 |
|
Trung vệ Vũ Như Thành (trái) của Hùng Vương An Giang không còn đá chắc bóng như ngày xưa. |
Đang đứng chót bảng xếp hạng mà Hùng Vương An Giang còn phải đến làm khách trên sân của "ông kẹ" Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 8 diễn ra chiều 16-3.
Đội bóng xứ Long Xuyên rất háo hức khi lên sân chơi chuyên nghiệp mùa giải này thể hiện qua việc thay hơn một nửa đội hình cầu thủ. Thế nhưng, trải qua chưa được nửa chặng đường, nội bộ đội bóng xuất hiện nhiều vấn đề khi cầu thủ thất phục ban huấn luyện, không tuân thủ quy định của CLB... Điều này không phải mới xuất hiện ở đội bóng An Giang vốn thường lục đục dẫn đến kết quả thi đấu thất thường. Mùa giải hạng Nhất năm ngoái, Hùng Vương An Giang đã thắng liền một mạch ở lượt đi và gần như nắm chắc ngôi vô địch. Thế nhưng, lượt về, như quả bóng xì hơi, An Giang thua triền miên, mãi đến vài vòng đấu cuối cùng mới gượng dậy để lấy suất thứ ba thăng hạng. HLV Nhan Thiện Nhân sau đó tiết lộ nguyên nhân là do một số cầu thủ đòi yêu sách với lãnh đạo. Mùa giải này, Hùng Vương An Giang bị đánh giá là đội có nguy cơ rớt hạng khi chưa tìm được chiến thắng nào sau 7 vòng đấu vừa qua. Nếu đội bóng yếu kém về chuyên môn do non kinh nghiệm khi lần đầu gia nhập sân chơi chuyên nghiệp thì không có gì đáng nói. Đằng này thất bại do nội bộ lục đục thì có lẽ "vô phương cứu chữa".
Cuối tuần rồi, thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân có dịp tìm chiến thắng khích lệ tinh thần cầu thủ khi gặp đội XSKT Cần Thơ trong khuôn khổ giải Cúp quốc gia Kienlongbank 2014. Khổ nổi dù đã tung đội hình mạnh ra sân, các cầu thủ An Giang chỉ có thể ghi được 1 bàn thắng từ quả đá penalty của Đinh Hoàng Max. Sau đó, Hùng Vương An Giang bị XSKT Cần Thơ quật ngã với 2 bàn thắng của Souleymane và Kiếm Linh. Lối chơi của Hùng Vương An Giang mùa giải này cứ nhàn nhạt, thiếu sự quyết liệt dù đội hình gồm nhiều cầu thủ có chất lượng hơn. Có lẽ điều mà HLV Nhan Thiện Nhân nhận ra từ vài vòng đấu trước là cầu thủ của ông "thiếu tự tin" ở sân chơi V.League vẫn chưa được khắc phục.
Nếu vẫn thi đấu với tinh thần như hiện tại, Hùng Vương An Giang không có "lối thoát" khi hành quân lên phố núi Pleiku. Hiện tại Hoàng Anh Gia Lai đang có phong độ khá tốt với 8 điểm sau khi đá 6 trận. Có lẽ lúc này ở sân chơi V-League, Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng có lối chơi giàu tính cống hiến nhất, theo phương châm làm bóng đá của ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Thế nên, dẫu không có sự bổ sung đáng kể nào ở mùa giải này, Hoàng Anh Gia Lai vẫn xây dựng được lối chơi đẹp mắt dựa vào bộ khung ổn định. Các trung vệ Văn Long, Hữu Long, Trần Vũ, Văn Pho đã ghi những bàn thắng quan trọng cho đội bóng; tiền vệ Hoàng Thiên ít được sử dụng mùa giải trước, mùa này đã được ra sân đá chính nhiều hơn và đã để lại những dấu ấn tốt đẹp. Sau sự ra đi của cặp song sát Evaldo - Oseni, HLV Choi Yoon Gyum đã tin tưởng vào bộ đôi mới Timothy - Felix. Đá 6 trận, Hoàng Anh Gia Lai ghi được 14 bàn thắng, trong đó Timothy ghi 7 bàn, đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V.League.
Trước đối thủ Hoàng Anh Gia Lai vượt trội hơn cả về lực lượng và kinh nghiệm, Hùng Vương An Giang chỉ có may mắn mới tìm được điểm trên sân Pleiku.
Trận đấu diễn ra cùng ngày trên sân Bình Dương giữa đội chủ nhà và QNK Quảng Nam là cơ hội để đội bóng "đại gia" đất Thủ Dầu Một trở lại là chính mình. Dù đội bóng đất Quảng có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước The Vissai Ninh Bình ở trận đấu bù hôm 7-3, nhưng một khi các cầu thủ Becamex Bình Dương cùng "hướng về một phía", QNK Quảng Nam có lẽ không phải là đối thủ.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH