14/06/2008 - 22:58

Hai thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2007-2008

Học không chỉ cho riêng mình

Khưu Kiều Diễm Thi, học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm và Nguyễn Bích Trâm, học sinh Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng là đồng thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2007-2008, của TP Cần Thơ với đồng số điểm: 58 điểm. Đáng khen hơn, đó là kết quả của một quá trình tự học vì một mục đích: học để đền đáp công ơn của những người thân.

1- Khưu Kiều Diễm Thi có dáng người nhỏ nhắn, nụ cười thật hiền. Thi nói: “Thi xong, em chắc chắn rằng mình đậu tốt nghiệp nhưng không nghĩ là đậu thủ khoa”. Sau khi làm bài thi, Thi tự chấm được 57 điểm - bởi em thiếu một chút tự tin vào bài làm môn Văn. Em tự nhận học văn “dở” – vậy mà bài thi môn Văn trong kỳ tốt nghiệp THPT, Thi được 8,5 điểm. Thi nói: “Em chọn đề 2, có bài luận phân tích nhân vật cụ Tứ trong tác phẩm “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân. Học văn, em thích những nhân vật có tính cách mạnh mẽ, trẻ trung, thích hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại”.

 Khưu Kiều Diễm Thi và ông ngoại.

Nghe tin Thi đậu thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông ngoại Thi cười: “Ông biết cháu học giỏi nhưng cháu đậu thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp thì thật bất ngờ. Cháu là học sinh ở quê lên thành phố mà đạt kết quả thi cao như vậy cho thấy cháu đã cố gắng rất nhiều”. Ba năm trước, Thi chuyển từ Trường THCS Thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh lên ở với ngoại học lớp 10 Trường THPT Châu Văn Liêm, TP Cần Thơ. Đó là một bước ngoặt lớn đối với cô gái nhỏ bởi Thi chưa hề xa gia đình, xa mẹ bao giờ. Thoạt đầu, chưa thích nghi được với môi trường mới, Thi khóc suốt. Những lúc ấy, ông ngoại luôn ở bên Thi, quan tâm, động viên Thi học tập.

Dù là học sinh từ một huyện chuyển về nhưng do có nền tảng kiến thức vững vàng từ bậc tiểu học và THCS nên Thi dễ dàng theo kịp các bạn cùng lớp. Năm lớp 10, lớp 11, em đều đoạt danh hiệu học sinh giỏi. Kết thúc năm học lớp 12, Thi là học sinh xuất sắc của Trường THPT Châu Văn Liêm. Ông ngoại Thi kể: “Thi có ý thức tự học từ nhỏ nên không phải nhắc nhở cháu học. Thấy cháu học nhiều quá, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi thường tìm mọi cách cho cháu giải trí, như chở cháu đi chơi, cùng cháu xem ti-vi...”.

Từ năm học lớp 12, ông ngoại là người đưa đón Thi đi học bất kể ngày mưa hay nắng. Hôm nào Thi học 2 tiết buổi chiều là ông ngồi quán đợi cháu để đón về. Thi xúc động: “Mỗi khi nghĩ đến ông ngoại vất vả, lo lắng cho việc học của em, em càng cố gắng nhiều hơn để ông vui”.

Mê và học giỏi môn Hóa nên Thi chọn thi vào ngành Công nghệ Hóa và Công nghệ Sinh, Trường Đại học Cần Thơ. Ai hỏi bí quyết nào để học giỏi, Thi bẽn lẽn: “Em chỉ cố gắng tự học”.

* * *

2- Nguyễn Bích Trâm, cô học sinh lớp 12 C2, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng rất sôi nổi, tự tin. Học giỏi, mê hoạt động phong trào, Trâm từng là Bí thư chi đoàn lớp 12C2. Trâm tham gia công tác Đội từ nhỏ, công tác Đoàn và là một cán bộ Đoàn tích cực. Mọi chuyện liên quan đến việc học hành của mình, gần như Trâm đều tự lo: từ việc thi vào lớp chuyên Anh văn của Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng cho đến việc chọn thi vào ngành Tài chính, Trường Đại học Ngoại thương TP Hồ Chí Minh... Bộ sưu tập thành tích học tập của Trâm “dày cộp” các danh hiệu Học sinh giỏi cấp quốc gia, Huy chương bạc kỳ thi học sinh giỏi ĐBSCL, Học sinh Giỏi nhất khối...

Ba mẹ Trâm tất bật với việc buôn bán, nên không có nhiều thời gian dành cho Trâm. Chị Ngô Thị Bích Thủy, mẹ của Trâm, nói: “Thấy cháu sớm có ý thức, vợ chồng tôi để cháu học một cách thoải mái, theo ý thích của mình”. Ngoài môn Toán có đi học thêm, các môn còn lại, em đều tự học. Trâm cho rằng, tự học là quan trọng nhất, vì có điều kiện củng cố và nâng cao kiến thức. Kết quả thi tốt nghiệp THPT của Trâm đã chứng minh em nghĩ đúng: môn Văn em đạt 8 điểm, 5 môn còn lại đều đạt điểm 10.

 Nguyễn Bích Trâm và mẹ.

Trâm đang tập trung ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Trâm vẫn đến Thư viện thành phố để học nhóm với các bạn cùng lớp, vẫn thoải mái như lời em: “Học bài không vô là em ngủ cho khỏe rồi mới thức dậy học tiếp. Nếu không thoải mái thì khó mà tiếp thu được những gì mình học”. Sở thích của cô Bí thư đoàn sau những giờ học căng thẳng là đi ăn, uống cùng bạn bè, đọc truyện tranh và làm lồng đèn. Trâm làm lồng đèn rất đẹp, những chiếc đèn ông sao của Trâm từng đoạt giải cao tại các hội thi cấp trường, cấp thành phố.

Trâm biết rằng em học không chỉ để cho riêng mình mà còn học vì niềm vui của cha mẹ. Đó chính là động lực để Trâm nhắm vào kỳ thi đại học.

***

Phía trước vẫn còn kỳ thi quan trọng đang chờ hai cô thủ khoa. Tin rằng với nền tảng kiến thức vững chắc, sự tự tin và động lực “học không chỉ cho riêng mình”, Thi và Trâm sẽ còn đi xa hơn nữa...

Bài, ảnh: HÀ THANH

Chia sẻ bài viết