26/04/2022 - 09:25

Hối hận muộn màng 

Bài, ảnh: KIỀU CHINH       

Tòa án Nhân dân các cấp thành phố vừa xét xử một số vụ trộm cắp tài sản, để lại nhiều tiếc nuối. Chỉ vì không biết kiềm chế bản thân, để lòng tham đánh mất lý trí, các bị cáo làm chuyện phạm pháp. Ðến lúc đối diện với sự trừng phạt của pháp luật, bị cáo nào cũng tìm lý do để biện bạch cho động cơ phạm tội, xin được hưởng khoan hồng. Những câu chuyện pháp đình là bài học cảnh tỉnh mọi người hãy sống đặt mình vào khuôn khổ pháp luật, kiếm tiền chân chính, đừng để sai lầm nhất thời hủy hoại tương lai chính mình.   

Trương Công Hữu nghe tòa tuyên án.

Trương Công Hữu (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) làm nghề mua bán. Hữu có mối quan hệ thân thiết với H, cũng là người ơn giúp đỡ Hữu trong công việc. Ngày 9-12-2021, Hữu và H thuê phòng tại khách sạn ở phường An Bình, quận Ninh Kiều. H điện thoại cho người thân mang số tiền 800 triệu đồng đến khách sạn để trả tiền cho bạn. Sau khi lấy 300 triệu đồng trả bạn, H cất 500 triệu đồng vào giỏ để trong phòng khách sạn. Do đang cần tiền để trả nợ nên tối cùng ngày, lợi dụng lúc H đi uống cà phê, Hữu lấy số tiền này đem giấu tại khu đất gần khách sạn. Ðến khuya, khi phát hiện mất tiền, H báo công an, Hữu thừa nhận hành vi trộm cắp và chỉ nơi cất giấu.

Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử vào giữa tháng 4-2022. Hữu trình bày: “Trong thời gian bị tạm giam, nghĩ về những việc đã qua, bị cáo rất hối hận. Trước đây, bị hại là người tạo điều kiện cho bị cáo đi làm, có thu nhập phụ gia đình. Vậy mà bị cáo lại thiếu suy nghĩ, chưa trả ơn đã làm chuyện sai trái. Bị cáo xin lỗi bị hại, mong tòa cho mức án nhẹ để sớm về nhà, làm lại cuộc đời”. Hoàn cảnh Hữu rất khó khăn, mẹ mua bán lặt vặt, cha làm bảo vệ, giữ xe thời vụ, thu nhập không ổn định,… Trong cơn túng quẫn, chỉ vì nhanh chóng muốn có tiền, Hữu đã để tay nhúng chàm. Theo Hội đồng xét xử, bị cáo biết sai nhưng cố ý vi phạm. Dù tài sản được thu hồi, bị hại có đơn bãi nại nhưng để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, cần áp dụng mức án tương xứng. Sau khi cân nhắc, tòa tuyên phạt Hữu 12 năm tù. Khi Hữu thấm thía hậu quả của việc mình làm thì đã muộn.

Ðã lập gia đình nhưng Trần Thanh Hoàng Anh (sinh năm 1981, ngụ quận Ninh Kiều) vẫn mê chơi, nghiện bài bạc. Do thua bạc dẫn đến nợ nần, Hoàng Anh đem xe mô tô đứng tên vợ đi cầm, trả tiền cá độ bóng đá. Ðể có tiền chuộc xe, ngày 9-12-2021, Hoàng Anh về nhà mẹ ruột ở huyện Thới Lai lấy trộm tài sản là 2 bộ lư hương bằng kim loại màu vàng đồng đang đặt thờ cúng trên 2 tủ bàn thờ ở nhà trước. Sau đó, Hoàng Anh đem về quận Ninh Kiều bán được 10 triệu đồng. Phát hiện mất tài sản, gia đình Hoàng Anh báo công an, không ai ngờ kẻ trộm chính là người trong nhà. Khi vụ việc bị phát giác, Hoàng Anh chỉ nơi bán để anh chị chuộc lại. Cuối tháng 3-2022, Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù giam tội trộm cắp tài sản. Sai lầm của bị cáo không chỉ ảnh hưởng đến tương lai, công việc sau này mà còn đánh mất lòng tin của người thân, khiến chồng vợ bất hòa.

Từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng Lê Thù Hận (sinh năm 1991, ngụ quận Thốt Nốt) không sửa đổi, tu chí làm ăn mà tiếp tục ngựa quen đường cũ. Do thường đến nhà cháu của mình là Lê Hoàng Phúc (sinh năm 2004, ngụ huyện Cờ Ðỏ) chơi nên Hận biết nhà ông B, hàng xóm của Phúc, có nhiều tài sản, không người trông coi. Khoảng 00 giờ ngày 19-8-2021, Hận điện thoại rủ Phúc vào nhà của ông B trộm thì Phúc đồng ý. Phúc lấy xe đi rước Hận và cung cấp thang cho Hận trèo vào nhà ông B. Do cửa khóa không vào được nên Hận kêu Phúc đem vít, mỏ lết để Hận mở cửa vào, lấy nhiều tài sản gồm tivi, lò vi sóng, máy cắt cỏ, máy khoan cầm tay… (tổng trị giá trên 14 triệu đồng) mang về nhà Phúc. Sau đó, Phúc chở Hận tìm nơi tiêu thụ tài sản và bị phát hiện. 

Giữa tháng 2-2022, Tòa án Nhân dân huyện Cờ Ðỏ phạt Hận 3 năm 6 tháng tù giam, Phúc 6 tháng tù giam cùng tội trộm cắp tài sản. Một cái giá quá đắt cho phút giây nông nổi. Từng vào tù ra khám, chưa được xóa án tích, gây bao khổ lụy cho gia đình, đáng lẽ Hận phải lấy đó làm bài học răn mình, đằng này, còn xúi giục cháu cùng phạm tội. Với hình phạt thích đáng trên, mong rằng Hận sẽ thực hiện được lời hứa của mình, không để bản thân phạm sai lầm nữa. Còn Phúc, sau lần vấp ngã đầu đời, sẽ cố gắng cải tạo tốt, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Chia sẻ bài viết