06/04/2011 - 10:10

Gương vỡ lại lành

Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua đã có chuyến thăm đầu tiên tới Pakistan kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5 năm ngoái. Nói chuyện với các sinh viên ở Islamabad, ông kêu gọi hai bên cùng nhau xóa bỏ những hiểu lầm trong quá khứ và nhìn về các cơ hội trong lương lai. Ông nói : “Hôm nay, chúng ta hãy làm một sự khởi đầu mới cho mối quan hệ của chúng ta. Giờ là thời điểm cho bước đi mới trong quan hệ giữa Anh và Pakistan, giữa người Anh và người Pakistan”. Tại các cuộc tiếp xúc, ông liên tục sử dụng hai cụm từ “chúng ta hãy” và “quan hệ không gì có thể chia cắt” như sự giục giã sớm khôi phục quan hệ song phương.

 Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani (phải) đón tiếp người đồng nhiệm Anh David Cameron thăm Islamabad ngày 5-4. Ảnh: Reuters

Những hiểu lầm trong quá khứ mà thủ tướng Anh đề cập chính là phát biểu gây tranh cãi của ông hồi năm ngoái. Trong chuyến thăm Ấn Độ, đối thủ truyền kiếp của Pakistan, vào tháng 7-2010, ông đã chọc giận Islamabad khi nói rằng Pakistan nhắm mắt làm ngơ cho khủng bố hoành hành. “Pakistan không được phép chơi trò hai mặt: vừa xuất khẩu khủng bố vừa ra mặt hợp tác để bảo đảm sự ổn định của khu vực”, ông phê phán. Mặc dù Luân Đôn sau đó cải chính rằng phát biểu của ông Cameron không nhằm vào chính phủ Pakistan nhưng Islamabad vẫn triệu tập đại diện của Anh tới để làm cho “ra ngô ra khoai”.

Tuy nhiên, bang giao giữa hai nước không vì thế mà trở nên quá căng thẳng. Bằng chứng là một tháng sau đó, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã đến Luân Đôn gặp gỡ Thủ tướng Cameron, khẳng định sự bền chặt trong quan hệ song phương, đồng thời cam kết tăng cường trao đổi thông tin tình báo và tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên. Nhưng dĩ nhiên quan hệ Anh-Pakistan không thể dễ dàng trở lại mức như trước kia. Ông chủ nhà số 10 Phố Downing vẫn từ chối rút lại bình luận của mình, còn ông Zardari thì trách cứ ông Cameron là đã không cố gắng hiểu rằng Islamabad phải “lao tâm khổ tứ” như thế nào trong cuộc chiến chống khủng bố.

Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn và người Anh hẳn biết điều này. Thế nên không lâu trước chuyến công du của Thủ tướng Cameron, Luân Đôn tuyên bố sẽ tăng gấp đôi viện trợ phát triển cho Islamabad trong 4 năm tới, đưa Pakistan trở thành nước nhận tài trợ nhiều nhất từ xứ sở sương mù vào năm 2015 với 446 triệu bảng/năm. Nghe đâu trong chuyến thăm hôm qua, ông Cameron lại cam kết bổ sung hỗ trợ y tế và giáo dục cho quốc gia Nam Á.

Chín tháng sau “sự cố” trong quan hệ ngoại giao, hai bên đều đã đấu dịu và với sự “xuống nước nhỏ” như vậy, có lẽ Thủ tướng Cameron không khó để đạt được mục tiêu làm cho “gương vỡ lại lành”, dù chuyến công du của ông khá ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có 1 ngày.

LÊ DÂN

Chia sẻ bài viết