18/08/2011 - 09:33

Gạch - Một thời đã xa

Đội trưởng Văn Giàu và nỗi buồn thua trận của ĐT Long An.

Mùa bóng 2011 sắp khóa sổ, ĐT Long An chỉ còn một trận đấu cuối là chia tay V-League sau 10 năm góp mặt...

Ông bầu Võ Quốc Thắng tan trận quyết tử với Hòa Phát Hà Nội đã ngồi thẫn thờ hồi lâu trên khán đài VIP. Ông chạy xuống sân bắt tay chia vui với... đối thủ rồi sau đó mới an ủi quân mình sau cái thua ngược 2-3. Vẫn còn một trận đấu cuối chiều 21-8 trên sân khách Thanh Hóa nữa, nhưng với ĐT Long An, mọi sự đã kết thúc vào buổi chiều buồn 14-8, khi họ không thể tự quyết số phận của mình.

ĐT Long An sắp sửa trở lại hạng nhất sau đúng 10 năm họ thăng hạng và một thời làm bá chủ làng bóng trong nước. Hồi ấy, kiến trúc sư trưởng của ĐT Long An là HLV gạo cội Calisto chỉ một mùa 2001 đã giúp “Gạch” vô địch hạng nhất. ĐT Long An không tốn nhiều tiền săn cầu thủ giỏi và chỉ duy nhất một lần kéo Minh Phương về từ Cảng Sài Gòn với giá 399 triệu đồng.

Gắn bó với ĐT Long An gần một thập kỷ, HLV Calisto đã nhào nặn những “Hai Lúa” đá bóng thành một khối thống nhất và đồng đều. Liên tiếp hai mùa bóng 2005-2006, ĐT Long An vô địch V-League trong ánh mắt ngưỡng mộ của làng bóng. Bầu Thắng từng tự hào đội bóng không ngôi sao của ông luôn ý thức rất rõ màu cờ sắc áo và tính chiến đấu cống hiến như trong một đại gia đình.

Thành tích của ĐT Long An gắn liền với tên tuổi Calisto và chính ông là người đầu tiên nhìn ra viễn cảnh đen tối của đội bóng ngày hôm nay sắp sửa rớt hạng. Khi đã đạt đỉnh, bầu Thắng cứ mãi trông chờ vào tài thao lược của Calisto mà quên làm mới đội hình giữa lúc các đối thủ chi rất bạo cho mỗi mùa giải. Ba năm trước, Calisto đã từng bất đồng với bầu Thắng cứ giữ khư khư bộ khung cũ nát với thành phần nòng cốt sử dụng gần cả chục năm. Calisto có tài thánh cách mấy cũng không thể chiến thắng mãi chỉ với bộ đôi Tài Em – Minh Phương sắp ở bên kia đỉnh cao phong độ. Hai năm sau khi Calisto đi, cặp tiền vệ công thần đầu mùa này cũng về với đội bóng khác...

ĐT Long An không còn là chính mình qua việc mất phương hướng ngay từ khu vực kỹ thuật với bốn lần thay thầy ngoại. Người cận vệ già cuối cùng – đội trưởng Phan Văn Già 36 tuổi không đủ sức kéo cả một đoàn tàu cổ lỗ. Đội bóng của bầu Thắng trượt dốc không phanh và chỉ còn một trận cuối mùa giải nữa, họ phải trở về giải hạng nhất.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết