27/06/2016 - 07:34

Đức- Slovakia: 3-0

Đức- Slovakia: 3-0

 Các cầu thủ Đức ăn mừng chiến thắng trước Slovakia. Ảnh: Reuters

Trước "cỗ xe tăng" Đức đang hừng hực khí thế, sẵn sàng "nổ súng", các cầu thủ Slovakia chủ động tổ chức phòng ngự chặt chẽ ở phần sân nhà, chờ cơ hội phản công. Trong khi đó, "trên cơ" đối thủ, những "pháo thủ" Đức ùn ùn tấn công ngay đầu trận và họ ghi tên mình vào tứ kết bằng chiến thắng với 3 bàn cách biệt.

Với sơ đồ chiến thuật 4-5-1, Slovakia thi đấu rất tự tin, mỗi khi các chân sút Đức như Gomer, Muller,… có bóng, lập tức 2-3 cầu thủ Slovakia lao vào cản phá. Những tưởng lối chơi áp sát và rất "rát" sẽ đem lại nhiều khó khăn cho các cầu thủ Đức. Thế nhưng, ngay ở phút thứ 8, trong một pha tấn công của "cỗ xe tăng", trung vệ Boateng đang trên đà lên bóng bất ngờ tung cú sút căng buộc thủ môn Kozacik (Slovakia) vào lưới nhặt bóng.

Bị thủng lưới sớm, kế hoạch phòng ngự của Slovakia phá sản. Họ buộc phải dâng cao đội hình thiên về tấn công hơn. Sức ép Slovakia tạo ra không đủ lớn để gây khó khăn cho Đức. Ngược lại, do phân tán lực lượng khi dâng cao đội hình, Slovakia lơi lỏng trong việc bảo vệ khung thành của mình. Phút 14, Skrtel, đội trưởng Slovakia phạm lỗi đẩy người với Gomez trong vùng cấm địa, Đức được hưởng penalty, nhưng cú đá của Ozil không thành công.

Dù bị dẫn bàn, nhưng yếu thế hơn, nên Slovakia không thể tấn công áp sát được khung thành thủ môn Neuer. "Lực bất tòng tâm", các cầu thủ Slovakia phải co cụm lại phòng thủ để không bị thủng lưới thêm. Các cầu thủ Đức không bị sức ép, kiểm soát bóng nhiều hơn, áp đặt được lối chơi, nên thi đấu khá thong dong và ghi thêm 2 bàn thắng do công của Gomez (phút 43) và Draxler (phút 63), ấn định tỷ số chung cuộc 3-0.

Quang Khuê

Chia sẻ bài viết