29/06/2014 - 11:09

Không khí World Cup ở Cần Thơ
Càng lặng lẽ khi các “ông lớn” ra đi?

Với khung giờ truyền hình trực tiếp không thuận lợi (chủ yếu là 23 giờ, 3 giờ sáng) World Cup Brazil 2014 ngay từ khi khởi đầu đã không tạo được sự hào hứng, đông vui tại các tụ điểm công cộng hay các quán cà phê ở Cần Thơ như những kỳ World Cup trước. Không khí có vẻ càng chùng xuống với sự lặng lẽ xách vali về nước của các đội bóng lớn như: Anh, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…

Một quán cà phê trên đường 30 Tháng 4 sẵn sàng phục vụ người "mê" World Cup.

Dọc đường 3 Tháng 2, 30 Tháng 4 hay Cách Mạng Tháng Tám TP Cần Thơ những ngày trái bóng Brazuca lăn trên sân cỏ Brazil, lúc nửa đêm về sáng vẫn có những "Quán cà phê World Cup" đông khách, hầu hết là những tín đồ bóng đá ở tuổi thanh niên và trung niên. Chủ quán không chỉ giữ chân khách bằng dịch vụ tận tình và tivi màn hình lớn, mà còn bắt võng, trang bị ghế dài để khách có thể "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" suốt một tháng bóng lăn vào giờ "độc". Tuy nhiên, so với những năm trước, số lượng quán cà phê World Cup giảm mạnh. Nhiều quán cà phê vốn đông khách từ chối lời đề nghị mở cửa phục vụ World Cup. Chủ quán Thủy trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giải thích: "Bây giờ hầu như gia đình nào cũng có tivi màn hình lớn, lại thêm giờ diễn ra các trận đấu gây khó cho việc mở cửa phục vụ mà vẫn bảo quản tài sản cho khách cũng như cho quán". Nhiều người hâm mộ bóng đá cũng chọn phương án cùng quây quần cùng bạn bè, gia đình tại nhà xem những trận có đội bóng mình yêu thích, hay các trận đỉnh cao, chủ yếu ở các bảng "tử thần", để còn giữ sức làm việc, học hành, sinh hoạt bình thường.

"Nhà vua (Tây Ban Nha) băng hà, Anh, Ý lặng lẽ về nước, Ronaldo khóc chia tay Cúp thế giới. World Cup coi như kết thúc!" – tâm trạng của anh Nguyễn Văn Tâm, một tín đồ bóng đá vốn yêu mến các đội bóng có giải ngoại hạng được phát sóng tại Việt Nam, cũng là cảm nhận của không ít người hâm mộ bóng đá hiện tại. Bởi người hâm mộ Việt Nam vốn thân quen và yêu mến các đội bóng đến từ các nước châu Âu thông qua giải ngoại hạng của Anh, Ý, Tây Ban Nha... được phát sóng quanh năm; các cúp châu Âu hằng năm, Euro diễn ra bốn năm một lần…

Đó là chưa kể, hai đại diện của châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc cũng chính thức rời đất nước của vũ điệu Samba, khiến không ít người hâm mộ Việt Nam bớt hào hứng với World Cup. Đó là chưa kể mỗi buổi sáng, cũng không còn cảnh người người vây quanh sạp báo hay tụ tập ở các quán cà phê cầm trên tay tờ tin nhanh World Cup truyền thống của các báo chuyên về thể thao, rồi tranh nhau bình luận. Bởi bây giờ người hâm mộ đã có các trang tin điện tử cập nhật tiến độ trận đấu đến từng phút, rồi bình luận, chia sẻ, bắt độ cho vui bằng chầu ăn sáng, cà phê với bạn bè, người thân trên facebook, mạng xã hội… khiến không khí World Cup càng thêm im ắng.

Thế nhưng, tại Cần Thơ, mùa World Cup có một dịch vụ tuy âm thầm nhưng "sống được" là bán quần áo, giày vớ thể thao theo mẫu trang phục thi đấu chính thức của các đội tuyển. Dịch vụ này của các cửa hàng dụng cụ thể thao được các bé trai từ tuổi tiểu học đến trung học ủng hộ nhiệt tình. Tiêu thụ mạnh nhất là trang phục thi đấu của các đội mạnh và quen thuộc như Brazil, Argentina, Đức, Hà Lan… Các cửa hàng cũng nhanh nhạy kết hợp thêm dịch vụ in tên và số áo của các cầu thủ theo yêu cầu của khách hàng. Và đến thời điểm này hai cái tên được chọn nhiều nhất là Messi (Argentina) và Neymar (Brazil)! Và chính hình ảnh các "cầu thủ nhí" khoác trên mình bộ áo của các cầu thủ nổi tiếng thế giới chiều chiều ra công viên đá bóng cũng làm mùa World Cup 2014 tại Cần Thơ bớt phần im ắng.

Bài, ảnh: PHẠM TƯỜNG

Chia sẻ bài viết