 |
Vẻ đăm chiêu của Thủ tướng Noda.
Ảnh: AFP |
Phe đối lập ở Nhật vừa đưa ra một cảnh báo rõ ràng với nội các 3 tháng tuổi của Thủ tướng Yoshihiko Noda rằng tuần trăng mật đã hết. Cụ thể, Thượng viện do họ kiểm soát hôm 10-12 đã thông qua kiến nghị khiển trách Bộ trưởng Quốc phòng Yasuo Ichikawa và Bộ trưởng Các vấn đề người tiêu dùng Kenji Yamaoka. Đảng Dân chủ Tự do và Komeito mới dọa sẽ tẩy chay cuộc họp quốc hội sắp tới nếu 2 vị này không bị sa thải.
Ông Ichikawa đang phải hứng chịu búa rìu dư luận sau khi một nhân vật cao cấp của Bộ quốc phòng là Satoshi Tanaka mất chức vì so sánh kế hoạch di dời căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Okinawa với sự hãm hiếp. Bản thân Bộ trưởng Ichikawa, người đã tự nguyện cắt giảm lương để nhận một phần trách nhiệm, cũng bị phê bình khi nói rằng ông không biết chi tiết vụ một nữ sinh 12 tuổi bị binh sĩ Mỹ cưỡng bức ở Okinawa hồi năm 1995. Còn nhớ lúc mới nhậm chức, ông từng khiến người ta nghi ngờ về năng lực quản lý khi thừa nhận mình là dân ngoại đạo trong vấn đề an ninh. Không chỉ phe đối lập mà đảng Nhân dân mới trong liên minh cầm quyền cũng muốn ông Ichikawa rút lui.
Còn ông Yamaoka thì bị cáo buộc nhận tiền từ một số hãng thực phẩm chức năng bán hàng đa cấp.
Trước mắt, Thủ tướng Noda tuyên bố vẫn ủng hộ hai bộ trưởng này. Thực sự là ông Noda đang ở vào tình thế rất khó khăn. Nếu sa thải họ thì phe đối lập được nước làm tới và quyền lực của ông cũng bị giảm sút. Còn nếu giữ họ lại thì rất khó làm việc với phe đối lập, nhất là trong kế hoạch tăng gấp đôi thuế tiêu thụ lên 10% để tài trợ cho hệ thống phúc lợi xã hội ngày càng phình to. Do đó, một số nhà phân tích cho rằng ông nên theo cách của người tiền nhiệm Naoto Kan là không cách chức hai vị này ngay, nhưng sau đó sẽ thay thế họ trong một cuộc “cải tổ nội các”.
Ông Noda- vị thủ tướng thứ 6 của xứ sở hoa anh đào trong 5 năm qua- nhậm chức hồi tháng 9 trong bối cảnh nợ công của Nhật cao gấp đôi GDP, nền kinh tế bị tàn phá nặng nề sau thảm họa động đất- sóng thần- hạt nhân và gánh nặng an sinh xã hội do dân số đang già đi nhanh chóng. Gọi 3 tháng qua là thời kỳ trăng mật vì phe đối lập tạm gác lại hiềm khích, nhất là giúp ông thông qua ngân sách tái thiết trị giá 155 tỉ USD. Tuy nhiên, giờ đây họ không giấu giếm ý định sẽ cản trở việc phê chuẩn các dự luật để buộc ông tiến hành bầu cử sớm. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Noda đã sụt giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 38% so với mức gần 60% cách đây 3 tháng.
LÊ DÂN