02/01/2009 - 15:41

Đại đội Bộ binh 23 (Tiểu đoàn Tây Đô)

Làm theo lời Bác

Hai năm qua, cán bộ, chiến sĩ của Đại đội Bộ binh 23 (Tiểu đoàn Tây Đô) không ngừng phấn đấu thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

1. Mỗi lần đến Đại đội Bộ binh 23, dù là giờ nghỉ hay ngày nghỉ, tôi đều thấy Thượng úy Nguyễn Văn Thanh, Chính trị viên Đại đội, có mặt tại đơn vị cùng tham gia tăng gia sản xuất, sinh hoạt văn hóa hoặc chơi thể thao với chiến sĩ. Một chiến sĩ nói: “Nhà của anh Thanh ở xã Nhơn Ái, chỉ cách đơn vị chưa đầy một cây số, nhưng ít khi về nhà lắm! Lúc nào anh Thanh cũng ở lại đơn vị để động viên, giúp đỡ tụi em”.

Để tạo được sự gần gũi với chiến sĩ, trong các buổi đọc báo, xem thời sự, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ... bao giờ Thượng úy Nguyễn Văn Thanh cũng dành một phần thời gian để trò chuyện, lắng nghe ý kiến của chiến sĩ. Anh luôn chỉ đạo Chi đoàn và tích cực tham gia các phong trào với chiến sĩ, nên tình cảm giữa người chỉ huy và chiến sĩ ngày càng thân thiết hơn. Khi gặp khó khăn các chiến sĩ thường tìm đến anh và được anh động viên, giúp đỡ như người anh trong gia đình.

Binh nhì Nguyễn Văn Ngọc, nhà ở phường Tân An (quận Ninh Kiều), mới nhập ngũ vào đơn vị đầu tháng 9-2008, kể: “Những ngày đầu mới vào đơn vị, do chưa quen môi trường nên em rất buồn vì nhớ nhà. Được thủ trưởng Thanh gần gũi động viên, giúp đỡ và hướng dẫn tận tình, em dần dần hòa nhập với nếp sinh hoạt của quân đội. Bây giờ em đã an tâm học tập, huấn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ”. Binh nhì Nguyễn Văn Đỗ, phường Phú Thứ (quận Cái Răng), nhập ngũ tháng 9-2008, do lúc lên đường nhập ngũ ba mẹ bận việc không tiễn đưa. Vừa qua, ba mẹ đến đơn vị thăm, em có thái độ không lễ phép với ba mẹ. Sau khi được anh Thanh phân tích, động viên, Đỗ đã hiểu ra và đã viết thư xin lỗi gia đình...

Không chỉ gần gũi với chiến sĩ, trong thực hiện nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Văn Thanh còn là một cán bộ, đảng viên gương mẫu. Trên cương vị Bí thư Chi bộ, người chỉ huy, anh luôn phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể của tập thể Chi ủy và Ban Chỉ huy đơn vị đề ra Nghị quyết lãnh đạo đơn vị, Chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sát với thực tế nhiệm vụ chính trị của đơn vị, và anh là người gương mẫu thực hiện. Văn Thanh nói: “Nếu chỉ nói mà không chịu làm mọi người sẽ cho mình là ba hoa. Vì thế, các chỉ tiêu tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, sinh hoạt lễ tiết tác phong tôi cũng phải gương mẫu để cấp dưới học tập, làm theo”. Trong sinh hoạt Đảng, anh luôn nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình theo gương Bác Hồ, đóng góp ý kiến giúp đồng chí khắc phục những hạn chế trong công tác huấn luyện, phương pháp chỉ huy, lễ tiết, tác phong của đồng chí. Anh bộc bạch: “Thẳng thắn trong phê bình nhiều khi bị đồng chí phản ứng quyết liệt, nhưng dần dần họ cũng nhận ra hạn chế và sửa chữa khuyết điểm, tiến bộ là tôi rất vui”. Trung úy Nguyễn Văn Phi, đảng viên Chi bộ Đại đội Bộ binh 23 nhìn nhận: “Nhờ được đồng chí Thanh thường xuyên phê bình, góp ý, tôi đã từng bước khắc phục được những hạn chế trong quản lý chỉ huy Trung đội, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện”.

Nhờ nỗ lực của Chính trị viên Nguyễn Văn Thanh, hai năm qua, Đại đội Bộ binh 23 luôn nề nếp; tất cả cán bộ, chiến sĩ đều đoàn kết, coi nhau như anh em ruột thịt, đồng thuận thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh... được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khen thưởng. Riêng cá nhân Thượng úy Nguyễn Văn Thanh đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đạt giải 3 Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang thành phố và được chọn là một trong 118 thanh niên tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được tuyên dương tại lễ kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức.

2. Với đức tính khiêm tốn, giản dị, cần cù và tiết kiệm, Binh nhất Phạm Trung Hiếu cũng được tập thể cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 23 bình chọn là cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của đơn vị.

Phạm Trung Hiếu năm nay 19 tuổi, tình nguyện nhập ngũ vào đơn vị từ đầu tháng 3-2008. Trước khi nhập ngũ, anh là đảng viên, chiến sĩ dân quân tự vệ của xã Tân Lộc (huyện Thốt Nốt). Trung Hiếu tâm sự: “Vào đơn vị, được học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức của Bác Hồ, em luôn khâm phục về đức tính cần, kiệm, liêm, chính của Bác. Lúc nào em cũng luôn tự nhủ phải học tập và làm theo tấm gương của Bác để hoàn thiện chính mình, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Với quyết tâm đó, ngay từ những ngày đầu nhập ngũ, Trung Hiếu luôn cần cù, chịu khó trong mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác huấn luyện anh luôn tập trung lắng nghe để tiếp thu tốt từng nội dung huấn luyện và thực hành nhiều lần để thuần thục các động tác kỹ thuật, nắm chắc chiến thuật. Kết thúc đợt huấn luyện chiến sĩ mới, qua kiểm tra chất lượng huấn luyện, Trung Hiếu đạt loại khá, trong đó một số nội dung đạt loại giỏi.

Không chỉ cần cù để đạt thành tích huấn luyện giỏi, trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày, Trung Hiếu luôn có ý thức tiết kiệm theo tấm gương của Bác Hồ. Trung Hiếu kể: “Ba em bị bệnh tai biến, mẹ thường xuyên đau yếu không thể làm gì được, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bản thân em sống ở đây mọi sinh hoạt, ăn uống đã có đơn vị lo, mỗi tháng được trợ cấp 216 ngàn đồng em chỉ dùng một phần, số còn lại em tiết kiệm gửi về để giúp ba mẹ mua gạo và thuốc men trị bệnh”. 8 tháng qua, với khoản trợ cấp ít ỏi hàng tháng, nhưng Trung Hiếu vẫn dành dụm gửi 1,2 triệu đồng về phụ giúp gia đình. Trung Hiếu cho biết: “Hiện tại em đã dành dụm được 500 ngàn đồng nữa. Mấy ngày nữa nhận tháng phụ cấp cuối năm em gửi về cho gia đình ăn Tết”.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, thời gian qua, với vai trò là một đảng viên trẻ, Trung Hiếu luôn gương mẫu trong chấp hành kỷ luật, nội quy của đơn vị, tích cực tăng gia sản xuất cải thiện cuộc sống và có ý thức giúp đỡ mọi người để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Mới đây, trong đợt hành quân dã ngoại, làm công tác vận động quần chúng tại xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ), ngoài thời gian lao động các công trình giúp xã, tranh thủ giờ nghỉ, Trung Hiếu đã giúp bà con thu hoạch cá, dưa hấu, bí đao, sửa chữa nhà cửa... Kết thúc đợt hành quân dã ngoại, Trung Hiếu là một trong 2 chiến sĩ của đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khen thưởng.

Thượng úy Nguyễn Văn Nhất, Đại đội trưởng, Đại đội Bộ binh 23, nhận xét: “Binh nhất Nguyễn Trung Hiếu là một đảng viên, chiến sĩ luôn gương mẫu, cần cù, chịu khó trong mọi nhiệm vụ; trong cuộc sống, sinh hoạt luôn có ý thức tiết kiệm, giúp đỡ mọi người. Trung Hiếu xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để các chiến sĩ trong đơn vị noi theo”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết