Thầy Trần Minh Hoàng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Lai, cho biết: Qua phong trào "Dạy tốt-Học tốt", huyện Thới Lai xuất hiện nhiều tấm gương giáo viên tiêu biểu, hết lòng vì học sinh thân yêu. Trong đó, nổi bật là cô Nguyễn Thị Bích Phượng (giáo viên Trường Tiểu học Trường Thành 2) và cô Trần Thị Kim Nhàn (giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Thới Lai 1). Hai cô là tấm gương sáng về sự tận tụy, yêu thương học sinh.
1. Năm 1996, cô Kim Nhàn tốt nghiệp Trung học sư phạm, sau đó về công tác tại Trường Tiểu học Thới Tân. Đến năm 2004, cô tốt nghiệp Cử nhân Tiểu học và chuyển về dạy ở Trường Tiểu học thị trấn Thới Lai 1. Gần 20 năm đứng trên bục giảng, trong cô vẫn tràn đầy nhiệt huyết với nghề.
Cô Trần Thị Kim Nhàn.
Là giáo viên chủ nhiệm lớp 2B, cô Nhàn còn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy học sinh làm trung tâm; sử dụng và phối hợp nhiều phương pháp, đổi mới hình thức giảng dạy, học tập trong tiết học nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức có chọn lọc và sáng tạo. Trong quá trình giảng dạy, cô Nhàn quan tâm giáo dục đạo đức cho học sinh, giữ vững "truyền thống" nhiều năm liền, lớp không có học sinh vi phạm đạo đức. Cô Lê Thị Bé, Hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn Thới Lai 1, cho biết: "Cô Nhàn tận tụy với nghề, ham học hỏi để tiến bộ. Cô tích cực tham gia và luôn dẫn đầu các phong trào thi đua của nhà trường".
Với vai trò là Tổ trưởng Tổ khối 2, cô Nhàn còn tăng cường thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường. Cô luôn động viên giáo viên trong tổ đoàn kết, thống nhất trong từng công việc cụ thể để đạt kết quả cao nhất. Liên tục 5 năm liền, Tổ đạt danh hiệu "Tiên tiến xuất sắc".
Rất tâm huyết với nghề, cô Nhàn là tấm gương hiếu thảo, bền bỉ vượt khó vươn lên. Là con gái thứ 7 trong gia đình đông anh em. Trong khi anh em có gia đình nhưng đều nghèo khó, cô Nhàn còn độc thân nên giữ vai trò trụ cột. Cô hết lòng phụng dưỡng mẹ già 85 tuổi nay ốm mai đau, phụ tiếp em dâu út nuôi 2 cháu nhỏ sớm mồ côi cha.
2. "Tâm huyết, sáng tạo, tận tụy; chuyên môn vững vàng, có nhiều sáng kiến trong giảng dạy, cố gắng phấn đấu vì lợi ích công đoàn viên
", là nhận xét của thầy Lê Văn Mạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường Thành 2, về cô Nguyễn Thị Bích Phượng. Ước mơ được làm cô giáo ấp ủ từ khi cô còn bé xíu, lẽo đẽo theo cha dạy bổ túc văn hóa ở trường làng. Năm học lớp 10, vì gia cảnh quá khó khăn, cô Phượng phải nghỉ học, nhưng giấc mơ sư phạm vẫn luôn âm ỉ trong cô. May thay lúc đó, tại Ô Môn có mở lớp Trung cấp sư phạm, cô xin gia đình đăng ký học để đỡ tốn kém chi phí. Gần 30 năm theo nghiệp trồng người, đến giờ cô vẫn nhớ như in cái ngày cô về trường công tác, lúc đó đường sá xa xôi khó đi. Hàng ngày để đến lớp cô phải lội bộ 5 cây số, chưa kể những ngày trời mưa đường sình lầy lội rồi còn qua những cây cầu khỉ
Cô Nguyễn Thị Bích Phượng.
Những năm tháng gắn liền với phấn trắng và bảng đen, cô luôn tìm cách truyền thụ, giúp học sinh hiểu bài nhanh; cô còn sưu tầm tranh ảnh, vật thật để học sinh hứng thú trong học tập và tiếp thu kiến thức tốt hơn. Ngoài ra, cô Phượng thường xuyên trao đổi, học hỏi, rút kinh nghiệm từ các bạn đồng nghiệp bằng cách dự giờ, tham gia làm đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, góp phần động viên, khích lệ học sinh tích cực, say mê học tập
Bằng tấm lòng luôn mong mỏi học sinh học tốt, năm học qua, 100% học sinh lớp cô chủ nhiệm lên lớp, tỷ lệ học sinh khá giỏi cao. Với nỗ lực không ngừng của cô trò, năm học 2013-2014, cô đạt giải nhất trong hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố còn học sinh đạt nhiều giải trong các cuộc thi của quận, thành phố
6 năm qua, với vai trò chủ tịch công đoàn, cô còn tích cực vận động phần học bổng; tự góp tiền mua từng quyển tập, cây viết, chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo. Trong những dịp Trung thu, Tết, học sinh nghèo đều ấm lòng với những phần quà nhỏ chan chứa yêu thương được cô Phượng vận động từ các mạnh thường quân. Ngoài ra cô còn thấu hiểu và quan tâm chăm lo đời sống giáo viên trong trường, hỗ trợ kịp thời đối với các hoàn cảnh khó khăn
Cô Phượng có mái ấm gia đình hạnh phúc, trai gái đề huề và người chồng là hậu phương vững chắc cho cô. 2 con của cô đều chăm ngoan và đang học cao đẳng, đại học ở Cần Thơ.
Bài, ảnh: MINH HOÀNG