 |
Dân Palestine ở khu Bờ Tây diễu hành bày tỏ tình đoàn kết với những người bị Israel giam cầm sắp được trả tự do trong cuộc trao đổi với binh sĩ Shalit (ảnh nhỏ). Ảnh: AP |
Nội các Israel sáng 12-10 đã thông qua thỏa thuận với phong trào Hồi giáo Hamas về việc trao trả 1.027 tù nhân Palestine để đổi lấy trung sĩ 25 tuổi Gilad Shalit bị bắt cóc và giam giữ tại Dải Gaza cách đây 5 năm, nguyên cớ mà quân đội Do Thái đã tiến hành cuộc chiến tranh hồi mùa hè năm 2006 làm hơn 1.500 người Palestine thiệt mạng. Thỏa thuận này do Ai Cập và Đức làm trung gian hòa giải.
Trước cuộc họp của Nội các Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nhà lãnh đạo Hamas Khaled Mashaal cũng đã lên truyền hình thông báo thỏa thuận trên, theo đó binh sĩ Shalit sẽ trở về Israel qua đường Ai Cập trong vài ngày tới ngay khi 540 tù nhân Palestine đầu tiên được phóng thích và số còn lại sẽ được tự do trong vòng 2 tháng nữa. Ông Netanyahu tuyên bố: “Đây là thỏa thuận tốt nhất có thể có trong thời điểm giông tố hiện nay”. Ông Mashaal thì nhấn mạnh: “Đó là thành tựu quốc gia vì nhân dân Palestine”.
Chi tiết về các tù nhân Palestine sẽ được trao trả chưa được tiết lộ, nhưng ông Mashaal cho biết có 27 phụ nữ, 315 người chịu án tù chung thân vì bị cáo buộc tấn công sát hại người Israel. Hiện con số chính xác các tù nhân Palestine bị Israel giam cầm vẫn chưa được làm rõ, phía Palestine nói 8.000 người, trong khi Israel bảo chỉ khoảng 5.000 người - một số bị cáo buộc đã phạm những tội nguy hiểm, nhưng số khác bị bắt mà không hề có cáo buộc nào.
Có thể nói, việc Shalit bị bắt là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm ở Israel, nơi gia đình của viên trung sĩ này kiên trì thực hiện chiến dịch vận động đòi trả tự do cho anh. Nhiều người Israel có các thành viên gia đình bị các tay súng Palestine giết hại đã phản đối việc thả nhiều tù nhân. Tuy nhiên, ông Yoram Cohen, Giám đốc Cơ quan an ninh Shin Bet của Israel cho biết, một số tù nhân Palestine “có tiếng” sẽ không nằm trong danh sách được thả, trong đó có một thủ lĩnh của phong trào Fatah là Marwan Barghouti, người mà phía Israel buộc tội đã ra lệnh giết hại bộ trưởng du lịch Israel năm 2001 và chuyên gia chế tạo bom Abdullah Barghouti của Hamas.
Trong một tuyên bố qua điện thoại từ Caracas, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đang ở thăm Venezuela đã hoan nghênh thỏa thuận trên, coi đây là “một thành quả dân tộc của Palestine”. Cùng ngày, Điện Élysée ra tuyên bố cho biết Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã chúc mừng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về “thành công lớn” này. Trong khi đó, hàng chục nghìn người đã xuống đường tuần hành ở Gaza để ăn mừng thỏa thuận vừa đạt được. Tại Jerusalem, nhiều người cũng xuống đường bày tỏ sự ủng hộ đối với gia đình của binh sĩ Shalit.
Vì thế, giới phân tích phương Tây cho rằng thỏa thuận trao đổi tù nhân đều là thắng lợi đối với cả chính phủ Israel lẫn các nhà lãnh đạo Hamas. Tel Aviv đã giải tỏa được một sức ép lớn từ dư luận trong nước, trong khi Hamas cũng “ghi điểm” với người Palestine sau thời gian “lu mờ” trước nỗ lực của Tổng thống Mahmoud Abbas và phong trào Fatah trên con đường đấu tranh giành độc lập cho dân tộc của họ.
KIẾN HÒA (Tổng hợp)