 |
Vợ chồng Thủ tướng Netanyahu. Ảnh: Getty images |
Hãng tin Mỹ AP hôm qua cho biết, cảnh sát Israel đã được lệnh thẩm vấn vợ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu xung quanh loạt cáo buộc từng khiến "đệ nhất cặp đôi" (từ dùng của AP) trở thành đề tài săm soi của dư luận suốt nhiều năm qua về việc lạm chi công quỹ cho mục đích cá nhân.
Theo AP, cảnh sát sẽ thẩm tra xem liệu bà Sara Netanyahu có dùng tiền nhà nước để tu bổ, mua sắm vật dụng mới cho tư dinh của vợ chồng bà ở thành phố ven biển giàu có Caesarea hay không. Nhiều khả năng bà Sara cũng sẽ bị hỏi về việc có sử dụng công quỹ để chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cha bà lúc cha bà còn sống hay không.
Cuộc điều tra được tiến hành sau khi cơ quan kiểm toán chính thức của nhà nước Israel công bố báo cáo chi tiết những khoản tiền công khá lớn mà vợ chồng Thủ tướng Netanyahu đã chi, từ khâu vệ sinh dinh thự Thủ tướng ở Jerusalem đến dọn dẹp nhà riêng ở Caesarea. Chi phí làm vệ sinh hai nơi ở này tăng từ 140.000 USD trong năm 2009 lên gấp đôi hai năm sau đó. Chỉ tính riêng tiền dọn dẹp nhà riêng ở Caesarea đã lên đến 2.000 USD/tháng dù vợ chồng Thủ tướng Netanyahu rất ít khi ở đó.
Ngoài ra, báo cáo còn liệt kê nhiều khoản chi từ tiền công cho các bữa ăn uống, tiệc tùng, làm tóc, mua sắm cá nhân của vợ chồng Thủ tướng Netanyahu
AP cho biết chỉ mới tuần rồi thôi, báo chí Israel đưa tin gia đình Thủ tướng Netanyahu đã dùng tiền công để thanh toán các khoản mua thức ăn và chăm sóc con chó cưng Kaiya từng cắn hai vị khách trong bữa tiệc Hanukkah của Thủ tướng Netanyahu hồi đầu tháng vừa qua.
Theo giới truyền thông Israel, bà Sara Netanyahu "nổi tiếng" về lối sống hách dịch, khinh miệt những người giúp việc trong gia đình, thường xuyên mắng nhiếc, xúc phạm họ. Bà cũng bị chê trách có lối sống xa hoa bằng tiền bạc trong quỹ quyên góp của chồng từ giới doanh nhân giàu có những năm cuối thập niên 1990 trước khi ông Netanyahu bị hạ bệ sau nhiệm kỳ đầu lãnh đạo nhiều tai tiếng.
Sau khi ông Netanyahu trở lại phủ Thủ tướng Israel năm 2009, bà Sara đã kiện một tờ báo Israel tội phỉ báng và bôi nhọ nhân phẩm của bà, cho rằng tờ báo "cố tình làm nhục bà". Tuy nhiên, cũng từ đó rắc rối liên tiếp đổ dồn về phía bà. Một cựu quản gia đã đệ đơn lên tòa án lao động Israel tố bà "quỵt lương, hay mắng mỏ, ngược đãi người làm công". Bà còn bị cáo buộc nặng lời và ép một người giúp việc tắm gội nhiều lần trong ngày để đảm bảo môi trường trong nhà "tiệt trùng"
Trước những cáo buộc trên, Thủ tướng Netanyahu một lần nữa lên tiếng bác bỏ, cho rằng đó là "trò bẩn" của các đối thủ chính trị nhằm làm mất uy tín của ông. Nhưng xem ra, những rắc rối cũ đang làm cho gia đình vị thủ tướng 67 tuổi này những ngày đầu năm mới kém vui.
NHẬT QUANG (Theo AP và Telegraph)