15/04/2012 - 17:52

Khi súng ống trở thành đề tài tranh cử

Mitt Romney, ứng cử viên được coi là sáng giá nhất của đảng Cộng hòa trên đường đua vào Nhà Trắng năm nay, đã đẩy mạnh cuộc vận động tranh cử nhằm tìm kiếm cơ hội hạ bệ đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama. Hôm 14-4 vừa qua, ông đến dự Hội nghị thường niên Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA) ở thành phố St. Louis, bang Missouri, và có bài phát biểu quan trọng trước 60.000 “hội viên yêu súng” (từ dùng của hãng tin Mỹ CNN) của tổ chức này. Tại đây, ông khẳng định sẽ bảo vệ quyền sở hữu súng của người Mỹ nếu được chọn làm Tổng thống xứ cờ hoa trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 năm nay. Cựu Thống đốc bang Massachusetts nói: “Nước Mỹ cần một tổng thống thượng tôn pháp luật hiện hành, chớ không phải tạo ra những điều luật mới để ngăn cản người sở hữu súng. Tổng thống Obama không thể, mà chỉ có tôi”. Mitt Romney còn công kích Tổng thống Obama, cho rằng ứng viên đảng Dân chủ đã xâm phạm quyền tự do cá nhân của người Mỹ và rằng đã đến lúc NRA phải hành động để ngăn cản ông Obama đắc cử thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa.

Điều đáng nói ở chỗ, Mitt Romney không lạ gì với người Mỹ khi từng công khai phát biểu: “Tôi sẽ không bao giờ đúng chung hàng với NRA”. Báo Mỹ Wall Street Journal cho biết, trong cuộc đua giành ghế Thượng nghị sĩ bang Massachusetts năm 1994, Mitt Romney đã tuyên bố ủng hộ một lệnh cấm cấp liên bang chống vũ khí tấn công. Đến năm 2002, khi vận động tranh chức Thống đốc bang này, ông còn hứa hẹn với cử tri sẽ thúc đẩy việc thông qua các dự luật kiểm soát súng. Và khi đã trở thành Thống đốc Massachusetts, Romney đã ký ban hành lệnh cấm vũ khí tấn công ở bang này vào năm 2004. Ấy vậy mà nay ông lại thay đổi lập trường, quay sang ủng hộ NRA một cách mạnh mẽ.

Giới quan sát cho rằng điều đó cũng chẳng có gì lấy làm khó hiểu trên chính trường Mỹ. NRA lâu nay vẫn được coi là một trong những hiệp hội có thế lực nhất ở Mỹ. Tổ chức này có đến 4 triệu hội viên chính thức và mỗi năm bỏ ra hàng chục triệu USD để vận động hậu trường, ve vuốt các ông nghị của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa hậu thuẫn các chính sách có lợi cho họ. Wall Street Journal cho biết trong mùa bầu cử Tổng thống Mỹ cách đây 4 năm, NRA đã chi 20 triệu USD cho các ứng viên mà họ ủng hộ. Người phát ngôn của NRA, ông Andrew Arulanandam tuyên bố trong mùa bầu cử năm nay, NRA sẽ chi gấp đôi số tiền ấy, nhưng mục tiêu lần này rõ ràng hơn là “đẩy Obama khỏi Nhà Trắng”.

Với những tuyên bố của NRA và Mitt Romney, có vẻ như ông Obama lâu nay là “khắc tinh” của “những người yêu súng” ở Mỹ? Theo hãng tin Mỹ AP, ông Obama từng hứa hẹn đưa ra những giải pháp tăng cường kiểm soát (chớ không phải cấm) việc sở hữu và sử dụng vũ khí ở Mỹ. Tuy nhiên, AP cho biết trong cả nhiệm kỳ sắp kết thúc của ông, chính quyền Obama đã “làm lơ” các cam kết này. Thậm chí ngay sau những công kích của Mitt Romney hôm 14-4 vừa qua, Ben LaBolt, một phát ngôn viên trong chiến dịch tranh cử của ông Obama, đã nói: “Tổng thống (Obama) đã thể hiện rõ lập trường là ông vẫn ủng hộ và tôn trọng Luật sửa đổi thứ hai”. Luật này quy định vũ khí là một phương tiện để bảo vệ an ninh quốc gia và mọi người dân đều có quyền tự do vũ trang. Ben LaBolt chỉ trích Mitt Romney là “lấp liếm đáng xấu hổ” nhằm lấy lòng NRA.

Rõ ràng, đâu phải ông Obama chống NRA, mà đơn giản chỉ vì ông không tận tâm phục vụ lợi ích của NRA trong bối cảnh có quá nhiều tranh cãi nhạy cảm quanh chuyện sở hữu vũ khí và tình trạng bạo lực có liên quan tới quyền tự do cá nhân này ở Mỹ.

NHẬT QUANG

Chia sẻ bài viết