 800m được mỗi gia đình chú tâm trồng hàng rào kiểng, làm vệ sinh... tạo nên một nét đẹp mới. Phía dưới rạch Chuối, bà con đang bơi xuồng đi làm vườn, ruộng. Nước ở con rạch trong xanh, không thấy rác thải trôi nổi. Bà con và chính quyền ấp “khoe” rằng: đây là kết quả của việc xây dựng mô hình “tuyến đường có cảnh quan văn hóa” từ tháng 9 năm 2009.

Ở Mỹ Hòa, việc đầu tư xây dựng đường sá, cầu cống chủ yếu là dựa vào sức dân. Khi phát động phong trào, bà con bầu ra tổ vận động, tổ chi thu, tổ giám sát thực hiện các công trình. Ông Lê Văn Đẹt, Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Hòa nói: “Ngày trước, đường sá, cơ sở hạ tầng ở đây kém lắm. Những năm gần đây, bà con rất nhiệt tình góp công góp của xây cầu làm đường nên diện mạo địa phương mới khởi sắc được vậy”. Những tuyến đường: liên tổ 37A-38-39, tuyến đường men theo rạch Xẻo Của... trước đây rất ẩm thấp, mùa mưa tới thì lầy lội, xe cộ không thể qua lại được, học sinh đi học rất vất vả. Chính quyền ấp vận động dân san lấp mặt bằng phần đường trước nhà mình đúng quy cách, hùn tiền mua đá đổ nền hạ. Sau đó xã hỗ trợ tráng bê tông.

Ấp Mỹ Hòa có nhiều hộ dân sống ven hai bên kinh, rạch. Bà con muốn qua lại rất khó khăn, trở ngại. Thế là bà con rủ nhau hùn xây cầu bắc qua kinh dễ dàng đi lại mà tình làng nghĩa xóm cũng thêm gắn bó hơn. Dọc theo con rạch Chuối có rất nhiều cây cầu bê tông bắc ngang rạch, rất kiên cố, đều do bà con tự làm... Từng việc làm, phong trào do bà con nơi đây chung sức chung lòng tô điểm thêm cho nét đẹp một vùng quê, tình làng nghĩa xóm đậm đà. Chi đoàn thanh niên, Chi hội phụ nữ thì hằng tháng tổ chức những đợt phát quang, làm vệ sinh đường sá. Mỗi buổi sáng, các cụ già trong CLB Dưỡng sinh tập họp tập dưỡng sinh. Chiều chiều, thanh niên trong CLB Thể dục, thể thao lại tụ họp để đá bóng, chơi bóng chuyền rất vui vẻ...

***

Bà con trong ấp Mỹ Hòa đối xử với nhau bằng cả tấm lòng, xem nhau như cật ruột. Chuyện cho mượn vốn làm ăn, hỗ trợ cây con giống sản xuất trở thành rất bình thường. Gia đình nào có đám tiệc thì bà con đến rất đông để phụ giúp, đàn ông thì dựng rạp, khuân vác bàn ghế, đàn bà lo nấu nướng... rất “xôm tụ”. Những gia đình có gia cảnh neo đơn, bệnh tật càng được bà con san sẻ nhiều hơn. Đơn cử như trường hợp bà Nguyễn Thị Cam ngụ tổ 40, sống cô độc trong căn nhà đã xiêu vẹo, dột nát. Bà con trong ấp đã hùn cây, lá, dựng lại cho bà căn nhà mới, còn cho bà vài thùng gạo. Hay ông Nguyễn Văn Tổng ngụ tổ 41, gia đình rất nghèo lại bị liệt sau một vụ tai nạn. Bà con quyên góp tiền được hơn 2 triệu đồng cho ông Tổng đi khám bệnh. Khi ông qua đời, ngoài các nhà hảo tâm cho bà con còn quyên góp được hơn 2 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình... Có thể nói quan niệm “bà con xa không bằng láng giềng gần” đã trở thành cách sống tốt đẹp ở Mỹ Hòa.

Mỹ Hòa còn là điểm sáng trong phong trào hiếu học ở xã Mỹ Khánh. Những câu chuyện về gia đình bán đất, vay tiền, làm thuê cho con đi học kể sao cho hết. Có nhiều gương điển hình như: ông Lê Văn Quân, tổ 38, có 4 người con trong đó có 3 đại học 1 cao đẳng; ông Nguyễn Văn Hai, ngụ tổ 39, có 4 người con: 2 đại học, 2 cao đẳng... Dù ấp chỉ có 204 hộ dân nhưng đã có 200 hộ đạt “Gia đình văn hóa”. Các gia đình còn lại cũng được chính quyền quan tâm tìm hiểu, giúp đỡ, hướng tới ấp đạt gia đình văn hóa toàn diện.

Trên địa bàn ấp có 6 tổ nhân dân tự quản tổ chức tuần tra, canh gác địa bàn. Bà con cũng rất có ý thức giữ gìn an ninh trật tự. Ấp Mỹ Hòa còn có CLB “Gia đình không có người thân vi phạm pháp luật” thường tổ chức các buổi gặp mặt, tìm hiểu, hướng dẫn bà con sống không vi phạm pháp luật. Ấp Mỹ Hòa vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ tặng bằng khen vì có thành tích trong tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, và đang được đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết