30/09/2008 - 21:25

Ngày Quốc tế người cao tuổi 1-10

Giúp các cụ sống vui, sống khỏe...

Cán bộ Hội Người cao tuổi huyện Thốt Nốt và xã Tân Lộc đến thăm ông Bùi Văn Phước, 91 tuổi, ở ấp Lân Thạnh (ngồi giữa).

Người cao tuổi (NCT) là những người có quá trình cống hiến cho xã hội, có công sinh thành, nuôi dưỡng và giáo dục các thế hệ cháu con trở thành người hữu ích. Yêu kính, chăm lo cho NCT là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, nhất là từ khi Pháp lệnh NCT ra đời, thì việc chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần và phát huy vai trò của NCT càng trở thành ý thức, trách nhiệm của mỗi gia đình, Nhà nước và toàn xã hội bằng những việc làm thiết thực, giúp cho các cụ sống vui, sống khỏe,... thể hiện bản chất tốt đẹp, đạo lý, truyền thống của dân tộc ta.

Đoàn kết, tương trợ

Trên tuyến đường về UBND xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, hàng cây bạch đàn dọc hai bên đường rợp bóng mát. Ông Trần Văn Tượng (Út Tượng), Chủ tịch Hội NCT xã Tân Lộc, tự hào khoe: “Hàng cây bạch đàn này do các thành viên trong Hội NCT địa phương tham gia trồng, vừa tạo bóng mát, vừa bảo vệ con đường không bị sạt lở. Cũng nhờ những cây bạch đàn này mà nhiều người nghèo có được mái ấm tốt hơn”. Chú Út Tượng kể, từ năm 2005 đến nay, từ những cây bạch đàn này đã cho ra đời được 243 bộ sườn nhà, đã giúp cho hơn 120 NCT trong xã cất lại căn nhà khang trang hơn. Trong đó, ngoài bộ sườn nhà, Hội đã vận động Công ty TNHH Ngọc Tùng ở TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 2.000 miếng tôn, trị giá khoảng 70 triệu đồng. Khi Hội phát động phong trào cất nhà tình thương cho hộ người NCT nghèo, nhiều bà con đã nhiệt tình hưởng ứng.

Với phong trào đoàn kết tương trợ, nhiều hội viên Hội NCT xã Tân Lộc đã xông xáo, tích cực tham gia vận động xây dựng, sửa chữa nhà tình thương cho các hộ hội viên nghèo và những hộ nghèo khác, góp phần cùng Đảng, chính quyền thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo. Chú Út Tượng tâm sự: “Do kinh phí vận động còn hạn hẹp nên chỉ hỗ trợ được bà con bộ cột bạch đàn, mái tôn và ngày công lao động, còn dừng vách thì vận động những người xung quanh góp thêm”.

Bà Huỳnh Thị Ngày ở ấp Lân Thạnh, thuộc diện hộ nghèo, vừa được Hội NCT hỗ trợ nhà tình thương. Bà Ngày có 6 người con đã có gia đình ra ở riêng, nhưng đều nghèo nên không phụ giúp được gì cho mẹ. Bà Ngày cho biết: “Căn nhà lúc trước bị mối ăn, xiêu vẹo. Khi mùa mưa đến, tôi nơm nớp lo sợ gió mạnh sẽ bị sập nên phải sang ở nhờ nhà bà con trong xóm. Nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình có được căn nhà như hôm nay. Tất cả đều nhờ bà con lối xóm, chính quyền địa phương, Hội NCT đóng góp dựng nên”.

Không chỉ hỗ trợ về nhà ở, Hội NCT ở nhiều địa phương còn vận động các hội viên góp tiền giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như ở phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, từ đầu năm đến nay đã có 45 lượt hội viên vay với số tiền khoảng 75 triệu đồng từ nguồn quỹ hùn vốn tương trợ do Hội NCT phường tổ chức, giúp hội viên làm kinh tế cải thiện cuộc sống. Bà Đoàn Thị Phúc, ở khu vực 5, tâm sự: “Gia đình rất khó khăn, nhờ Hội NCT hỗ trợ 2 triệu đồng với lãi suất thấp nên tôi có vốn bán cơm, bún riêu, mua thêm thiết bị mở trò chơi điện tử, tăng thêm thu nhập và cuộc sống đỡ vất vả hơn”.

Hiện nay, Hội NCT nhiều địa phương có nguồn quỹ Hội nhằm tạo điều kiện giúp đỡ các cụ khi gặp khó khăn về đời sống, chăm sóc sức khỏe khi ốm đau và giải quyết một phần kinh phí cho Hội. Các hội viên NCT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm với nhau, chăm sóc cho nhau khi đau yếu bằng tấm lòng chân tình thân thương, quý trọng. Ông Phạm Thiết Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT phường Thới Bình, cho biết: “Ngoài việc giáo dục con cháu, chăm lo cho gia đình, các cụ còn tổ chức tập dưỡng sinh tạo thành phong trào rèn luyện sức khỏe, tham gia các hoạt động xã hội với mong muốn tiếp tục được cống hiến những việc làm có ích cho xã hội”. Hội NCT phường đã thành lập CLB Dưỡng sinh, CLB Thể thao - Văn nghệ với các bộ môn như: đi bộ, xe đạp, cầu lông, cờ tướng, văn nghệ. Trong đó, bộ môn văn nghệ của phường Thới Bình hiện có 26 thành viên là những NCT. Đây là sân chơi để những NCT trong phường yêu thích ca nhạc cùng nhau quây quần hát ca. Trong những dịp lễ, họp mặt kỷ niệm, giao lưu văn nghệ, các ca sĩ, nhạc công không chuyên tóc phơ phơ bạc đã hát bằng cả tấm lòng, nhiệt huyết của mình. Qua những bài hát truyền thống, dân ca, họ nhắc nhở thế hệ cháu con hãy ra sức giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. Đó cũng là yếu tố giúp cho NCT sống lạc quan, yêu đời, sống lâu hơn.

Toàn xã hội chăm lo cho NCT

Trong những ngày cuối tháng 9, đến phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, nơi có 1.900 hội viên NCT, tôi chứng kiến sự quan tâm chăm lo của Hội NCT và các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể phường đối với NCT, như: cấp sổ khám bệnh miễn phí tại Trạm Y tế phường, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình, tham quan, mừng thọ... Trong đó, nổi bật nhất là Hội đã cấp sổ khám chữa bệnh miễn phí tại Trạm Y tế phường cho 32 cụ. Ông Hoàng Hữu Ứng, Chủ tịch Hội NCT phường Thới Bình, cho biết: “Đây là những đối tượng không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, nên Hội NCT tổ chức khám bệnh cho các cụ. Tất cả các khoản tiền thuốc đều do Hội chi trả...”. Bà Trần Thị Năm ở khu vực 5, năm nay 76 tuổi, bị bệnh thiếu máu cơ tim nên thường xuyên đến Trạm Y tế phường khám bệnh. Bà Năm cho biết: “Gia đình khó khăn, các con đều làm thuê kiếm sống, nhờ Hội NCT tổ chức khám bệnh mà tôi đỡ phần nào chi phí trong điều trị bệnh”. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có hơn 16 ngàn lượt cụ được khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, với số tiền hơn 387 triệu đồng...

Từ khi Pháp lệnh NCT có hiệu lực, hàng ngàn NCT của thành phố được hưởng chế độ bảo trợ xã hội với mức 120 ngàn đồng/tháng (đối với người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội) tạo sự phấn khởi trong lòng các cụ. Cụ Bùi Văn Phước, 91 tuổi, ở ấp Lân Thạnh, xã Tân Lộc, cho biết: “Tôi già yếu, đi vài thước là chân run, nên cán bộ xã đến tận nhà phát tiền. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm chăm lo đến NCT. Có được chút đỉnh tiền trong túi phụ giúp con cháu trong những lúc bệnh hoặc quà bánh cho các cháu, lòng vui lắm...”. Không chỉ trợ cấp tiền theo chế độ, thời gian qua Hội NCT các địa phương còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các cụ cao niên. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 1.845 cụ tròn 70, 80, 90, 100 tuổi được mừng thọ, tặng quà, tạo thêm niềm vui cho các cụ.

Ở TP Cần Thơ có một địa chỉ được nhiều người biết đến là Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa - nơi đang chăm sóc 65 cụ và 3 trẻ mồ côi. Buổi chiều một ngày cuối tháng chín, đến thăm Nhà Nuôi dưỡng người già tôi cảm nhận được không khí ấm cúng. Thấy có người vào thăm, các cụ mừng vui chào đón niềm nở như gặp lại người thân. Đến giờ cơm chiều, các hộ lý múc từng phần cơm, canh, cá, thịt... cho từng cụ. Các cụ quây quần bên nhau, vừa ăn vừa nói chuyện thật vui. Các cụ đều cho rằng sống ở đây tự do thoải mái, muốn ăn, ngủ lúc nào cũng được, không phải phiền ai. Được mọi người chăm sóc, an ủi phần nào làm vơi đi tủi thân đơn độc một mình. Mỗi lần khơi lại cảnh đời của mình dường như ánh mắt của cụ Nguyễn Thị Thu Hiền, năm nay 77 tuổi, quê ở quận Ô Môn, ẩn giấu một nỗi buồn man mác. Cụ Thu Hiền tâm sự: “Tôi cũng có chồng, con, một gia đình hạnh phúc như bao người khác. Nhưng cuộc sống không mỉm cười mà buộc tôi phải rời xa những người thân. Chồng mất, các con lập gia đình ra ở riêng nhưng đứa nào cũng nghèo, nhà ở chật hẹp nên tôi phải vào Nhà nuôi dưỡng tìm nơi nương thân trong quãng đời còn lại”. Nói đến đây giọng cụ nghẹn ngào. Nhắc đến Ban Giám đốc, những hộ lý ở Nhà Nuôi dưỡng, cụ Hiền nói: “Ở đây các cô thương lắm, chăm sóc chu đáo, mỗi lần bệnh có bác sĩ khám, cho thuốc uống. Những ngày lễ, Tết các cô, chú đều tổ chức liên hoan, được xem biểu diễn văn nghệ, được ăn những món ăn ngon...”. Bà Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc Nhà nuôi dưỡng, cho biết: “Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT, Ban Giám đốc sẽ chuẩn bị thêm nhiều thịt, cá tăng khẩu phần ăn cho các cụ. Ngoài ra, Ban giám đốc cũng tổ chức họp mặt, văn nghệ và liên hoan, nhằm tạo không khí ấm cúng của mái ấm gia đình để các cụ sống vui, sống khỏe”.

Ở cuối dãy là các phòng dành cho các cụ diện chăm sóc đặc biệt. Đó là những cụ lớn tuổi, không còn minh mẫn, già yếu đi lại không được, việc vệ sinh bản thân, ăn uống cũng phải nhờ hộ lý. Đến ca trực của mình, hộ lý Nguyễn Thị Kim Hà luôn tất bật với công việc chăm sóc cho các cụ lớn tuổi không đi lại được, không còn minh mẫn. Với giọng nói nhẹ nhàng của một người con, người cháu, chị luôn vỗ về để các cụ được vui. Chị Hà tâm sự: “Người ta tính tình thay đổi thất thường, nhất là những cụ không còn minh mẫn thì chăm sóc rất khó khăn. Nhưng, tôi nghĩ các cụ giống như cha, mẹ của mình nên việc chăm sóc như là bổn phận của một người con”. Xuất phát từ tình thương của con người mà chị Hà đã vượt qua khó khăn tận tụy chăm sóc các cụ từ việc đút từng muỗng cơm, tắm rửa, thay đồ... trong suốt 9 năm nay.

* * *

Chưa thể nói tất cả đã vẹn toàn, nhưng những việc làm trên của Hội NCT, của các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị trong thành phố thời gian qua đã thể hiện lòng yêu kính, chăm lo cho NCT, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Nhiều cụ đã trở thành tấm gương tiêu biểu được nhân dân kính trọng và nêu gương để học tập: Sống gương mẫu, cống hiến hết mình, xây dựng truyền thống gia đình, giáo dục các thế hệ cháu con, góp phần xây dựng khu phố, xóm ấp ngày càng văn minh, giàu đẹp...

Bài, ảnh: THANH THY

Ngày 30-9-2008, Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa - thuộc Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ tổ chức họp mặt và tặng 68 phần quà cho các cụ nhân Ngày Quốc tế người cao tuổi. Dịp này, các ban ngành đoàn thể, công ty, tổ chức cá nhân cũng đã đến thăm hỏi tặng quà cho các cụ. Tại buổi họp mặt các cụ còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ.

Bà Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa, gửi lời cảm ơn quý cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, công ty, các tổ chức và cá nhân trong nhiều năm qua đã giúp đỡ tinh thần và vật chất để Nhà nuôi dưỡng chăm lo cho các cụ.

M.H

Chia sẻ bài viết