Nếu như sự vượt trội của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan khiến cục diện bảng B sớm ngã ngũ, thì tình hình ở bảng A đang cực kỳ hấp dẫn khi ngoại trừ U23 Philippines bị loại, cả 4 đội đều có cơ hội đi tiếp. U23 Myanmar với 2 trận thắng đang tạm dẫn đầu bảng, có nhiều lợi thế hơn, kế đến là U23 Indonesia, U23 Singapore và U23 Campuchia đều được 3 điểm. Trong 3 đội này, U23 Campuchia gặp bất lợi nhất, vì trận thua đậm 1-6 trước đối thủ U23 Indonesia và phải gặp chủ nhà U23 Singapore vào tối nay. Đứng trước ngưỡng “cửa tử”, những “sư tử trẻ” sẽ phải chiến đấu bằng mọi cách để đánh bại U23 Campuchia.
 |
|
Cầu thủ U23 Singapore (phải) nỗ lực trong trận thua 1-2 trước U23 Myanmar. Ảnh: fourfourtwo |
Đội bóng của HLV Aide Iskandar được kỳ vọng lần đầu tiên mang về tấm HCV SEA Games cho đảo quốc Sư tử với dàn cầu thủ được đào tạo bài bản và sự chuẩn bị chu đáo, khi thường xuyên tập huấn nước ngoài để thi đấu cọ xát. Đây là một đội tuyển có chiến thuật đa dạng và tính tập thể cao. Tiền đạo Sahil Suhaimi nằm trong số 3 cầu thủ được đánh giá đáng xem nhất tại SEA Games năm nay và là niềm hy vọng số một của đội U23 Singapore. Tuy nhiên, màn trình diễn của Sahil trong 2 trận đấu vừa qua chưa để lại ấn tượng đáng kể nào. Các tiền vệ Faris Ramli, Irfan Fandi cũng mờ nhạt trong các trận đấu vừa qua. Sau thất bại 1-2 trước U23 Myanmar, U23 Singapore đã đặt mình vào thế khó. Trận cầu tối nay, HLV Iskandar chỉ có cách xốc lại tinh thần chiến đấu cao độ của các học trò, nếu không muốn dừng lại ngay từ vòng bảng.
Đội tuyển U23 Campuchia của HLV Tae Hoon đã gây ấn tượng bằng trận thắng U23 Philippines ngày ra quân, nhưng cũng gây “bất ngờ” bởi thảm bại 1-6 trước U23 Indonesia. Có lẽ sự tự tin quá mức đã khiến thầy trò HLV Tae Hoon bị vỡ trận trong cuộc đối đầu với đội bóng xứ vạn đảo. Bởi đẳng cấp của U23 Indonesia vẫn nhỉnh hơn, nhưng HLV người Hàn Quốc lại cho các học trò xông lên phía trước, chơi đôi công với đối thủ. Có lẽ đó sẽ là bài học kinh nghiệm quý cho ông Tae Hoon trong cuộc đối đầu với U23 Singapore. Thực tế, các cầu thủ U23 Campuchia đến SEA Games năm nay có thể hình rất tốt, lối chơi rất kiên trì, nhưng vẫn còn thiếu một nhạc trưởng xứng tầm ở giữa sân. Tiền vệ đội trưởng Udom rất mạnh mẽ, tranh chấp quyết liệt, nhưng khả năng phát động tấn công nhanh còn thiếu sắc sảo.
U23 Campuchia có lợi thế về tinh thần ở trận này, bởi tâm lý thoải mái hơn đội chủ nhà Singapore. Nhưng trong cuộc chiến “một mất một còn”, đội bóng bản lĩnh hơn của HLV Iskandar sẽ chiến thắng.
NGUYỄN MINH