 |
|
Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP Cần Thơ vẫn hoạt động bình thường trước tin đồn xăng tăng giá. Ảnh: N.HƯƠNG |
Ảnh hưởng tin đồn giá xăng A92 sẽ tăng lên 24.000 - 26.000 đồng/lít, từ trưa ngày 5-8, nhiều người kéo nhau đi đổ xăng, mua xăng dự trữ mà quên mất “bài học” từ việc đổ xô đi mua gạo của nhiều tháng trước. Dù không tạo nên “cơn sốt ảo” nhưng việc nhẹ dạ, cả tin này lại gây bất ổn, xáo động cho chính người trót nghe theo tin... vịt.
Còn nhớ, vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 vừa qua, chỉ vì tin đồn thất thiệt, nhiều người tiêu dùng, trong đó có cả người tiêu dùng ở ĐBSCL, vùng an ninh lương thực của cả nước, đổ xô đi mua gạo khiến mặt hàng này trên thị trường lên cơn sốt ảo. Sau đó không lâu, cơn sốt này đã hạ nhiệt khi có sự can thiệp của Chính phủ và các ngành hữu quan. Từ đây, nhiều người tiêu dùng mới “ngớ” ra: Chính sự nhẹ dạ, cả tin của mình góp phần làm rối loạn thị trường, tiếp tay cho những hành vi đầu cơ, găm hàng,... của một số đối tượng nhằm mục đích trục lợi. Và hậu quả thì chỉ có người tiêu dùng lãnh đủ!
Điển hình cơn sốt ảo thị trường gạo vừa qua, nhiều người tiêu dùng ngậm ngùi vì mua “hớ” hàng chục, thậm chí hàng trăm ký gạo rồi chật vật tìm cách trữ lượng gạo này để ăn dần. Nghiêm trọng hơn, sau “cơn sốt ảo”, giá gạo và nhiều mặt hàng được chế biến từ gạo trên thị trường “chậm” có dấu hiệu hạ nhiệt, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của người dân, nhất là những người nghèo, người có thu nhập thấp.
Về góc độ nào đó, không thể trách người tiêu dùng. Bởi lẽ, khi lạm phát tăng cao, Chính phủ cũng như người tiêu dùng phải đối mặt với nhiều thách thức: tác động của việc tăng giá xăng dầu, áp lực tăng giá của một số nguyên vật liệu và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác... đại bộ phận người tiêu dùng, trong bối cảnh hiện nay, việc chi tiêu tiết kiệm được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, không vì thế mà người tiêu dùng mất bình tĩnh, không cân nhắc thiệt hơn.
Bao giờ cũng vậy, tin đồn thất thiệt luôn để lại hậu quả khôn lường. Tuy nhiên, việc xử lý những đối tượng tung tin, từ trước đến nay dường như chỉ có Vietnam Airlines mới làm tới nơi, tới chốn. Bởi khi nhiều lần có hành khách tung tin có bom trên máy bay làm thiệt hại hàng tỉ đồng, cơ quan này cùng ngành công an vào cuộc. Kết quả, một trong số các khách hàng đã phải chịu trách nhiệm: ông Nguyễn Thái Sơn trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội, người nói đùa có bom trên chuyến bay VN 267 của Vietnam Airlines từ Nội Bài đi Cam Ranh hồi cuối năm ngoái, nhận án phạt 10 tháng cải tạo không giam giữ và bồi thường gần 240 triệu đồng cho hãng hàng không.
Còn đối với việc tung tin đồn làm mặt hàng gạo sốt ảo, hay làm xáo động thị trường xăng dầu? Ngay sau khi mặt hàng gạo trên thị trường có biến động, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ thị: Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có chức năng kinh doanh lương thực mua vét đầu cơ lúa, gạo; các trường hợp vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm. Trong chiều 5-8, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, liên Bộ Tài chính và Công thương sẽ kiểm tra các ki-ốt bán xăng dầu để tìm ra nguồn gốc của việc tung tin thất thiệt. “Sẽ xử lý nghiêm minh, thậm chí tước bỏ giấy phép, kiên quyết không để kẻ xấu lợi dụng” - ông Hà tỏ rõ quan điểm. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ nghị định về xử lý trách nhiệm các hành vi găm giá, đầu cơ. Dự kiến, sẽ xử lý trách nhiệm hình sự với việc tung tin đồn thất thiệt gây nhiễu loạn thị trường.
Người tiêu dùng trong cả nước đang trông chờ các cơ quan chức năng sớm tìm ra nơi xuất phát nguồn tin vịt và đưa ra ánh sáng những đối tượng tung tin đồn thất thiệt này, ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế, đến đời sống xã hội. Chí ích, như kết quả xử lý việc tung tin đồn nhảm: “có bom trên máy bay”!
Vậy mới có câu: Tin vịt chỉ tác oai, tác quái khi có người nghe theo nó. Trước những thông tin vô căn cứ, người tiêu dùng cần bình tĩnh hơn. Đừng để mình bị tin... vịt cuốn đi!
HÀ TRIỀU