"Anh Tấn ơi, nhà hàng xóm tôi có đứa con gái bệnh nặng vừa qua đời, gia đình nghèo quá, anh coi lo cho người ta, nghĩa tử là nghĩa tận
". Mới 6 giờ sáng, đang tập thể dục quanh nhà, nhận được điện thoại của người dân, ông Trần Văn Tấn, Trưởng khối Dân vận, kiêm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng tất tả thay quần áo, chạy đến gia đình hữu sự. Sau đó, ông Tấn đi vận động khuôn hàng, chở đến tận nhà của người vắn số. Có đám tang, ông Tấn còn tham gia tẩm liệm, lo cho người đã khuất mồ yên mả đẹp. Đó là một trong những việc làm gắn bó với nhân dân như người thân ruột thịt của ông Tấn - một trong những cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa được Quận ủy Cái Răng tuyên dương dịp 19-5-2013
 |
|
Chú Tấn (thứ ba, từ trái sang), đến thăm, động viên một trường hợp gia đình nghèo, được chú giúp vốn sản xuất, đang từng bước vượt khó. |
Ông Tấn tâm niệm: "Tôi nhớ mãi lời Bác dạy: Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh. Tôi cũng tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh đại đoàn kết, trọng dân, gần dân, sát dân, không quan liêu, hách dịch". Những điều này ông Tấn luôn áp dụng trong công việc và cuộc sống. Cho đến bây giờ, ông không nhớ mình đã tham gia tẩm liệm, lo cho bà con mồ yên mả đẹp đã bao nhiêu lần. Chỉ riêng năm 2012 và 5 tháng đầu năm 2013, ông đã vận động 11 khuôn hàng giúp người nghèo có điều kiện an táng. Nhiều đám tang, ông cùng gia đình mua đồ, tham gia tẩm liệm, tiễn người vắn số đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thạnh, phường Hưng Thạnh, nói: "Tôi vô cùng biết ơn chú Tấn. Hôm con gái tôi mất, không tiền lo cho con, tôi quẫn trí, muốn chết theo con cho xong. May nhờ có hàng xóm đã kịp báo cho chú Tấn hay. Chú đến nhà cùng tôi đi mua đồ liệm, chở khuôn hàng... Cán bộ như chú Tấn, ai cũng tin yêu
".
Học Bác, ông Tấn luôn gần dân, sát dân, luôn là người để người dân gởi gắm niềm tin. Mỗi khi hữu sự, nhiều người nghĩ ngay đến việc phải thông báo cho ông Tấn biết. Ông Tấn còn là người rộng rãi, giàu lòng nhân ái, hay giúp người khó khăn, hoạn nạn dù là người dân trong phường hay ở nơi khác. Chẳng hạn như trường hợp của vợ chồng anh Nguyễn Hữu Giang quê ở huyện Cờ Đỏ. Vợ chồng anh Giang không đất sản xuất, xuống phường Hưng Thạnh giữ vườn kiểng thuê, thấy gần đất của chủ vườn bỏ hoang, anh mượn tạm 2 công để trồng màu lo cho vợ và hai đứa con, nhưng không có vốn. Người dân thương hoàn cảnh anh Giang, gọi điện hỏi ông Tấn cho anh này mượn 1,5 triệu đồng làm vốn. Dù chưa từng gặp anh Giang, nhưng nghe kể hoàn cảnh, tính tình của anh, ông Tấn vẫn cho mượn tiền. Một năm sau, anh Giang trả lại tiền cho ông Tấn. Lần đầu tiên gặp "ân nhân", vợ chồng anh Giang đã ôm chầm lấy ông cảm ơn rối riết. Anh Nguyễn Hữu Giang nói: "Tôi không biết người cho mình mượn tiền là cán bộ. Hôm gặp chú trả tiền, chú còn động viên vợ chồng tôi ráng làm ăn. Chú nói tiền chú cho mượn không đòi gấp, nhưng vợ chồng tôi cố gắng lo trả, đó cũng là cách để đền đáp ơn chú". Anh Nguyễn Minh Bền, phường Hưng Thạnh, người thường xuyên gọi điện cho ông Tấn mỗi khi bà con có hữu sự, nói: "Là lối xóm với nhau đã lâu nên tôi rất hiểu con người anh Tấn. Anh Tấn là người hết sức nghĩa tình, chí công vô tư, luôn vì dân. Dù là cưới gả, hay lúc ma chay ổng là người được bà con nhớ đến trước tiên
".
Theo lời kể của chú Nguyễn Văn Nhiều, nguyên cán bộ Hội Cựu chiến binh phường Hưng Thạnh, nhiều tuyến đường bê-tông trong phường Hưng Thạnh được thực hiện theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" ít nhiều đều có công sức ông Tấn đóng góp. Với vai trò là Trưởng khối Dân vận, kiêm Chủ tịch MTTQ phường, ông tích cực chỉ đạo, phối hợp với các khu vực tổ chức vận động nhân dân đóng góp tiền, hiến đất làm đường và luôn gương mẫu đóng góp trước. Nơi nào khó khăn ông trực tiếp đến tháo gỡ. Chú Nguyễn Văn Nhiều nhớ lại: "Có công trình, anh em tôi đang đổ bê-tông, ông Tấn đi qua giám sát, thấy anh em vất vả, ổng móc túi cho mấy trăm ngàn để bồi dưỡng anh em ăn cháo, uống cà phê. Ổng làm cán bộ nhưng chân chất, thật thà nên bà con ai nấy rất quý mến và nể ổng". Trong năm 2012, 2013, toàn phường Hưng Thạnh đã nâng cấp, xây dựng mới gần 6 km đường, nâng cấp 16 con đập dài 251m với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng; vận động Quỹ Vì người nghèo được 174 triệu đồng, đạt tỷ lệ 139,4%; xây dựng mới 7/6 căn nhà Đại đoàn kết, vượt chỉ tiêu quận giao
Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của ông Tấn.
Bà Phạm Thị Vân, vợ ông Tấn, còn nhớ buổi cơm chiều cách đây mấy năm. Hôm đó, ngồi ăn cơm mà ông Tấn cứ thở dài thườn thượt. Ông Tấn nói với vợ rằng, gia đình mình có vườn, có ruộng hơn chục công, vợ chồng lại biết cách làm ăn nên từ lâu đã không còn phải lo cái ăn cái mặc. Trong khi đó, ông đi công tác nhiều nơi thấy bà con khổ quá, nhất là những gia đình đông con nên ông đề nghị vợ chồng cùng tham gia vận động các gia đình chị em đông con thực hiện đình sản. Ngoài số tiền được hỗ trợ từ việc đình sản theo quy định, vợ chồng ông Tấn tặng cho mỗi trường hợp đình sản 100-200 ngàn đồng và 20 kg gạo. Mỗi năm vợ chồng ông hỗ trợ từ 5-8 ca, liên tục hơn 5 năm nay. Riêng trong năm 2012, 2013, ông Tấn đã giúp cho 11 ca đình sản tại địa phương với 420 kg gạo và 5 triệu đồng. Số gạo này do chính tay bà Vân chở lúa đi chà và mang đến tặng. Có lúc, bà hỏi chồng tại sao phải chà lúa thành gạo tặng bà con mà không tặng tiền. Những lúc đó, ông Tấn lại nhắc nhở rằng làm việc nghĩa, việc tốt thì phải trực tiếp làm, làm bằng cả tấm lòng mình thì người nhận mới vui.
Chia tay ông Tấn, tôi nhớ mãi hình ảnh người cán bộ giản dị, chân chất, gần dân, trọng dân, được nhân dân yêu quý, tin cậy. Nói như lời nói của bà Trang Thị Hà, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Cái Răng, rằng những người cán bộ sống hết mình vì dân, gần dân, trọng dân như anh Tấn quả là một tấm gương sáng. Làm được điều đó, chính là cách học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác một cách thiết thực nhất- học Bác bằng hành động, bằng lối sống chứ không phải bằng lời nói suông
Bài, ảnh: THÁI AN