01/04/2010 - 09:43

Kết quả biết trước!

Các cầu thủ U19 Cần Thơ phải tập trên mặt sân xấu, mùa mưa sình lầy, mùa nắng đầy bụi bặm. Ảnh: L.H.G

Đội bóng đá U19 Cần Thơ không vượt qua được vòng loại Giải U19 quốc gia 2010 khi xếp thứ 5/7 đội ở bảng C. Những người trong cuộc đều hiểu rằng đó là một kết quả... hợp lý, bởi vào giải ban huấn luyện U19 Cần Thơ phải chạy đôn chạy đáo mượn 5 cầu thủ mới đủ quân số tham dự vòng loại. Thực ra, việc tham dự vòng loại của U19 Cần Thơ chủ yếu vì bị Liên đoàn Bóng đá bắt buộc! Chưa hết, vào tháng 6 tới, lứa cầu thủ U19 này sẽ “choàng áo” đội U21 Cần Thơ dự vòng loại Giải U21 quốc gia...

Lọt vào vòng chung kết quốc gia là giấc mơ xa vời với U19 Cần Thơ. Đội U19 hàng ngày tập trên sân không đạt tiêu chuẩn, chất lượng ngày càng xuống cấp, nguy cơ bị chấn thương luôn rình rập. Chỉ có sắp dự các giải đấu, các cầu thủ U19 Cần Thơ mới được vào sân vận động Cần Thơ để tập. Khổ nỗi, để tránh giờ tập của đội tuyển Cần Thơ, các em phải “cắn răng” tập từ 13 giờ 30 đến 15 giờ - vào mùa khô trời nắng như đổ lửa, khiến cầu thủ mất sức quá nhiều, ảnh hưởng đến chuyên môn...

Tiền bồi dưỡng của U19 Cần Thơ chỉ được khoảng từ 300.000 đồng - 540.000 đồng/người/tháng còn tiền ăn 45.000/người/ngày. Các cầu thủ U19 Cần Thơ tá túc 6-7 người trong một phòng rộng chừng 16 mét vuông trong khu vực Trường nghiệp vụ TDTT Cần Thơ cũ, mùa mưa ẩm thấp còn mùa nắng thì nóng nực, ngột ngạt. Không có giường nằm, các em phải trải chiếu xuống nền nhà để ngủ...

Phía sau U19 Cần Thơ vốn đã yếu và thiếu là... khoảng trống. Bởi lứa cầu thủ kế cận như: U13, U15... không có. Công bằng mà nói, Cần Thơ từng có đề án đào tạo thế hệ cầu thủ trẻ: CLB Cần Thơ thành lập và huấn luyện đội U17 còn đội U13 giao cho các quận, huyện đảm nhận... Thế nhưng, đề án này “xếp xó” bởi thiếu kinh phí!

Đào tạo cầu thủ trẻ là yêu cầu cấp thiết và tất yếu nói chung - với các CLB bóng đá Việt Nam hiện nay càng bức xúc. Nguy cơ hổng lực lượng của bóng đá Cần Thơ đã được báo động từ nhiều năm qua nhưng chẳng có động thái nào cải thiện và dường như tình trạng ngày càng xấu hơn. Hiện nay, trong đội hình của CLB Cần Thơ chỉ còn lại 4 cầu thủ do CLB đào tạo. Phần lớn cầu thủ còn lại, phải tốn tiền tỉ để “mua” nên mùa nào cũng nghe điệp khúc khủng hoảng lực lượng cầu thủ.

Quan tâm lớp trẻ, đào tạo lực lượng kế thừa là một điều tưởng như chân lý, nhưng đối với ngành TDTT Cần Thơ điều này dường như còn quá xa xôi!

LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết