17/07/2013 - 10:28

Gần dân

Tính ông ôn hòa, nhã nhặn, kiệm lời, nhưng ông nói là làm và những việc ông làm đều vì lợi ích của nhân dân nên bà con tin tưởng, ủng hộ - Đó là những điều do bà con ở khu vực Thới Lợi A, phường Thới An, quận Ô Môn kể về ông Nguyễn Văn Buôi - Bí thư Chi bộ khu vực. Với nhiều việc làm thiết thực, hữu ích chăm lo cho nhân dân, ông Buôi là một trong những cá nhân được Quận ủy Ô Môn tuyên dương vào dịp 19-5 vừa qua về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Buôi (bìa phải) cùng đảng viên khu vực đến thăm, động viên một hộ thoát nghèo trong năm 2012.  

Theo ông Nguyễn Văn Buôi, ông rất tâm đắc điều Bác dạy, rằng người cán bộ phải gần dân, trọng dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân. Dân có tin tưởng, đồng lòng thì công việc dù khó khăn mấy cũng sẽ thực hiện được. Điều này được ông Buôi áp dụng vào thực tiễn rất thành công thông qua việc vận động bà con khu vực Thới Lợi A thực hiện bê-tông hóa 1.900 m đường; đồng thời, nâng cấp, mở rộng 5 cây cầu bê-tông trong 2 năm 2012 và 2013… với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng và hơn 600 ngày công lao động.

Nhiều người dân trong khu vực cho biết: trước kia, tuyến đường chính của khu vực Thới Lợi A dài gần 2.000 m là đường đất, hằng năm, bà con đổ đá bụi để đi tạm, chi phí cũng ngót chục triệu. Tuy nhiên, sau những đợt mưa lũ, trôi hết đá bụi, đường trở lại sình lầy, khó đi. Sau nhiều ngày trăn trở, ông Nguyễn Văn Buôi đã tổ chức họp chi bộ đề ra chủ trương làm đường và được chi bộ thống nhất cao. Khó khăn lớn nhất là chi phí để làm đường khá lớn, dự kiến gần 400 triệu đồng. Sau khi tính toán các phương án, chi bộ thống nhất chia làm 2 giai đoạn làm đường. Năm 2012, sẽ thực hiện 1 phần, phần còn lại làm trong năm 2013.

Cuộc họp lấy ý kiến bà con khu vực Thới Lợi A về việc làm đường được chi bộ, khu vực tổ chức nghiêm túc. Tại đây, bên cạnh các ý kiến đồng tình với mức đóng góp 200 nghìn đồng/m tới, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng đây là đường công cộng, nhà nước phải đầu tư. Cũng có gia đình đồng ý làm đường nhưng cho biết gia cảnh khó khăn, không có khả năng đóng góp… Sau cuộc họp, ông Buôi lặng lẽ tìm gặp riêng các trường hợp chưa đồng tình để giải thích ý nghĩa, mục đích của việc làm đường, chủ trương của Nhà nước hiện nay. Dần dần các hộ này đều thống nhất thực hiện. Những ngày làm đường, ông Buôi đều có mặt trên công trình nhắc nhở, phụ tiếp bà con. Những lúc thiếu vật tư, ông lại chạy đôn chạy đáo gặp các chủ cửa hàng vật liệu xây dựng trong ngoài địa phương vận động "tiếp" bà con Thới Lợi A làm đường. Thấy ông nhiệt tình, nhiều chủ cửa hàng vật liệu xây dựng nhiệt tình ủng hộ. Chị Hà Thị Tuyết Mai, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Năm Du, nói: "Vợ chồng tôi quý tấm lòng vì dân của chú Buôi nên mỗi lần làm đường thiếu vật tư, chúng tôi đều tiếp, đó cũng là việc tốt, góp phần cùng khu vực xây dựng đường sá khang trang".

Học Bác, ông Buôi cùng các cán bộ đảng viên chi bộ khu vực luôn quan tâm chăm lo cho bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Hằng năm, chi bộ đều phân công đảng viên, đoàn thể khu vực nhận đỡ đầu, giúp các hộ nghèo vươn lên. Chỉ tính trong năm 2012, khu vực có 9 hộ thoát nghèo. Năm 2013, khu vực còn 20 hộ nghèo, qua khảo sát 6 tháng đầu năm 2013, ông Buôi cho biết có 11 hộ có khả năng thoát nghèo vào cuối năm nay. Điển hình như hộ ông Quách Hữu Bình là hộ nghèo hơn chục năm nay do không có đất đai sản xuất. Ông Buôi đến nhà tìm hiểu hoàn cảnh, động viên gia đình cố gắng vươn lên. Ông Quách Hữu Bình bộc bạch: "Tôi rất biết ơn chú Buôi và cán bộ khu vực đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi. Nhờ khu vực xét vay vốn mà tôi có điều kiện chăn nuôi heo. Chú Buôi thường đến thăm hỏi tình hình sức khỏe, công việc làm ăn của gia đình, động viên hai con tôi cố gắng học hành, để tìm việc làm ổn định. Khoảng 3 năm nay, cuộc sống gia đình tôi đã tạm ổn, con trai lớn của tôi đã có việc làm, phụ tiếp thêm cho gia đình…". Nhờ mô hình chăn nuôi heo, đến cuối năm 2012, gia đình ông Bình đã thoát nghèo và cất được căn nhà tường trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Nhiều bà con, cán bộ đảng viên tin tưởng, kính trọng, quý mến ông Buôi bởi đức tính giản dị, gần gũi nhân dân, hết lòng tận tuy với công việc chung của xóm giềng, địa phương. Anh Võ Văn Bằng, đảng viên chi bộ khu vực Thới Lợi A, nói: "Mấy năm trước, gia cảnh tôi cũng khó khăn, nghề làm bếp lò xi-măng không đủ sống nên tôi định bỏ nghề. Chú Buôi đã động viên tôi tiếp tục theo nghề, chịu khó tìm mối lái, dần dần công việc làm ăn ổn định". Học gương Bác, ông Buôi chú trọng sửa đổi lề lối làm việc, phục vụ nhân dân với tinh thần hết việc chứ không hết giờ. Trong chi bộ, ông luôn chú trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất. Nếu trong cuộc họp chi bộ có ý kiến trái ngược nhau, hoặc các đảng viên có điều gì đó chưa thông, chưa đồng thuận, ông đều phân tích cặn kẽ, có lý có tình để từng cá nhân thông hiểu, từ đó các chủ trương của chi bộ đều đạt sự đồng thuận cao, tình cảm giữa các cán bộ đảng viên chi bộ được đoàn kết, gắn bó.

Nhắc đến người Bí thư Chi bộ gương mẫu, tâm huyết này, đồng chí Lê Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy phường Thới An, cho biết: "Đồng chí Nguyễn Văn Buôi là một cán bộ gương mẫu, tận tụy, nhiều năm liền đồng chí đã lãnh đạo tập thể chi bộ, đoàn kết thực hiện thắng lợi các chủ trương, chỉ tiêu được giao, như: làm đường, bắc cầu; chăm lo tốt cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, thực hiện tốt công tác giảm nghèo của địa phương… Chi bộ khu vực Thới Lợi A do đồng chí lãnh đạo là đơn vị 3 năm liền đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu".

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết