29/10/2013 - 20:37

Lũ về ở Kiên Giang

Vào mùa nước nổi, người dân các huyện vùng Tứ giác Long Xuyên và vùng ven TP Rạch Giá (Kiên Giang) vừa mừng, vừa lo. Lo vì phải chạy nước rút để thu hoạch lúa tránh hao hụt và chủ động phòng, chống cho mùa vụ tới. Còn mừng, vì mùa lũ về cũng là vào mùa bắt cá, thả câu, chài lưới… Đối với nhiều bà con ở đây, mùa nước nổi là cơ hội mưu sinh khá tốt.

Chúng tôi về các xã nằm phía Bắc quốc lộ 80 của huyện Hòn Đất gồm các xã Mỹ Hiệp Sơn, Nam Thái Sơn, Mỹ Thái… Vào buổi sáng, không khí nhóm chợ rôm rả, người người tất bật với sản vật của mùa nước nổi được bày bán khắp nơi. Khác với mọi năm, năm nay nước lũ tràn về nhiều nên nông dân phấn khởi vì sản vật cũng dồi dào hơn. Bà Bùi Thị Thanh Sáng, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp Sơn, cho biết, hiện toàn xã đã thu hoạch xong lúa thu đông, nên bà con có thời gian nhàn rỗi để bắt cá, trung bình mỗi ngày cũng kiếm được hơn 100.000 đồng. Mùa này là dịp bà con kiếm thêm thu nhập, tích lũy thực phẩm dự trữ.

Nông dân xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất nuôi vịt chạy đồng mùa lũ. 

Người dân nơi đây cho biết, năm nay nước trên thượng nguồn đổ về mang theo nhiều sản vật từ sông Mê Công như cá linh, cá rô đồng, cá lóc, lươn, rắn… Vì vậy, nếu siêng năng, mỗi ngày có thể kiếm được vài trăm ngàn đồng là chuyện bình thường. Kinh nghiệm sống ở đây bao đời nên cứ vào đầu mùa nước nổi, gia đình anh Phạm Hùng Cường, ngụ ấp Phước Thái, xã Mỹ Phước (Hòn Đất) đã làm lại chiếc xuồng, chuẩn bị những tay lưới mới bắt đầu cho cuộc hành trình mưu sinh trong những tháng nước nổi. "Năm nay cá rô, trê tương đối nhiều, gần 1.000m lưới mỗi ngày gia đình tôi thu hoạch hơn 6 kg cá các loại, cá rô bán với giá từ 40.000-50.000 đồng/kg, thu nhập dao động từ 200.000-250.000 đồng/ngày", anh Cường bộc bạch.

Khi nước tràn ngập cánh đồng, nhiều nông dân xã Phi Thông (TP Rạch Giá) đi kéo ốc bươu vàng tăng thu nhập. Hiện nay, toàn xã có trên 300 hộ làm nghề kéo ốc bươu vàng, mỗi hộ có 3-4 người tham gia. Mỗi đêm một người có thể thu được 1-2bao ốc, khoảng 100kg. Những hộ kéo ốc bươu vàng là những hộ nghèo, thu nhập thấp. Sau khi kéo ốc, người dân luộc lấy phần thịt bán cho thương lái. Người có sức khỏe tốt có thể có thu nhập từ 200-300.000 đồng/ngày. Gia đình chị Thị Liên, ngụ ấp Tà Keo Vàm, xã Phi Thông có 4 nhân khẩu, thuộc diện nghèo. Mùa kéo ốc là cơ hội để chị kiếm thêm thu nhập cải thiện cuộc sống. Hằng ngày chị và con trai út đi từ 4 giờ chiều đến 11 giờ đêm mới về. Hôm nào trúng được 150-200kg ốc, sau khi bỏ vỏ còn khoảng 35kg thịt, bán giá 9.000 đồng/kg, thu nhập gần 300.000 đồng.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, xã Mỹ Hiệp Sơn (Hòn Đất) chọn nghề câu ếch trong mùa nước này, một đêm anh thả câu cũng kiếm được khoảng 6 kg, bán được gần 40.000 đồng/kg tùy kích cỡ ếch, tính ra mỗi ngày gia đình có thu nhập khoảng 200.000 đồng. Nước nổi về tràn qua các bờ đê khiến chuột không còn nơi trú ẩn nên chúng chọn những bờ đê cao để tránh lũ. Đây là cơ hội để người dân dễ dàng săn bắt. Ngoài săn bắt, tận dụng sản vật mùa nước nổi mang đến, bà con nông dân còn nuôi cá lóc vì chi phí thức ăn rẻ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Đào, ngụ ấp Tràm Dưỡng, xã Mỹ Phước đầu tư nuôi thả 2.000 con cá lóc giống. Gia đình chị chủ động nguồn thức ăn từ giăng câu, lưới bắt cá, ốc bổ sung nguồn thức ăn. Nhờ vậy, chỉ sau 2 tháng thả nuôi cá lóc đạt trọng lượng từ 300 - 400 gram/con. Không chỉ vậy, người dân còn hái các loại rau đồng như bông súng, điên điển… Với đặc sản mùa nước nổi này, người dân không chỉ bán đắt khách mà còn được giá, mỗi ngày nông dân cũng thu được 50.000 - 70.000 đồng.

Nước lũ về cũng là lúc nhiều bà con trong vùng lũ nuôi vịt chạy đồng để giảm chi phí, tăng thu nhập. Gia đình anh Nguyễn Văn Lộc, chủ nuôi vịt chạy đồng ngụ ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Thuận (Hòn Đất) cho biết, so nuôi nhốt hay nuôi thả trong phạm vi hẹp, chi phí nuôi vịt chạy đồng giảm một nửa, tỷ lệ vịt đẻ trứng cũng cao hơn. Còn ông Trần Quốc Khánh đến từ huyện Châu Thành (An Giang) nuôi 4.000 con vịt chạy đồng đến huyện Hòn Đất cho biết, nuôi vịt chạy đồng vào mùa nước nổi chi phí thấp, vịt đẻ trứng đều, lợi nhuận cao hơn các mùa khác trong năm.

Năm nay, nước lũ từ thượng nguồn đổ về Kiên Giang cao hơn năm trước khiến mọi người lo lắng bảo vệ tài sản và tính mạng trong mùa nước lũ.Tuy nhiên, nhìn về mặt tích cực, mùa nước nổi luôn mang lại nhiều nguồn lợi cho nông dân. Không chỉ thế, còn rửa phèn mặn, mang lại phù sa tốt cho đồng ruộng, giúp nông dân có vụ mùa bội thu vào vụ đông xuân tới.

Bài, ảnh: LÊ SEN

Chia sẻ bài viết