 |
Donald Trump. Ảnh: Reuters |
Donald Trump, tỉ phú ngành bất động sản và là chủ một chương trình truyền hình thực tế ở Mỹ, vừa tuyên bố rằng ông đang xem xét nghiêm túc việc tranh cử tổng thống vào năm 2012. Chuyện một nhân vật nổi tiếng và giàu có như ông Trump ra tranh cử cũng không có gì lạ ở Mỹ, nhưng vấn đề là vì sao ông chấp nhận chi một khoản lớn tiền trong khối tài sản ước khoảng 2 tỉ USD của mình cho cuộc đua vào Nhà Trắng, trong khi cho tới nay chưa có nhân vật nào nổi lên đủ sức thách thức đương kim Tổng thống Barack Obama?
Ông Trump tuyên bố sẽ tranh cử với tư cách thành viên của đảng Cộng hòa. Trong khi đó, những gương mặt được coi là sáng giá cho vị trí ứng viên đảng Cộng hòa bao gồm Mitt Romney, người đứng thứ ba sau John McCain trong cuộc bầu cử năm 2008, và Sarah Palin - thống đốc bang Alaska. Một số nghị sĩ và thống đốc khác cũng có ý định chen chân vào vị trí này.
Phát biểu trên truyền hình, ông Trump nói: “Có quá nhiều người yêu cầu tôi ra tranh cử và đây là lần đầu tiên trong đời tôi suy nghĩ nghiêm túc về điều này. Cần có ai đó làm việc gì đó, khi nước Mỹ đang mất dần vị thế. Xứ sở này sẽ không còn vĩ đại nếu không cấp bách làm một điều gì đó. Ý tôi là Mỹ đang thâm hụt hàng ngàn tỉ USD, đất nước này đang tiến gần tới bờ vực vỡ nợ”. Trước khi làm chủ The Apprentice, một phiên bản chương trình truyền hình của Anh, ông Trump, 64 tuổi, đã nổi tiếng ở Mỹ với công việc kinh doanh bất động sản từ thập niên 1980 cùng cuộc sống riêng tư đầy màu sắc. Trump đã 3 lần kết hôn, có 5 con và là nhà tổ chức cuộc thi Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Hoàn Vũ.
Trump không phải là nhân vật nổi tiếng đầu tiên trong làng giải trí dự định bước vào cuộc đua trở thành người quyền lực bậc nhất thế giới. Warren Beatty, đạo diễn kiêm diễn viên điện ảnh, cũng đã từng tranh cử nhưng bất thành vị trí ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ năm 2000. Năm ngoái, ngôi sao màn bạc Alec Baldwin cũng bày tỏ tham vọng tranh ghế Thượng viện ở Connecticutt, bất chấp ông bị nghe lén điện thoại về việc đã to tiếng và lăng mạ đứa con gái 11 tuổi, vốn sau đó đã làm tiêu tan chiến dịch tranh cử của ông. Cựu Thượng nghị sĩ Fred Thompson, ngôi sao nổi tiếng của bộ phim “Luật và Trật tự”, từng được ca ngợi là vị cứu tinh của đảng Cộng hòa năm 2008, nhưng đã tiến hành chiến dịch tranh cử không nổi bật. Nổi bật nhất trong số những minh tinh tham gia chính trường Mỹ là Ronald Reagan, một ngôi sao điện ảnh trở thành thống đốc bang California, rồi đắc cử tổng thống 2 nhiệm kỳ.
Với biệt danh là The Donald, ông Trump đang xem xét những bước đi tiếp theo trên đường vào Nhà Trắng mà ông thừa biết là còn lắm chông gai. Theo báo Telegraph (Anh), Trump còn tính tới phương án làm ứng viên độc lập tranh cử tổng thống như tỉ phú Ross Perot đã từng làm hồi năm 1992. Khi đó, Perot đã tung ra rất nhiều tiền để lấy lòng cử tri với kết quả ấn tượng đối với giới doanh nhân là 12% số phiếu bầu, nhưng so với tỷ lệ phiếu cần thiết để lọt vào Nhà Trắng thì vẫn còn cách quá xa. Lúc ấy, Perot bị các chính khách đảng Cộng hòa xem là “kẻ phá bĩnh”, một trong những nhân tố dẫn tới thất bại của Bush cha trước Bill Clinton.
Liệu Trump có nối gót Perot? Hãy chờ xem!
N. MINH
(Theo FoxNews, Telegraph, NY magazine)