02/05/2015 - 16:45

Khán đài Tây Đô thiếu “lửa”!

Là một cổ động viên (CĐV) trung thành của đội bóng Cần Thơ bao năm nay, mỗi lần vào sân, nhìn khán đài thưa thớt khán giả, tôi thật sự rất buồn. Đội bóng nào ra sân thi đấu cũng đều mong muốn khán giả đến sân thật đông, cổ vũ thật nhiệt tình, tạo bầu không khí sôi động ủng hộ tinh thần thi đấu cho các cầu thủ. Trong bóng đá, khán giả là một phần không thể thiếu, tạo nên sự hưng phấn cũng như quyết tâm cho các cầu thủ thể hiện trên sân cỏ. Khán giả đến sân đông đồng nghĩa với việc họ quan tâm và yêu quý cầu thủ.

 Góc khán đài B dành cho Hội CĐV Cần Thơ nhưng vẫn không thể lắp đầy trong trận XSKT Cần Thơ gặp SHB Đà Nẵng. Ảnh: NGUYỄN MINH

Thế nhưng, nhìn lại các vòng đấu trên sân nhà Cần Thơ vừa qua, có thể thấy đội Cần Thơ chưa thu hút được sự quan tâm của những người yêu bóng đá đang sinh sống tại thành phố này. Một số giải bóng đá mini phong trào diễn ra tại Cần Thơ hay giải vô địch bóng đá TP Cần Thơ vừa diễn ra tại Cờ Đỏ, cũng có rất đông khán giả đến xem với tinh thần vì bóng đá đẹp.Thế mà, những trận XSKT Cần Thơ- đội bóng đang thi đấu ở giải đấu cao nhất nước- đá trên sân nhà thì khán đài sân vận động Cần Thơ lại lạnh lẽo, trống vắng, CĐV thưa thớt... Trong khi đó, người Cần Thơ không phải không hâm mộ bóng đá, bởi những khi đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công ở SEA Games hay AFF Cup, dân Cần Thơ cũng xuống đường, ăn mừng chiến thắng rầm rộ không thua gì những thành phố lớn khác.

Nói đi cũng nói lại, ngay những đội thi đấu thành công tại V.League như Bình Dương hay Hà Nội T&T cũng đau đầu với bài toán kéo khán giả đến sân, chứ không chỉ riêng một “tân binh” Cần Thơ chưa tạo được dấu ấn gì, thi đấu không hiệu quả và đang ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng. Chỉ mong sao đội bóng Cần Thơ sẽ khởi sắc trở lại ở giai đoạn lượt về, khán giả quan tâm hơn để đến sân động viên giúp cầu thủ chiến đấu hết mình tại V-League.

LÊ NGUYÊN

Chia sẻ bài viết