27/06/2010 - 09:15

Màn kịch quá vụng!

Một lần nữa, búa rìu dư luận không buông tha Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi. Tai tiếng lần này bắt nguồn từ tinh thần hết mình vì bạn bè của ông. Chỉ vì muốn giúp ông bạn chí cốt Aldo Brancher – phó chánh văn phòng Thủ tướng phụ trách các vấn đề cải cách thuế và nguyên là tổng giám đốc điều hành tập đoàn Fininvest của gia đình mình - không phải đáo tụng đình vì tội tham nhũng và rửa tiền, tuần qua Thủ tướng Berlusconi đã thách thức dư luận khi bổ nhiệm ông này làm “Bộ trưởng (không bộ) phụ trách cải cách thể chế liên bang”.

Phe đối lập và công luận ở Ý cho rằng với quyết định trên, người đứng đầu chính phủ đã lạm dụng quyền lực thái quá, đồng thời đã đánh đổ hệ thống tư pháp nước này. Ai cũng biết từ đầu năm đến nay, các thành viên nội các của Thủ tướng Berlusconi được bảo vệ bởi cái gọi là luật “bị cản trở một cách chính đáng” - cho phép những Bộ trưởng (kể cả Thủ tướng) đang bị kiện cáo lấy lý do quá bận rộn chuyện quốc gia đại sự nên không thể trình diện trước tòa (thời gian được miễn xét xử là 18 tháng). Ở đây mở ngoặc nói thêm, đạo luật này ban đầu ra đời nhằm mục đích chính là bảo vệ Thủ tướng Berlusconi khỏi các vụ án liên can tới ông sau khi ông bị tước quyền miễn truy tố.

Tân Bộ trưởng Aldo Brancher đang rầu rĩ về tương lai chính trị của mình. Ảnh: newnotizie 

“Ở Ý có hai cách để thoát tội: hoặc bỏ của chạy lấy người hoặc giành một ghế trong chính phủ Thủ tướng Berlusconi” – Massimo Dadadi, thành viên của Đảng Các giá trị của Ý, mỉa mai. Còn chủ tịch Đảng Dân chủ đối lập Pierluigi Bersani cho rằng “từ hôm 24-6, thế giới biết thêm 2 chuyện về Ý, đó là Slovakia hất cẳng chúng ta khỏi World Cup và ở nước này, các Bộ trưởng được bổ nhiệm để không phải đối mặt với quan tòa”. “Màn kịch nay đã hạ màn: chỉ vài ngày sau khi được bổ nhiệm, Brancher đã viện dẫn đạo luật “bị cản trở một cách chính đáng”. Đó là bằng chứng cho thấy ông ta được trao chức Bộ trưởng chỉ vì mục đích đó”, chính trị gia Dario Franceschini của Đảng Dân chủ bức xúc.

Không chỉ phe đối lập mà ngay cả các đảng trong liên minh cầm quyền cũng nóng mặt vì màn kịch “chạy tội” cho bạn quá vụng của Thủ tướng Berlusconi. Theo nhật báo Telegraph của Anh, khi Đảng Liên đoàn phương Bắc – đồng minh chủ chốt trong liên minh cầm quyền – tức giận chỉ ra rằng lãnh đạo của họ, ông Umberto Bossi, lâu nay đóng vai trò là Quốc vụ khanh phụ trách cải cách thể chế liên bang, Thủ tướng Berlusconi vội vã đổi chức danh của ông Brancher thành “Bộ trưởng phụ trách các vấn đề phân quyền”.

Trong khi đó, phản ứng trước việc ông Brancher nói với tòa án ở Milan rằng do mới nhận nhiệm vụ nên ông phải tổ chức sắp xếp mọi việc ở Bộ của mình và không có thời gian ra tòa, hôm 25-6, văn phòng Tổng thống Giorgio Napolitano ra tuyên bố khiển trách. “Chúng tôi nói thẳng rằng thực chất không có bộ mới nào cần phải được tổ chức bởi Brancher chỉ được bổ nhiệm làm Quốc vụ khanh (Bộ trưởng không bộ)”.

Trước sự can thiệp của văn phòng Tổng thống Napolitano, dư luận Ý cho rằng Bộ trưởng Brancher không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức và đối mặt với phiên tòa xét xử cáo buộc ông gian lận trong giao dịch ngân hàng và “rửa” hơn 1 triệu euro. Trong khi đó, Đảng Các giá trị của Ý dọa sẽ trình lên Quốc hội kiến nghị bất tín nhiệm ông Brancher nếu ông này không tự giác từ nhiệm.

LONG CHÂU (Theo Telegraph, Reuters)

LONG CHÂU (Theo Telegraph, Reuters)

Chia sẻ bài viết