14/11/2015 - 16:08

Học một sàng khôn…

Chân sút Công Phượng rồi tiếp theo là Tuấn Anh sắp sửa sang Nhật Bản đá giải hạng Nhì, là một tín hiệu tốt cho bóng đá Việt Nam.

Theo những thông tin của Hoàng Anh Gia Lai, hai cầu thủ này được các CLB Mito Hollyhock và Yokohama "để mắt" đến từ chương trình săn lùng tài năng của họ khắp vùng Đông Nam Á. Đây không phải là chiến dịch quảng cáo theo kiểu trao đổi. Các đội bóng Nhật thích tài năng của Công Phượng và Tuấn Anh nên mới tìm cách đưa về nhằm rèn giũa thêm.

Công Phượng và trưởng đoàn Hoàng Anh Gia Lai trong chuyến thăm CLB Mito. 

Khi chấp nhận cho lứa cầu thủ khóa I Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG xuất ngoại đá bóng, mục đích của bầu Đức không phải vì tiền, bởi giá chuyển nhượng chỉ hơn 2 tỉ đồng, chẳng thấm vào đâu so với tiền bạc lẫn công sức đầu tư của ông hơn 7 năm qua. Có thể Tuấn Anh và Công Phượng không chắc có suất đá chính tại CLB mình đầu quân, nhưng sống trong một môi trường chuyên nghiệp sẽ có ích hơn cho họ so với việc lo trầy trật trụ hạng ở V. League. Tham vọng của bầu Đức còn là giúp lứa cầu thủ 20 tuổi của mình rèn luyện chín chắn hơn để mong mỏi một ngày gần nhất sẽ lật đổ Thái Lan ở đấu trường Đông Nam Á.

CLB Mito Hollyhock bỏ ra một số tiền chuyển nhượng khoảng 2 tỉ đồng và mức lương tháng 3.000 USD cho Công Phượng. Còn việc Công Phượng có tiếp tục được tái ký hợp đồng với Mito Hollyhock hay không sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng của chân sút này sau một năm lăn lộn ở J- League 2.

Hỏi bầu Đức về việc cho Công Phượng "du học" khi còn quá trẻ sẽ gặp lợi hay hại thì ông nói rằng thà cho cầu thủ mình đi để biết trời cao đất rộng và "học một sàng khôn", hơn là "ngồi ở đáy giếng" rồi nói trời bằng vung. Hy vọng rằng các cầu thủ sẽ nỗ lực học hỏi để biến tâm nguyện ấy thành hiện thực.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết