Trong 2 trận thất bại với tỷ số tối thiểu trước các đội mạnh Malaysia và Thái Lan, đội U23 Đông Timor đều thể hiện tinh thần chiến đấu rất cao, cùng lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Tuy chưa ghi được bàn thắng trong các tình huống phản công nhanh, nhưng các cầu thủ U23 Đông Timor đã cho thấy sự sắc sảo mà nếu không phải hàng thủ mạnh mẽ, chắc chắn của Thái Lan và Malaysia thì những Araujo, Goncaves... đã mang lại niềm vui cho đội nhà. Có thể họ sẽ làm được điều đó trong trận cầu gặp U23 Brunei vào tối nay.

Goncaves (phải) sẽ là ngòi nổ đáng ngại của U23 Đông Timor trước U23 Brunei. Ảnh. Goal
Những cầu thủ gốc Đông Timor ở nước ngoài đã mang lại bộ mặt khác hẳn cho U23 Đông Timor tại SEA Games năm nay. 2 trận đấu của họ với U23 Malaysia và U23 Thái Lan là minh chứng cho sự tiến bộ mạnh mẽ đó. Nếu ở trận đầu ra quân, các học trò của HLV Fabio Da Silva thi đấu rời rạc, thiếu đường nét, các cá nhân còn vụng về, thì đến trận gặp U23 Thái Lan, họ như "lột xác", chơi rất tập trung, phòng ngự chặt chẽ. Hàng loạt tình huống tấn công của U23 Thái Lan đều bị chặn đứng ngoài vòng cấm địa. Thủ môn Maxanches thi đấu rất hay, hóa giải hầu hết các pha bóng trong khu vực 16,5m và cản phá thành công quả phạt đền của Chananan. Các tiền vệ U23 Đông Timor cũng mạnh dạn cầm bóng, thi thố kỹ thuật với các cầu thủ Thái, trong đó nổi bật là Goncaves xử lý nhanh nhẹn và có những đường chuyền dài thuận lợi cho tuyến trên. Nếu dứt điểm chính xác hơn, Araujo và Dinio có thể đã xuyên thủng lưới Thái Lan. Chỉ đáng tiếc một pha băng ra thiếu thận trọng của Maxanches đã khiến U23 Đông Timor bị thủng lưới từ tình huống phản công rất nhanh của U23 Thái Lan.
U23 Brunei sẽ rất khó khăn nếu U23 Đông Timor tiếp tục giữ tinh thần chiến đấu như 2 trận đã qua. Sau thất bại 0-6 trước U23 Việt Nam, U23 Brunei lại tiếp tục thua 1-2 trước các cầu thủ Lào. Các học trò của HLV NG Stephen đã dốc toàn lực nhằm tìm chiến thắng tại SEA Games, nhưng vẫn thất bại trước U23 Lào. Bóng đá Brunei vẫn chưa thể hiện được sự tiến bộ, đáng nói là họ đến SEA Games với dàn cầu thủ "sinh viên" nên không thể tranh chấp. Các cầu thủ tập trung phòng ngự, nhưng thể lực không đảm bảo, khiến họ xuống sức rất nhanh ở những phút cuối trận. Sau 2 trận đấu, có thể nhận định U23 Brunei là ứng cử viên số một cho vị trí chót bảng B.
Chưa biết HLV NG Stephen sẽ có giải pháp gì để chống đỡ các đợt tấn công của U23 Đông Timor, nhưng có thể nói với thực lực phơi bày trong các trận cầu vừa qua, U23 Đông Timor sẽ có được 3 điểm vào tối nay.
NGUYỄN MINH